hôm nay thật sự nhìn thấy con ngồi ở sân trường thấy lo và thương. đầu óc cứ rối bời hết cả lên ko biết các mom dạy con như thế nào. e thấy bất lực quá. con đi học ở trường trong h học thì cứ nói chuyện ko tập trung nghe giảng. h ra choi thì mải nghịch cũng ko để ý việc xung quanh. ở nhà cũng vậy mẹ nói la mắng cũng chỉ đc lúc đầu xong lại đâu ra đấy. học phải ngồi kè kè bên hông nhưng đầu óc thì để đi đâu ý ạ.trông con như người mất hồn ý, bây h sắp hết kỳ 1 rồi mà học ko hiểu bài cảm giác rất sợ học.(viết chính tả sấu cô bắt viết lại đến 5 quyển vở rồi vẫn chưa xong) h nhìn con tội lắm ý. bảo đi học làm bài con đều nói con ko làm đâu. thú thật với các mom là e cũng có đánh la mắng chửi rồi ạ. đánh con đau xong toàn phải đi chỗ khác để khóc ko kiềm chế đc. có mom nào giống tình trạng của e mà khắc phục đc cho con tốt hơn thì vào chia sẻ cho e ít kinh nghiệm với ạ. có cách gì hay khóa học nào thì mách e nhé. e rất cần lời khuyên của cm.
bé bây giờ đang học lớp mấy vậy chị, cần nói chuyện với con nhiều hơn, tạo ra cảm giác răn đe cho con biết sợ. Chứ có la mắng càng nhiều, thì cháu nó càng sợ học htooi