Hết năm em ngồi cân chỉnh chi tiêu mà toát mồ hôi ( Giờ 1 tháng 2 vợ chồng son không thuê nhà thuê cửa gì mà tiêu tiết kiệm cũng phải 8-9 triệu/ tháng rồi. Cách đây chừng 2 năm e vào diễn đàn, lúc ấy mới lập gia đình mà tháng cũng chỉ tiêu 5-6 triệu không đến nỗi thắt lưng buộc bụng. Thế mà giờ tăng gấp rưỡi, gấp đôi vẫn còn thấy khó khăn. Có chị nào cũng cùng cảm nhận giá cả phi mã như em không ạ ? Hiz thế này k dám sinh con luôn !
Thay vì tiết kiệm chắt bóp thì phải tìm cách tăng thêm thu nhập thôi mn ạ. Bóp mãi cũng khó! Nhà em may mà năm nay cắt được khoản thuê nhà, đá sang thành tiền chi tiêu hàng tháng nên cũng đỡ.
Khó thì mới phải cố mn ạ. Chứ cứ chịu trận thì chết! Nhà em lúc tiết kiệm thì tiết kiệm, chứ đầu tư cho bản thân thì vẫn không thể eo hẹp được. Vẫn phải 1 năm đi du lịch ít nhất 1 lần, rồi mua sắm thứ nọ thứ kia trong nhà. Ăn uống cũng không thể kham khổ!
Vâng thì vẫn phải tăng chứ bóp mãi sao đc. Nhưng cũng thấy hoảng vì tăng nhanh quá. Tốc độ thu nhập không tăng kịp với tốc độ lạm phát.
nhà mình cũng thấy thế, cũng bảo kiếm cách tăng thu nhập mà vẫn loay hoay chưa tìm ra cái gì phù hợp, chi tiêu thì ko giảm mà chỉ có tăng. đau đầu thật!
Nhà mn ở đâu mà gớm thế? Chắc là mua sắm nhiều chứ chi phí sinh hoạt ăn uống hàng ngày cũng đâu cao lắm!
Nhà e thu nhập thấp. Tháng chả mua sắm j chỉ ăn uống chi tiêu thôi đã 8-9 triệu rồi. Riêng tiền ăn đã chiếm 1 nửa. Còn lại điện nước, mạng khoảng 1 triệu. Xăng xe điện thoại tiêu vặt 2 vợ chồng khoảng 2 triệu nữa. Còn lại 2-3 triệu chi phí lặt vặt như hiếu hỉ, hoá mĩ phẩm, phát sinh. Mà thu nhập nhà e chỉ hơn chục 1 tý
mình 2 con 1 đứa 8 tuổi 1 đứa tuổi rưỡi, tằn tiện mỗi tháng cũng 15 củ, căng quá...đầu óc lúc nào cũng căn như dây đàn nè.
Mình 2 vợ chồng son cũng đã có nhà, hàng tháng cũng chi tiêu hơn chục triệu. Mà tiêu thoải mái chứ không phải chắt bóp. Cơ mà mình thấy giá cả so với mọi năm cũng như nhau chứ có tăng vụt đâu.
Ôi chắc nhà b k để ý đấy. Mình cũng chẳng để ý đâu. Cho đến hôm vô tình đọc lại bài viết đầu tiên khi vừa vào diễn đàn chia sẻ mức chi tiêu, lúc đó khoảng 2 năm trước mới giật mình. Lúc đó 2 vợ chồng mới cưới mà mức chi chỉ khoảng 5 triệu, nên lúc đó thu nhập chừng 8-9 triệu thôi vẫn thoải mái lắm. Giờ thu nhập chỉ chừng 11 triệu, chả tăng là bao thế mà chi tiêu phi mã quá
bây giờ vật giá leo thang lắm chi tiêu không hợp lý thì lại vỡ mồm như chơi. Chắc phải tìm thêm nguồn khác để tăng thu nhập quá các mẹ ơi