sao nghe đến lương mà oải thế cơ chứ, nói chung lương vp bây giờ chỉ từ 4 đến 5m 1 tháng thôi, bít sống thế nào cho đủ đây, cứ phải giật gấu vá vai tiết kiệm và cố gắng vậy các mẹ ạ
kiếm nhiều tiền không khó. quan trọng là sống tốt, làm nhiều việc thiện? những người có phước sẽ luôn gặp may mắn, biết nắm lấy may mắn đó thì sẽ nhanh giàu. Trong cuộc sống đừng ganh ghét đố kỵ với người khác sẽ làm mình mất tự tin vào bản thân
Em lương cứng là 8tr, bán hàng thêm được đôi triệu 1 tháng nữa, nói chung là đủ cho con đi học với mẹ tiêt vặt, e mới có 1 nhóc 14 tháng thôi
Nếu mình nói thu nhập 1 tháng ít nhất 500 triệu chắc mọi người nghĩ mình nổ vì xưa nay nói mấy lần ko ai tin
bác này làm ăn ác nhỉ, thấy các chữ ký thôi là biết rồi. cơ mà kiếm được 500tr bác cũng phải khéo lắm ấy nhỉ
Nhà mình làm nhiều mảng mẹ nó à. Ngành chính là phân phối sim số đẹp, thứ 2 là cho vay, thứ 3 là bất động sản & 1 vài ngành phụ nhỏ khác
Người ta hay nói phụ nữ sống phải cố gắng giống như nữ hoàng, còn làm việc phải giống như 1 người đàn ông
công nhận cho vay 2.5% quá ổn. mình cũng cho vay nhưng chỉ cty và người nhà thôi, cty thì 2.5%, người nhà thì 1.5%. nên lãi cũng kha khá
nhìn các mẹ chia sẻ mà em ngưỡng mộ quá, theo các mẹ thì bây giờ nên kinh doanh để độc lập tài chính hay tiếp tục đi làm nhỉ