Quyết định sang năm phải mua nhà để kiếm chỗ chui vào chứ cảnh đi ở trọ mệt lắm. Giờ bắt đầu lên dây cót hành động thấy một năm qua bản thân có sức ì quá lớn lên vẫn chưa quyết tâm làm những việc mình thích
một năm mà bạn mua được nhà thì quá là giỏi luôn rồi kế hoạch tài chính cho năm mới bây giờ đâu là muộn đâu nàng
t vừa ra mở 1 TK SCB để mỗi tháng chuyển vào đấy mở 1 cái sổ TK 13 tháng, cố gắng đều đặn tháng nào cũng mở
cứ nghĩ đến vấn đề này là đau đầu. . năm nay đặt mục tiêu 250tr mà giờ mới đc 200. kb hết năm có đạt k nữa. năm sau đặt mục tiêu thấp hơn hay cao hơn đây cả nhà.
Liệu sức thôi bạn ơi. Lấy thu hiện tại trừ chi hợp lý là ra mục tiêu. Trừ khi còn trẻ và triển vọng rõ ràng trước mắt. Nhà tớ lúc nào cũng cố gắng rồi. Hơn 8 năm cố gắng rồi. Nên đặt mục tiêu để tiêu pha không linh tinh thôi chứ không đặt mục tiêu tăng thu nhập cho mệt đầu. Cái gì đến sẽ đến, không đến sẽ không đến thôi. @Chuhongnhung: chúc em đạt được mục tiêu nhé. Chị thấy em bền bỉ lắm ấy @cauvong2018: chúc bạn khởi đầu mới tốt đẹp nhé. Đúng là phải bỏ tiền ra chỗ khác thì mới đỡ táy máy được
Sao các Mom không tham gia cho mình một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhỉ. Vừa tiết kiệm khoa học, không lo thất thoát, chưa kể chỉ cần tiết kiệm từ 10-15% thu nhập , còn lại có thể đem đầu tư, v.v.v ... Và an tâm đi làm không cần phải lo lắng khi rủi ro xảy đến, kể cả bệnh chi phí bệnh tật đều được thanh toán. Ai cũng cần tiết kiệm nhưng tiết kiệm làm sao hợp lý để ta không cần đụng vào số tiền tiết kiệm đó mới là tiết kiệm hợp lý
nhà t năm nay là 1 năm thất thu, chẳng dám có mục tiêu để ra, chỉ làm sao đủ chi là mừng rồi. 1 năm nhìn toàn thấy nợ, haiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kế hoạch của bạn thật tuyệt- và chắc chẵn sẽ tuyệt vời hơn nếu áp dụng phương pháp vừa đảm bảo tích lũy tài chính dài hạn vừa luôn luôn được phòng ngừa mọi biến cố về sức khỏe,...Bạn có quan tâm thì inbox cho mình để có 01 buổi tư vấn tâm huyết về vấn đề này nhé! Cảm ơn bạn
Mấy bác truyền đạt kinh nghiệm làm sao 1 vợ chồn trẻ có thể mua được nhà trong thời nay nhỉ... Thu nhập 2 vc cộng lại chưa tới 20tr, bao giờ mới mua được đất nhỉ
Hihi cảm ơn chị. Nhà e thu nhập thấp nên phải bền bỉ theo đúng mục tiêu năng nhặt chặt bị thôi ạ. Nhưng cũng may mắn vợ chồng e có nhà sẵn rồi nên k phải lo chuyện mua nhà. Chỉ phải tích luỹ để lo cho tương lai thôi nên cũng đỡ áp lực
nhà t đang k có kế hoạch chi tiêu. cứ thích là tiêu. mà lại đặt mục tiêu tăng thu nhập. giờ phải đặt cả mục tiêu k chi linh tinh nữa mới đc.
Ừ trừ khi biết chắc 90% là tăng thu nhập đáng kể, nếu không thì giống "đếm cua trong lỗ". Mình cần có tổng quan chung về chi phí, bao gồm: - Bắt buộc: tiền ăn, học, thuê nhà, xăng xe, v.v. - Những khoản mình biết là sẽ phát sinh, như biếu ông bà, giúp đỡ gia đình - những khoản thỉnh thoảng cần như mua quầo áo, đồ đạc, điện thoại, tivi hỏng, v.v - những khoản mình cần chi để cuôc sống vừa phải, không gò bó quá (vd: thỉnh thoảng đi chơi hay mua đồ chơi, ăn hàng) - khoản đề phòng rủi ro (nên có tầm 200tr) Xác định những khoản đó theo lối sống hiện tại của mình, rồi đối chiếu với thu nhập và thu nhập tiềm năng, xem mức sống đã phù hợp với thu nhập chưa. Rồi điều chỉnh. Nhà mình có em bé bị nói kém từ trước. Đến khi đi học, đọc hiểu không tốt, hay nói sai ngữ pháp. Mình mang đến chuyên gia để sửa mất hơn 350tr, bé tiến bộ nhiều. Nghĩ bụng con mình cũng may có bố mẹ biết lo xa, chứ có đồng nào hết đồng nấy thì chắc thất học mất.
Sao tớ giống nàng quá vậy????? Cũng chỉ đặt mục tiêu giản dị là giảm bớt chiphí linh tinh thôi.... Còn cái vế "tăng thu nhập" thì chắc không nổi vì tài hèn sức mọn quá...
mình thấy cần thiết, từ giờ đến cuối năm chẳng còn nhiêu mà các khoản cần chi tiêu lại quá nhiều. Nếu ko lên kh từ bây giờ là qua năm ôm nợ ấy chứ
Nhà mình vừa mua 1 căn 710tr ở Thanh Hà đây, 68m, cũng liều đi vay bank. Nhà mình mới đóng 1 đợt 143tr, tuần sau phải đóng đợt 2 rồi. Mình xác định vay bank 60%, còn lại vay bố mẹ 2 bên. Xác định vay bank 420tr đấy. Vay 10 năm, mỗi tháng đóng khoảng 6,2tr cả gốc và lãi. Cứ cố là dc bạn ạ.
cũng hết năm tới nơi rồi, năm nay m tiêu 1 khoản rất to rồi nên còn 1 cái sổ tk thôi, mục tiêu năm tới mong mọi thứ xuôi chèo mát mái để ra như năm nay là vui rồi !
@Mechimun: chúc mừng mn mua được căn nhà mơ ước nhé. 10 năm lâu mà nhanh, nhanh mà lâu. Chúc mẹ nó tận hưởng nhiều khoanh khắc ngọt ngào trong chốn bình yên của mình. @mamachip: lập hội lười đê!! Bây giờ bảo tăng thu nhập thấy oải ghê gớm. Nhà mình đặt mục tiêu chi linh tinh không quá 200tr. Người ta nói tiết kiệm chẳng được mấy chi bằng tăng thu nhập, nhưng cũng phải liệu sức nữa chứ các mẹ nhỉ. Mình lười lắm, đi làm về hầu bọn trẻ con còn chả xong.