Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm Sinh Mổ Lần 2 Tại Bvps Hà Nội

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Mẹ Kem iu, 20/12/2018.

  1. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Hi các mẹ!
    Em sinh được 1 tháng mới dùng điện thoại nhiều nên nay vào chia sẻ với các mẹ chuyện em đi đẻ mổ lần 2.
    Em sinh lần 1 cách đây 5 năm nên trước khi sinh lần 2 cũng hay lần mò đọc mạng. Nghe các mẹ kể đẻ lần 2 đau gấp 1000 lần đẻ lần 1, em sợ phát khiếp.
    Chọn ngày h xong sáng hôm đó em te tởn vào viện làm thủ tục. Em đăng ký đẻ dv nên làm thủ tục ở 101B, nộp xèng là 19tr cộng 400k để khám tiền mê. Tức là khám xem mình có dị ứng thuốc tê mê j đó. 11tr là tiền đẻ mổ DV. 8tr là tạm ứng tiền vào viện. Em lười xếp hàng nên cho chị y tá 200k để nhanh thủ tục. (Cái này mẹ nào ko thik cũng đừng ném đá em vì em nhờ chị y tá ở phòng khám từ trước rồi nên đến đó alo chị í thì chị í bảo kẹp 200k vào sổ là em làm thôi).
    Thế là 9.30 em đã xong hết thủ tục, rồi lên D5 để đăng ký giường dv. Ngày đẹp nên chả còn giường nào trống mà phải tối mới có nên em đành vật vờ từ 10h chờ đến chiều để mổ.
    12h em vào nhà tắm để tắm trước phẫu thuật, h mới có món này chứ em đẻ bạn 1 ko có. 1h thì được dẫn lên phòng mổ ở tầng 2. Trc khi vào phòng mổ thì bạn í bảo thay dép rồi trả về phòng sau. :D may mà em đi dép lê chứ ko mất tiêu đôi dép vì chả có ai trả cả.
    Đi đẻ lần 2 nhưng mà cách lâu quá nên chả nhớ quy trình thế nào cũng chả bít phải chờ bao lâu. Vào phòng chờ mổ người thì tươi rói, người thì sợ. :D em thì ko sợ lắm chỉ sợ cái đoạn cong người tiêm thuốc tê.
    1.15 em được gọi vào phòng mổ. Vào đến nơi bảo cởi chip, tụt váy xong mới thấy dv mà chả được phục vụ j, bụng thì to tự cúi xuống mà nhặt váy vứt vào giỏ, vứt chip vào thùng rác. Lên bàn mổ mới gọi là èo. Em vừa nằm xuống 1 chú hỏi chị có làm giảm đau sau sinh ko. Em bảo ko. Chú này lượn luôn. Tiếp có 1 chị qua nói là giảm đau sau sinh rất có lợi bla bla nọ kia và hỏi em có làm ko, hết 3.5tr. Em tiếp tục say No vì ở nhà em cũng tìm hiểu qua thì các mẹ có nói là nó ko đc tốt lắm. Chị này thấy em No lượn luôn. Lúc sau lại 2 chú tiêm truyền hỏi có làm ko. Em tiếp tục No thì thái độ khác hẳn. Thay vì nhẹ nhàng với thai phụ thì các chú khá to tiếng là cong người lại rồi đẩy cái lưng em cái véo 1 cái để mà tiêm thuốc tê. :((
    Đúng là thời buổi của đồng tiền, đã mất tiền đẻ dv mà nhận thấy dv ko được tốt tẹo nào. :((
    1.35 ông bác sĩ em nhờ vào bảo “mày chờ bác tí, con bé bên kia gây tê mất rồi, bác mổ 10 phút xong thôi, chờ bác nhé!”. Nhà em thì xem h là phải đẻ trước 2h nên em bảo “vâng, bác trước 2h cho cháu là được”. 1.45 bs em nhờ trở lại và xoẹt xoẹt rồi 1.50 bs hô bé trai, 1.50 nhé! :D. Sau đó y tá bế bé cho em xem mặt rồi mang ra cân. Cân xong mang trở lại đặt vào ngực em được khoảng 5 phút cho em xem số trên tay bé trùng số mẹ.
