Chuyện là hôm e đi sang bến xe buyt long biên bị nó móc mất cái điện thoại note 8 ( 24m ah) E có báo công an. E định vị theo tài khoản Google được ra địa chỉ nhà nó . Vào google photos có ảnh mà nó tự sướng bằng đt note của e. E dùng ảnh đó đó lên Bestvn nhờ 500ae tìm giúp thì có được fb của nó . E lò dò vào fb của nó thì trên fb của nó có ngay 1 ảnh giấy triệu tập của toà án quận hà đông vừa xử nó vì tội cưỡng đoạt tài sản ( có phải là cướp ko mn?) Và quan trọng là cái giấy triệu tập đấy có địa chỉ trùng với địa chỉ e định vị được trên tk Google . E ngồi giữa đồn công an e bật định vị cho các a luôn ah. Mà các a phán cứ về đi các a điều tra rồi sẽ liên lạc sau Bây h thì nó đã trục xuất cái tk google e ra khỏi máy rồi . Vụ việc được 2 tuần rồi mà ko thấy các a c.a phường liên hệ j. E gọi điện hỏi han thì các a vẫn trả lời là đang xác minh và điều tra. E nghĩ sự việc của e nó rõ như ban ngày. Ảnh của nó chụp vào máy e có, địa chỉ nhà nó định vị có. Tiền án tiền sự nó có . E nghĩ cứ có tiền án tiền sự là dễ đi bóc lịch luôn. Thế mà qua vụ việc của e mới biết xã hội bây giờ màu đen nó chiếm nhiều quá. Thậm chí các anh phụ xe buyt vẫn biết những thằng nào là thằng móc túi để chỉ mặt nhắc nhở cho hành khách thì tại sao các anh công an lại không biết nhỉ? Mấy hôm sau e đi qua bến xe buyt e vẫn thấy nó đứng đấy. Mỗi lúc xe buyt nào đông người là nó lại xông vào, nói móc túi chứ thực ra là như cướp trắng vì chỉ cần vào tay nó là mình ko thể làm gì được nó nữa. Hôm t5 mới đây e ngồi đó đợi xe buyt . Lúc xe 58 vào bến nó chạy lai móc ngay của 1 cô bé. Cô bé biết được đẩy tay nó ra may là ko mất của. Ngay giữa thủ đô vẫn trộm cướp trắng trợn công khai mà ko hiểu sao nó vẫn tồn tại được. Các mẹ cho e chốt lại điều muốn tư vấn với ah. Nãy giờ bức xúc quá e cứ nói miên man cả lên E BÁO CÁC A CÔNG AN PHƯỜNG MÀ CÁC ANH KHÔNG GIẢI QUYẾT THÌ E NÊN CẬY NHỜ CƠ QUAN NÀO CÁC MẸ NHỈ KHÔNG BIẾT GÌ THÌ THÔI ĐẰNG NÀY ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN RỒI MÀ MẤT KHÔNG CHO NÓ THÌ ỨC LẮM CÁC MẸ AH
Ngồi giữa đồn công an phường bật định vị cho các anh công an . Cách đồn 5,2km mn ah mà các a phán 1 câu e cứ về đi để các a xác minh. Trong khi e nghĩ định vị dc là các a tóm sống luôn dc nó cơ mn ah. Đúng là có việc lên c.a rồi mới biết ko biết tin vào ai cơ mn nó ah
E câu cú nó cứ lủng cũng ko rõ ràng dc. E đăng lên mn viết lách mạch rạc , cảm xúc e nhờ mẹ đó viết văn hộ e để e về đăng lên fb và mấy hội lớn mn ah E đăng lên mấy hội lớn mà ko dc duyệt ah
Mn chờ công an giải quyết thì đến bao giờ? Một là cho các anh ít, hai là tìm cách giải quyết khác. Có biết địa chỉ là một lợi thế.
Cho rồi nhưng liêm "liêm chính" ko nhận mn ah E đăng đăng lên các hội nhóm rồi hi vọng có người giúp Địa chỉ nó có mn ah . Nhưng nó tiền án tiền sự mình dân tỉnh còn ko dám đụng vào nó ấy