E đang tìm xe, quyết tâm sang tháng 11 là phải rước được 1 em về, mà giờ này còn băn khoăn quá. Tại gia đình e ít đi, mỗi tuần đi cùng lắm là 1 lần vào chủ nhật để đưa bé đi công viên hoặc các điểm vui chơi thôi, ngoài ra k còn mục đích sử dụng gì khác. 2 VC vẫn chưa biết đc phương án nào là tối ưu nhất và xe nào phù hợp với mục đích sử dụng như vậy: 1. Mua xe cũ, giá khoảng 500tr, em đang lăn tăn con Honda City 2016 2. Mua xe mới, e đang thích Ecosport 2018, giá 750tr Trong DĐ ai chạy xe có kinh nghiệm cho e xin lời khuyên đc k ạ?
Bác mua xe mới đi ạ, xe cộ theo em là cứ mới đi cho an tâm, giờ xe đi có Mazda là nhiều người lựa chọn nhất
Tôi đã đi đến 3 đời xe chỉ khuyên nhẹ chủ top: Nếu là tôi sẽ chọn p/a 1: Lý do xe mới đi 2016 coi như chưa có vấn đề gì tất. Nếu biết xe chính chủ. Xe thông thường bây giờ chạy đến 50 vạn mới làm lại máy nếu đi biết bảo dưỡng định kỳ, hiểu về xe. Thứ 2: Xe đấy coi như đã mất giá khấu hao. Đỡ tốn kém. Thứ 3: Xe mới chạy sau 1 tháng cũng như xe cũ. Thứ 4: Đỡ vay mượn thêm. Còn thích xĩ diện thì mùa xe mới. Còn lại chẳng hơn cái gì xớt
Vẫn biết thế, nhưng vẫn run bác ạ. Dính xe tai nạn or sặc nước thì cũng gay. Bác tìm hiểu xe nhiều, cho em xin cái đánh giá về Hyundai Kona với ạ?
Giá con này hơi cao thật, có thể mới giới thiệu ở thị trường VN nên mới thế, chờ ít nữa chắc hạ nhiệt đó.
Xe k dễ hỏng vậy đâu. Chạy khoảng 5 năm trở lại thì như xe mới, chỉ cần đi bảo dưỡng định kỳ thôi. Mua xe cũ chỉ sợ gặp xe tai nạn or sặc nước, chứ k có gì lăn tăn hết.
Đầu cũng nghĩ bản tiêu chuẩn cỡ 580, đặc biệt 640. Ai ngờ cao hẳn 35tr. Mà bản tiêu chuẩn với đặc biệt chênh nhau 30tr là vừa, bản đặc biệt cao quá, cố tí nữa mua đc Tucson rồi.
Mua xe city 2016 mà đi bạn ơi. Em mình đang đi City ( 2016 ) Nói nó đổi xe nó còn không đổi kia kìa. Đi 5 vạn rồi mà máy chẳng sao cả. Mình cũng ngồi xe nó vài lần rồi. Hồi tháng tư cũng định lấy City đấy chứ. Nhưng mình trước đi kia morning ( mua cũ của ông anh) quen rồi, đi xe 2 đầu sợ khó lái ( do là nữ mà ) nên anh xã lấy con Jazz cho mình ( cũng của honda ) đắt hơn xe city. Đi được mấy tháng rồi mình thấy công nhận Honda nó khác hẳn. Còn Anh xã đang đi xe Honda CRV 2018 bản cao nhất. Lấy trước xe mình 2 tháng. Trước đó là anh đi Civic. Bạn nhìn video Anh xã mình con CRV mới đây nhé : Hôm đi tam đảo đi con này sướng lắm bạn. Còn e ford thì mình nhìn to quá so với nữ nên mình không bàn luận ạ. Chúc bạn sớm có lựa chọn ưng ý nhé. Không phải mình chuộng hàng Nhật nhưng bạn cứ đi thử là biết. Bạn ở HN qua chỗ mình, mình bảo đứa em cho đi thử con city 2016 đó là biết ngay à. Nhưng đừng gạ gẫm nó bán cho bạn, nó không bán đâu. KKK ( vẫn còn yêu xe lắm ). Em mình là cái đứa ngồi bên ghế phụ cũng với ông xã mình ấy. Nó to thế mà vẫn thích đi City .