Từ đầu năm tới giờ e mới để đc trên chục triệu thì đóng bh mất 5tr, mua điều hoà mất 3tr còn mua điện thoại cho ck hết 4tr nữa. À còn chi 3tr đi du lịch thì có tính k nhỉ ? Với để ra đc 25tr cất quỹ đen. Từ giờ đến tết thì chắc để chừng 5tr quỹ đen nữa. Và cố đổi đc cái đt của e chừng 8tr nữa là đạt chỉ tiêu
em đây, bị công ty nợ lương hết mẹ hơn 100tr. 1 thằng ở cty vay nợ 30tr ko trả. coi như em đi đứt năm nay rồi huuhu
E cũng tháng nào đi veo tháng đấy. May cái mua dc bảo hiểm cho cả nhà coi như cũng đỡ áy náy. Tiền mua j thì thôi, chứ nó nằm tr thẻ chưa ấm chỗ là đã ko biết đi đâu về đâu rồi
Hi, một năm của mình chưa bằng số của bạn này chia cho 10. Thật đáng ngưỡng mộ các bạn bây giờ tuổi trẻ tài cao.
ngày xưa e cũng như chị ngưỡng mộ ng khác, rồi có ngày tự dưng e đạt đc, cố gắng lên chị rồi giàu có ập tới lúc nào ko bit đâu ah.
Việc gì mà hết nhiều tiền thế bạn? Nhà mình tháng nào cũng có chừng đó tiền. Tiêu nhiều còn ít mà tiêu ít thì còn nhiều. Đến hết tháng sau nếu không tiêu gì bậy bạ thì tài khoản còn 100 nhưng không nhớ đầu năm có bao nhiêu.
Các em bây giờ già thì tầm 87-88-89. trẻ 9 mấy, thậm chí 2000 - các em nắm bắt xu hướng thị trường rất nhanh, nhậy bén trong việc kinh doanh nên thành công, chị thì thế hệ giữa 8x, không nhanh nhậy nên làm công ăn lương thôi em ạ, hix.
dạ tuổi e như nick e luôn c, 1 phần thời bọn e nó chuyển giao công nghệ nên có những thứ cảm giác cũng thuận lợi hơn, nhưng đến 1 lúc nào đó 2 đứa con như các chị thì cũng có thể trững lại c ah
Bây giờ cơm áo gạo tiền liên tục ập đến. Đôi khi tiết kiệm được cũng phải lấy ra mà lo cho những chuyện không đâu, may mà nhờ bảo lãnh viện phí, không thì chi mổ dây chằng đợt đá banh cũng đi hết 60tr . Các Mom nên tham gia 1 chương trình bảo vệ vừa tiết kiệm , vừa để phòng rủi ro khi rủi ro xảy đến. Thấy nhiều Mom ở trên đều có bảo hiểm, mừng ghê . Chúc mọi người mạnh khỏe và ngày càng xinh đẹp