Thế này khối a lại muốn đặt cho em mấy bé. . Nói thế chứ bạn nghĩ sao lại ko muốn có chồng. Muốn cũng được nhưng với điều kiện của bạn cho phép. Chứ không cho phép thì vất vả lắm. Có gia đình có cả vợ lẫn chồng (có cả con) mà vẫn khó khăn đầy ra ấy. . Mình thì chẳng gì cả nhưng cũng khuyên bạn nên xem lại.
mình không phải single mum nhưng mình cũng muốn chia sẻ với các mẹ những khó khăn trong cuộc sống, cho mình tham gia nhé.
em cũng singlemom đây, hai mẹ con về ngoại ở với ngoại hơn năm nay rồi. cũng buồn bã mệt mỏi mãi rồi em mới xin nghỉ chỗ làm cũ, tốn thời gian quá, chẳng chăm được con... lại lên đây kiếm các mẹ tâm hự cho khuây vậy ^^
các mẹ có hay gây khó khăn cho chồng cũ khi chồng cũ gặp con không? mình và vợ cũ cách nhau có mấy km. mình lại làm tự do nên thời gian rảnh nhiều. nhiều lúc nhớ con và muốn cho nó đi chơi ra toàn bị gây khó khăn. và ít dc cho con ra ngoài. còn ở nhà thì ko dc thoải mái cho lắm. ai cho mình xin lời khuyên đi
vô tình gặp mục này mình thấy lạ là sao con người đời thực đã buồn lại vào đây lên mạng ảo nói mấy chuyện ko vui làm gì nữa cho thêm buồn
Rất khâm phục các mẹ 1 mình chăm con, đủ cả 2 còn vất vả. Mạnh mẽ lên để nuôi dạy các con thật tốt hội mình nhé.
mình ly hôn được 6 năm rồi. bgio càng ngày thấy mình càng khó tính vì lâu ko có yêu thêm ai. ai đến cũng thấy khó chịu. mà mình mới 33t. giờ chỉ nghĩ đến tiền để làm sao lo đc cho các con thôi
Sao mình tìm mãi mà k gặp người phụ nữ nào muốn làm mẹ đơn thân nhỉ. Ai biết chỉ giúp mình với . Hãy nhắn tin cho mình 0928845182. Thksssss .gmail: thienlydepgmail.com