E cũng nghe tin đó nhưng vì có ng quen và đi vài người nên e cũng đỡ sợ. E chỉ phân vân cái vụ visa thôi
ôi dào,thích thì đi,sao phải sợ,cuộc sống phải biết đối mặt chứ,cứ sợ thì đến bao giờ mới thích đc hả các mẹ -))
Mình thì chưa đi nhưng mấy chị e ở cty mình đi rồi thì nói đến thủ đô của Ấn độ mà cũng chẳng có gì và o dám ra đường, bà mình đi chùa thì hãi hùng vì nghèo và chuột. Mn nên cân nhắc
Thế ah Mn. Tưởng tượng thôi cũng thấy nản nhỉ. Mn hỏi giúp m xem các chị ở cty đi thì xin visa đường nào vậy. M nghe nói bay đến sân bay Delhi là xin đc arrival visa mà ko biết có dễ ko. Tks mn
Bên mình đi theo tour vì với 1 nước loạn lạc, thiếu an toàn và không giàu có là mấy thì tự đi không phải là ý kiến hay lắm bạn ạ.
MÌnh đã từng đi Idian rồi, nên có 1 chút điều muốn khuyên mom nào dự định đi - Được mang 20kg hành lý ký gửi và 5kg hành lý xách tay - Thời gian bên đó trước bên mình 1,5 giờ, ví dụ Vn 7 giờ thì IDIAN là 5,5h - Không mang vận dụng nguy hiểm (cái này thì rõ rồi) - MOm có thể giao tiếp với bản xứ nếu biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Hindi - Tiền Ấn Độ: Rupee cái này các mom có thể đổi tiền ở ngân hành hay gần sân bay cũng được - Muốn gọi điện thông báo thì mua Phone Card, nhân viên sẽ giúp các MOm - Về đồ ăn : + Cái này quan trọng nhất nè, Các Mom đừng bảo họ có thịt bò hay không nhé, vì văn hóa của họ tôn bò là thần @@ cái này lúc đi mình cũng mắc may mà mấy ông hướng dẫn viên giúp không thì nguy to + Nên ăn bốc nhé, người Ấn Độ sẽ thân thiện hơn với các mom nếu các mom hiểu rõ văn hóa + Mom nào không ăn được đồ cay nóng thì nên chuẩn bị đồ ăn nhé _- không là nhịn đói luôn ấy - Đi lại: Các mom đi taxi có đồng hồ tính km và tính tiền theo đó nhé - Tập quán: +Các Mom nhất định phải nhớ 1 lần nữa ^^ Không ăn thịt bò. + Giao tiếp thì tiếp xúc với đàn ông trước rồi mới đến phụ nữ ( bắt buộc) , khi chào hỏi nên chắp 2 tay để dưới cằm cúi đầu rồi chào bằng tiếng INDIAN nha Đây là 1 số điều mình học khi đi công tác INDIAN 1 tuần, các mom xem để chuẩ n bị nhé
Hình như ở Ấn độ người ta ăn bằng tay trực tiếp luôn đó, em nghĩ nên mang theo lọ becberin theo bác ạ
Uh cũng muốn khám phá nhưng nghe có vẻ cũng căng quá. M dù m có bạn bên đó rồi nhưng nhiều người chia sẻ kinh nghiệm nên vẫn thấy nản
Nếu mom muốn đi thì nên đi cả gia đình, đi mấy thành phố lớn hay địa điểm thăm quan đông đúc thì không sao đâu, cẩn thận khu ổ chuột của họ thôi, tuy ở đấy không phải không có người tốt nhưng nạn trộm cắp thì khá nhiều