Như mẹ nó thì khó thật, không biết nhà mẹ nó ở đâu chứ trên thành phố là mệt rồi (trừ trường hợp mẹ nó có thu nhập ổn).
Nhà mình thì tài chính chung chiêng. Nói chung là hùn với nhau để tích góp thôi. Về cơ bản thì vợ hay đưa tiền cho mình giữ Mà nhà mn cứ như là 2 bạn ở ghép ấy nhỉ. Chán ghê!!!
Bạn là người chồng tuyệt với đấy, chứ như xã nhà mình thì tiền trong túi nó cứ nóng thế nào ấy, không tiêu không chịu được.
Mình là con trai đôi khi thấy mình quản lý tiền không tốt. Nên tốt nhất đưa hết. Giữ lại 1-2 triệu tiền ăn phòng đi làm. Thế cho rảnh nợ!
Tớ cũng tiêu mạnh ấy chứ, nhưng đàn ông thì phải có trách nhiệm. Vợ đi làm nhiều khi chỉ mang tính chất không ngồi 1 chỗ chứ cứ sòng phẳng thế kia thì khiếp quá! Mỗi nhà mỗi cảnh mn ạ!!!
Ôi sao có người nói đúng suy nghĩ của mình thế. Không ít lần mình định nghĩa khái niệm Ở CHUNG đấy. Chuẩn đúng theo cái câu các cụ bảo là GÓP GẠO THỔI CƠM CHUNG ý
Mình ở Hà Nội mẹ nó ạ. Cũng hối hả bon chen lắm. Thế nên mình thấy lão ý cứ đủng đỉnh dửng dưng mình thấy nóng ruột lắm ý.
Chào Chị. Nghe Chị kể biết Chị là người phụ nữ tuyệt vời khi gánh nặng như vậy, phụ nữ khổ thiệt nhưng chọn cách hy sinh là nhiều. Chồng Chị tai nạn vậy có mua bảo hiểm để gánh bớt chi phí cho Chị trong 6th không ạ? Với mức chi tiêu ngày càng tăng và những khoản chi không tên như vậy Chị nên tìm cơ hội tăng thu nhập chứ không thể tiết kiệm nổi đâu Chị ạ. Tìm cách tăng thu nhập để có thể chăm sóc bản thân mình chứ Chị, đừng vì lo cho gđ quá mà bỏ bê bản thân mình nha Chị. Chúc Chị thành công.
lấy ch về là đc hạnh phúc, đc yêu đương không lo nghĩ vui vẻ tháng ngày, chứ lấy về mà stress kinh khủng thì thay luôn cho nhanh B ah, giải tán làm ván mới cho nhanh. sống đc mấy đâu mà phải khổ stress thì nhanh già, xuống sắc nhanh thì ch chán ch lại nhanh có bồ
Bó tay. Đừng khuyên nhau tan đàn xẻ nghé như vậy chứ. Vớ vẩn thật! Cứ có cái tư duy Âu hóa nửa vời thế này bảo sao lắm single mom, lắm hội Eva khuyên nhau bỏ chồng đến vậy!
Liệu cơm gắp mắm thôi bạn ah. Mình cứ lấy mức thu nhập chung để tính là biết, kể cả ở thành phố thì cũng không phải nhiều người có thu nhập trên 10tr.
Sợ ván mới lại còn tệ hơn ván cũ ấy chứ! Các cụ ngày xưa nói "Thân em như hạt mưa sa, Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày" . Em nghĩ nhiều khi lấy chồng như trò đỏ đen ấy!
Tục ngữ có câu: "khéo ăn thì no, khéo co thì bệnh, á nhầm ), khéo có thì ấm" mẹ nó nên thử cắt giảm chi tiêu bớt những khoảng không thật sự cần thiết xem sao. À còn nữa, đừng để mình stress quá, khi nào lo không nổi thì mặc nó diễn tới đâu thì diễn
Mua nhà mà nợ tiền , ck lại tai nạn không kiếm được tiền thì thôi chắc ngày nào cũng bung đầu mà suy nghĩ quá