Xin chào các mẹ, chả là e đang có bầu hơn 3 tháng rồi, mà có người cùng công ty lấy vk, cả cty về, mà ck e cứ bảo phải kiêng, đi như thế ko tốt Mà cưới thì đi xe ô tô mất có 30p là tới rồi Xin hỏi các mẹ có mẹ nào mà mang thai đi ăn cưới ko ạ Tại e thấy cũng chả vấn đề gì, xem trên mạng thì cũng bảo gì mà "có kiêng có lành" làm e lăn tăn quá Các mẹ chia sẻ giúp e với nhé
Bầu bé thì kiêng đi lại, tùy theo sức khỏe của mình. Trước giờ em cũng ko để ý gì đến chuyện này, em nghĩ mình đi ăn cưới là bình thường, và cưới mình có bạn bầu đến thì vui mừng còn ko hết chứ kiêng kị gì, đấy mình trẻ sống thoáng thế đấy. Nhưng nhớ hồi em bầu cũng to rồi, theo dự kiến sinh thì còn tầm 20 ngày nữa. Bà chị thân thiết ở cùng đi lấy chồng, con em hí hửng đi ăn cưới từ buổi chiều hôm trước, em ngồi sau xe máy tầm 20km. Tối về mọi người mắng cho là bầu to còn tí tởn hihi, đi ko tốt cho bé... Và vấn đề chính ở đây là mê tín kiểu gì ấy, nói mình bầu đi không tốt cho đám cưới, không tốt cho dâu rể. Nghe mọi người nói nên hôm sau lễ chính đưa dâu em ở nhà chứ có dám đi đâu. Thôi thì cũng kiêng cho lành. Thế nào mà sau hôm đó 1 ngày thì em đi đẻ, chắc tai hôm trước ngồi xe xóc quá em bé đòi ra
huhu, cũng chỉ vì câu nói "ko tốt cho cô dâu chú dể", nên là mới sợ nè, ng trẻ thì ko sao, sợ mấy ông bà già nhìn mình lại nói mình vô ý, thì ko biết chui đi đâu
Thì đó. Nhưng mn bầu nhỏ cũng ko nhìn rõ . Còn ko thoải mái thì ở nhà cho lành, đỡ mang tiếng ham chơi, ko biết ý hihi
Mang thai mình chẳng kiêng gì, từ hiếu, hỷ đi bình thường. Quan trọng là cái tâm của mình, sống tốt thì k lo gì trời phạt.