có gì thì gặp mặt nhau rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau, hay đt nói chuyện qua lại cũng được, cãi lộn trên mess thế này, sắp kết hôn rồi còn gì
Cô gái có vẻ đề phòng quá, sau này lấy nhau về chung 1 nhà thì sống làm sao? Bản thân mình cố gắng hòa nhập, tạo mqh tốt, gây thiện cảm với mn thì không khí gia đình mới hài hòa được. Đôi khi phải chịu thiệt 1 chút. Còn nếu sự cố gắng đó ko được đáp lại thì đó mới là vấn đề lớn. Có đi có lại. Tình cảm trao đi thì mới nhận lại được yêu thương chứ. Còn bạn trai cũng giữ chừng mực cho đến khi bạn gái nói quá, ko chịu dc, ai cũng vậy thôi. Ko ai hiền đến mức thích nói gì thì nói.
thấy thấp thoáng tính cách của mình ở bạn gái. Vì đó là câu mẹ bạn gái nói nên khi nhận lại dc câu nói ra lệnh "bỏ câu đó đi" của bạn trai thì cảm thấy k tôn trọng mẹ mình, khó chịu. Và khi nói ra là bạn nữ muốn bạn trai nói xoa dịu vài câu. Biết là k thể nói trc nhưng thay vì thế có thể bảo đừng nghĩ như vậy, bố mẹ rất thoải mái, với quan trọng là e nữa..... Về phia bạn trai đã có sự nhường nhịn trong đây, sau khi câu nói khó chịu bị ny nói lại thì cũng đã nói những câu nhẹ nhàng, sau cô bạn gái làm quá lên nhiều thì mới nói tới luôn. Đúng là đàn ông sẽ có thể nhường nhưng k để bị trèo đầu cưỡi cố quá thể. Tính cách bạn gái cũng có 1 phần giống mình, mong bạn gái bớt cái tôi và diễn giải nhẹ nhàng hơn, đừng bắt bẻ quá. Mong bạn thân mình cũng có thể nhìn nhận và cư xử khác tốt hơn. Mong là sẽ tốt đẹp!
Lúc đầu a chồng nói chuyện bt mà chị vợ cứ sồn sồn lên làm sao mà ko cãi nhau cho được. Hai bạn nên mỗi người nhịn 1 ít thì mới sống được với nhau chứ. Đời còn dài, sau khi cưới còn 1 ngàn lẻ 1 thứ phải lo, cãi nhau thế này tổn thọ chết mất :v
Theo mình thì bạn nữ nên nhường nhịn chút vì đàn ông luôn có một chút tự trọng rồi sĩ diện khi cả 2 bình tĩnh rồi nên ngồi nói chuyện lúc đó mới là lúc giải quyết vấn đề
Thôi kiếm thằng khác dễ tính mà lấy rồi đè đầu cưỡi cổ nó ra bắt nó nghe theo. Chứ thằng cu này cũng rắn đấy nói 1 -2 ko nghe là lấy về cho ăn vả ngay
Cặp này có cưới rồi cũng nát, cô vợ thì tính nghe theo bố mẹ, động tý là xồn xồn, ăn nói với chồng bất lịch sự, còn phía bố mẹ ck thế nào thì chưa biết nhưng ông chồng này khá ok,
- Ý của mẹ cô dâu thế là cũng vì muốn tốt cho con mình. Cái này là hoàn toàn đúng nhé nhưng giữ trong suy nghĩ thì không sao. Nhưng bạn gái lại nói ra theo kiểu nhà gái mời bữa cơm nhà trai để sau này bên ấy không soi mói con dâu thì rõ ràng là không hay rồi. Nói thế dễ chạm tự ái lắm. Tại sao phải nói ra cái ý đấy để giải quyết vấn đề gì. Mời cơm là mời cơm. Chỉ đơn giản là bữa cơm thân mật thội mà. - Bạn trai nói câu đầu tiên cộc lốc thế kia thì tất nhiên là cũng không nên. Bạn gái có vẻ cũng là người nóng tính nên cũng dễ phát hỏa vì 1 2 câu nói kiểu như này. Sự việc đã đến bước căng thẳng thế kia thì cũng khó mà hòa hợp ngay được đó. Rõ ràng là ban đầu chỉ là 1 2 câu nói rồi nói qua nói lại thành ra to chuyện. Phải thừa nhận bạn gái cũng ghê gớm phết. Xã hội bây giờ cả trai cả gái không có ai hiền cả. Chỉ là sống thế nào nó hợp lý tý thôi. Mình quan tâm không biết giờ tình hình 2 bạn ấy thế nào rồi
Đôi này lấy nhau về rồi suốt ngày cãi lộn. Cô vợ thì danh đá quá, cứ nhất nhất nói câu nào là bật câu đó với thái độ còn gay gắt hơn. khéo một chút, nhẹ nhàng một chút thì mới giải quyết dc, cứ xồn xồn nhất nhất là mình ko sai. bó tay