vậy cho mình hỏi như bên ngân hàng bạn, thế chấp bằng sổ đỏ, mình muốn vay 100tr trong vòng 1-2 năm, thì lãi suất khoảng bao nhiêu bạn nhỉ?
Chung cư đối diện times city - Imperia Sky Garden - 423 Minh Khai Căn hộ 2 phòng ngủ giá chỉ 2,1 tỷ đồng Liên hệ: 0983 705 724 để nhận được tư vấn chọn căn hộ đẹp nhất dự án. + Chiết khấu: 5% liên hệ ngay để giảm thêm 55 triệu trừ trực tiếp vào giá bán. Chung cư đã cất nóc nằm trên mặt đường Minh Khai đang được mở rộng 62m. Dự kiến bàn giao đầu quý 2 năm 2019 Bàn giao nội thất cao cấp. Liên hệ ngay để nhận thêm thông tin và đăng ký xem căn hộ mẫu tại dự án.
lương 10 triệu thì ko biết bao giờ mới mua đc nhà các mẹ nhỉ https://katahome.com/mau-thiet-ke-biet-thu-2-tang-dep/
Lương 10tr thì có 1 nửa, vay 1 nửa là được. Như em lương cũng tầm đấy vay 600tr mua đc cái nho nhỏ rồi ạ
Nhà bạn có tiềm lực cho vay vậy thì nếu kiếm được mảnh nào ưng ý nên mua ngay. Nhưng chưa có mảnh nào thì cũng không cần cố vì mua đất thì còn phải xây nhà nữa. K cũng bỏ đất ấy k làm gì cũng phí
Huy động được vốn vay của người thân gia đình là tốt nhất, vì ko tính lãi. Tuy nhiên, chị nên hỏi kỹ những người cho vay là: thời gian cho vay trong bao lâu, và kế hoạch trả của anh chị là như nào, để tránh trường hợp người cho vay sẽ đòi lại giữa chừng, thì khi ấy sẽ rất bị động, không xoay kịp tiền Vẫn biết vay ngân hàng thì sẽ có lãi, tuy nhiên, nếu vay ít, thì khoản vay ngân hàng cũng có nhiều ưu điểm: việc trả gốc lãi hàng tháng đều đặn, thời gian vay dài nên trả ko bị áp lực, ko bị đòi giữa chừng như khi vay mượn bên ngoài, lãi ngân hàng hiện nay được coi là khá tốt cho người đi vay Nếu chị quan tâm đến vay ngân hàng mua nhà, thì cứ inbox, sms, zalo hoặc alo em, em tư vấn chị NHIỆT TÌNH - CỤ THỂ ạ Trân trọng được tư vấn chị!
Nếu mẹ mua nhà để ở thì không nói làm gì, nhưng nếu đầu tư thì còn nhiều cách hiệu quả và lợi nhuận cao hơn mua đất mà mẹ. Mẹ đầu tư một khoản, một khoản tiết kiệm rồi sau đó khi nào có đủ vốn thì mua đất xây nhà luôn
sao mình thấy chất vật quá ko biết bao giờ mới mua đc https://katahome.com/mau-thiet-ke-biet-thu-2-tang-dep/
tính từ khi cưới là 2 năm rồi mà bạn. . trong đó còn mất 7 tháng nghỉ ở nhà sinh con k làm ra tiền mà lại k có bảo hiểm nữa. 22tr là tiền cố định (lương cứng). Còn doanh thu với lặt vặt bên ngoài. mỗi tháng nhà mình chi tiêu trong khoảng 8-9tr. ( k thuê nhà, điện nước k pải trả, gạo k pải mua, đồ ăn rau củ ông bà cấp 50%). nếu mình mà ki bo tiết kiệm hơn thì chắc còn đc hơn 1 chút nhưng mình cũng hơi hoang phí.
phải vay thôi mẹ cháu ạ. chứ chờ đủ tiền lâu lắm mà thực sự m đi ở nhờ nhà ng thân mặc dù rất thoải mái nhưng hàng xóm họ nhìn mình bằng con mắt khác lắm. Nên mình càng quyết tâm pải an cư lạc nghiệp sớm. cho con cái đỡ thiệt thòi.
cám ơn bạn. ở trên đây nhiều bố mẹ cũng liều lắm. phải học tập liều vậy mới có nhà đc. . chỉ tiếc thời thanh niên ăn tiêu phung phí dù lấy chồng muộn cũng chẳng tích cóp đc gì.
Vợ chồng trẻ mà ở nhà đất là sai lầm. Con cũng còn nhỏ nữa. Mình có nhà đất, nhưng vẫn mua thêm 1 căn chung cư để ở. Căn nhà đất kia anh Xã dùng để kinh doanh luôn ( trước thì thuê văn phòng nhưng giờ chuyển về luôn cho đỡ tốn tiền thuê). Với tài chính 1,1 tỷ mua đất ở trên Cầu Diễn thì mình nghĩ cũng là trong ngõ và sâu. Rồi hàng xóm ở đó không biết sao, có nhiều nhà có trẻ con không ( Cái này rất quan trọng đến việc phát triển khả năng giao tiếp và hòa đồng của các con). Trước ở nhà đất, bé lớn nhà mình đi học về xong cũng lủi thủi chơi mình vì nhà ngoài mặt đường nên hàng xóm cũng hầu như là dân kinh doanh cho thuê để bán hàng, kinh doanh các kiểu. Nên không có ai để chơi cùng cả. Nhưng từ khi sinh đứa thứ 2, trong lần đi chơi nhà bạn thấy nhà tụi nó ở chung cư thích quá. Trẻ con các nhà chạy nhảy chơi đùa cả 1 sàn như vậy. Rồi tiện ích bên dưới sảnh thì không thiếu gì, sân chơi cùng rộng rãi vô cùng, trẻ con nô đùa, chơi bóng bánh rồi vân vân các thứ. Thế là về hai vợ chồng về bảo nhau mua thêm 1 cái chung cư nữa để ở. Rồi chuyển công ty chồng mình về nhà hiện tại để kinh doanh. Sau đó 2 vợ chồng đi tìm chung cư gần nhà rồi mua. Và nói thật hơn 2 năm nay ở chung cư, cả hai đứa nhà mình nó nhanh nhạy, hòa động và bạo hẳn ra. Ăn xong là chạy ùa ra sân chơi cùng các bạn. Xong rồi kéo nhau xuống sân chung. Cái gì cũng tiện, ở chung cư thì vệ sinh tốt ( có người lau dọn cho hàng ngày) an ninh, an toàn , Camera khắp nơi, Mà cũng không lo các con vấp ngã khi phải lên lên xuống xuống cầu thang như ở nhà bên kia. Nói thật leo 4 tầng nhà mình cũng oải lắm. Lau dọn nhà cửa thì thôi rồi lượm ơi. Đi chợ đi búa cũng phải đi xa, mua cái gì cũng phải chạy đi xa. Nhưng khi ở chung cư bạn thích mua gì, xuống sảnh là có hết. Tự dạo về chung cư ở mình cũng lên được vài kg ( và đang bị báo động béo đây ạ ) Giờ có cho mình ở nhà đất mình cũng ko ở thật. Vì quá bất tiện. Đây là vài ý kiến cá nhân của mình nhé. Bạn nhìn nhà chung cư mình đang ở trong video này nhé: