1,5tr thì cũng đủ xăng xe ăn sáng rồi đó ạ, kinh tế không quá giư giả nên tụ tập bạn bè có chừng mực vừa tốt cho sức khỏe lại tốt cho hầu bao, hihi, em cũng như mẹ, có tháng phải chi nhiều thì cho ông ăn sáng tại nhà, trưa mang cơm đi không nói rồi, còn đâu cho tiền xăng xe, đc cái xã nhà em không bia bọt
Ck e thì ăn sáng tại nhà. Tiền tiêu vặt chỉ để xăng xe, trà đá, điện thoại. Với ngày nào lão cũng mua 1 số vietlott .
Ck e cũng chả đc cầm thẻ. Thẻ lương của ck là em cầm. Hàng tháng đổ lương vào tk của lão thì e rút đưa cho 1,5tr thôi
Quỹ trong cái chỗ mình đưa thôi,, thỉnh thoảng có thêm thì mua cho con cái gì đấy, thùng sữa chẳng hạn về vẫn nói là nay có thêm món này món kia ,, hihi
có vk khổ vl chắc là em ở luôn không lấy vk nữa giống như trai nhật ( gãi thì thèm ấy còn trai thì lại khó chịu khi nói tới chuyện làm quen ny hay cưới vk)
Haha thôi em chả mong. Kệ ông ý, coi như cuộc sống nhiều lo toan, thì có thêm tý háo hức cho vui. Miễn k sa đà là đc
nhà mình thì khoảng 3tr 1 tháng. nhưng cũng có tháng phát sinh nhậu nhẹt nhiều thì phải hơn. ( mời bạn bè nhậu ). Nhưng lão cũng làm thêm nên có thêm để chi riêng mình cũng k để ý lắm. làm thêm 1-2 triệu mình k để ý nhưng tầm 5tr trở lên là mình lại bắt chia đôi cho vợ 1 nửa nhét lợn.