Ku nhà mih chậm quá các mẹ.ngày nào mih cũng phải kem viết đọc ghép vần.lm toán.mà viết vẫn xấu.đọc ghép vẫn chậm.nhiều khi còn quên từ đã học rồi.đọc trơn rất kém. Nếu đọc cho viết thì ko viết dc. Toán cộng. lớn nhỏ thì lm dc.vì mới học phạm vi 5. Nhưng phép tính như này mih dạy mãi con ko hiểu mà lm Vd. 5= 3+.... Bg hs học khác mih nhiều quá cơ các mẹ nhỉ.
Khó nhỉ, có mom nào biết cách thì chia sẻ với mình cũng muốn tìm hiểu vì bây giờ cách trẻ học khác 7 năm trước nhiều quá, cũng không biết cho lời khuyên thế nào
Các mẹ chịu khó kèm con nhỉ, em toàn giao cho cô và con tự học thôi. Mình dạy con thể nào cũng đánh mắng con vì tính em nóng
Ko kèm ko dc ý bạn.nếu con mih nó thông mih chăm còn đỡ.chứ con nhà mih kèm như kèm kem mà vẫn chưa đâu vào đâu cả ý bạn.buồn.
Mới học lớp 1 sao đã biết đc gì, đừng ép con học quá lại phản tác dụng đó. Mình trước cấp 1 cũng ngu vãi chưởng rồi cũng thành người, nên mình chẳng ép con theo các bạn cho khổ.
Mih sợ con mất gốc mn ạ.sợ ko kèm ko viet dc.ko ghep dc vần. Ko lm dc toán.lop2 làm sao học dc.nếu con biết thì kệ nó luôn hiii.
Bé nhà mình cũng đang học lớp 1 đây. Học toán thì có vẻ ổn hơn. Chứ viết thì xấu thôi rồi. Mà ép con viết theo ly theo kẻ thì con bỏ viết luôn ý. Đọc thì cũng ko nhanh. Nhưng ghép vần còn phải nhắc phím. Đọc trơn thì mới đọc được những bài con thuộc rồi thôi. Mẹ nó cứ từ từ, đừng ép con quá, thành ra tâm lý sợ học đấy
Ku nhà mình học thì tạm nhưng không bao giờ tập trung. Thời gian ngồi bàn thì lâu mà bài học chả được bao nhiêu. Kèm đến mệt.
Nói chung là đọc thì cũng tạm.viết cũng vậy.toán mới học phạm vi5 thôi mn.vd phép tinh xuôi 2+3=5. 3+1=4. 2+1=3 Thì đơn giản tinh nhanh lm khỏi phải nói. Nhưng phép tính ngược này thì ko hiểu. 5= 3+ 4= 2+ 2=1+ Con ko hiểu điền số nào luôn. Mn có mẹo nào dạy cho con hieu chỉ mih với.
Con mình cũng chuẩn bị vào lớp 1. Quan điểm của mình giờ cứ để con học trên lớp đươc chữ nào thì được. Còn trước khi học lớp 1 mình cho con học khóa tiền lớp 1 khoảng 3 tháng và bám sát các bài cô dạy học cùng con thế thôi. Chứ kiến thức các con đâu có nhiều. giờ cho học tiếng anh đã. Con lớn nhà minh trước cũng thế, vào lớp con vẫn theo các bạn bình thường hihi
Hu hu buồn quá các mẹ ạ.ngày nào mih cũng kèm đọc viết mà vẫn đọc chậm viết xấu.hom vừa thi giữa kì.kém gần nhất lớp hu hu buồn ghê cơ các mẹ.
Bé nhà em cũng chuẩn bị vào lớp 1, Nhưng cơ mà học trước quên sau, chả nhớ cái gì. Em cũng hoang mang lắm các mẹ ạ.
Các mẹ nên lồng ghép việc học tập vào việc chơi hàng ngày, việc sinh hoạt hàng ngày là các bạn sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều, những bạn học sinh tiểu học sự tâp trung là rất kém nên nhiều khi học trươc quên sau, nhất là những bạn nhận thức kém hơn chút thì ra khỏi lớp là chữ cô trả cho cô luôn, học sinh thông minh nhìn qua là nhớ, mà con mình nhìn và học 3, 4 lần vẫn quên... Bố mẹ nên kiên trì và thay gì học ở bàn học thì học ở trò chơi, ví dụ trong bữa ăn cơm, có thể dùng bát, dùng đũa để thể hiện cho những con số : 3 cái bát + 2 cái bát = 5 cái.... đi chơi thì dùng những chiếc lá để thể hiện cho số lượng, hoặc những viên đá, viên sỏi... Các mẹ hãy kiên trì lên, quan trọng nhất là các mẹ đồng hành cùng con trẻ là ok Thân, cần tư vấn thêm 093.444.0453 (Zalo) . Chúng ta có thể lập nhóm để update tình hình các con hàng ngày, và tham khảo cách dạy con có hiệu quả, giúp đỡ nhau trong việc luyện đọc, luyện chữ.
Chung cảnh ngộ với mẹ chủ top . Con e cũng vậy cứ đến tối là cực hình với e. Nào là nịnh rồi mắng rồi đánh mà con cũng chẳng tập chung học gì cả. K biết cái sự nghiệp học hành của con sang kỳ 2nó khá hơn k chứ giờ e nản lắm ạ
Buồn lắm mn à.ngày nào mih cũng ngồi kèm cả buổi tối.viết.làm toan.đọc. vậy mà vẫn ko đâu vào đâu cả.con vẫn ko nhận thức dc là phải tập chung học.thế mới buồn chứ.
nhiều khi nhồi nhét và ép con trẻ nhiều quá cũng phải tác dụng mom ạ. chị có thể tìm cách nào học mà vui vui ý con nó nhanh nhớ