Chào cả nhà nhé. Mình sn 1987. Mình rất muốn kết bạn và tâm sự cũng mọi người. Thời gian này mình nhiều chuyện buồn quá. Rất mong có thể tâm sự cùng các bạn. Mình cũng rất thích nghe mọi người tâm sự.
Mình thấy ai cũng đều có chuyện buồn,không chuyện này thì chuyện kia,để họ tâm sự ra thì rất dài và nhiều nỗi buồn
Đúng rùi bạn.quan trọng chuyện có thể tâm sự dc với ai ý chứ bạn.đâu phải ai cũng nói dc đâu.ai cũng hiểu dc đâu bạn.
ai cũng có tâm trạng riêng, nhưng cứ nói được ra là tốt rồi. nói xong, phấn chấn tinh thần sẽ vượt qua mọi chuyện dễ dàng
anh chị em kết bạn vui lòng click vào link bên dưới của em để cho em vui với ạ. suốt ngày buồn từ khóa không đạt top. ACE nào giúp em với ạ