    2.10 thì em được lẳng sang cái giường khác để về hậu phẫu. Về hậu phẫu em bị lạnh run người do phản ứng phụ của thuốc tê. Em xin thêm chăn đắp mới thấy đỡ. Nằm rõ mệt mà em lại ko ngủ được. Mỏi ran hết cả người. Em tập ngoáy chân khi được khoảng 3 tiếng. Người hết lạnh thì cũng là lúc em cảm nhận được đau vì hết thuốc. Mà cả cái phòng hậu phẫu mấy chục giường chỉ có 2 ẻm y tá lượn lờ. Em chả dám ngủ vì cứ phải nhìn cái chai truyền chứ ko nó hết lại sốc ngược. Mà mấy ẻm y tá thì toàn phải gọi mới để ý. Nằm nói chuyện với bạn giường bên mới thấy bạn í cũng bị gạ dùng giảm đau sau sinh nhưng bạn í cũng ko dùng. Mà lướt 1 lượt quanh phòng thì 90% đều dùng cái giảm đau sau sinh ấy chứng tỏ các chú thuyết phục tốt. :D
    Mãi lúc 5h thấy lão ck em lượn ngoài cửa thò cổ hỏi thì y tá gọi tên em xong đuổi lão í về phòng mà chờ vì 8h em mới được về phòng.
    8h em được đẩy về phòng cả nhà ngồi chờ ngoài hành lang, kể là hết giường chỉ còn phòng 4 giường kín như ma, may đúng lúc em cb về thì có ng ra nên được vào phòng 2 giường. 1 số mẹ thông minh biết đi đẻ ngày đẹp nên toàn lấy giường từ ngày hôm trước nên có giường đẹp.
    Đêm đầu tiên em ko được đút thuốc vì đã tiêm lúc ở hậu phẫu. Nhưng rồi cũng ok ko đau lắm cơ mà ko ngủ được. Ngày thứ 2 thì em được chuyển về phòng 2 giường khép kín. Nhưng lại bị tiêm truyền tiếp nên ko được cho bé ti nên bé em toàn ti bình.
    Dạo này có dịch vụ Plasma vết mổ nên trộm vía vết mổ em mau lành và ít đau. Em cũng ko bị đau j mấy. Nhưng quay trở lại sau 5 năm em thấy dịch vụ của D5 kém đi rất nhiều. Đặc biệt là việc vệ sinh hàng ngày cho các mẹ. Toàn mấy em trẻ măng như thực tập, làm ào ào xối nước xoẹt cái có lần tràn hết ra giường. Chứ ko như trước 1 em phụ trách mấy phòng cả vệ sinh với chăm sóc vết mổ. Em ở cuối tuần nên chả có bs j toàn mấy bs như thực tập, lóng ngóng. Nhìn mấy em thực tập gọi mình là cô lóng ngóng ko biết dùng cái máy đo huyết áp tự động ra sao, rõ chán.
    Sáng chủ nhật em đi siêu âm tổng quát lại rồi ra viện nhưng vì ra viện ngày nghỉ nên phải nộp tạm thêm 7tr rồi trả đồ mới được ra.
    Túm lại là em thấy tuỳ cơ địa từng người, ko phải ai cũng như ai nên đầy người dùng giảm đau vẫn lết từng bước. Chứ em thì sau 12 tiếng là ngồi dậy rồi sau 24 tiếng là em tự đi vệ sinh rồi. Nên các mẹ cứ tự tin lên nhé!
    Chỉ có điều bé em ti bình xong ở viện về nhà mãi mới chịu ti mẹ làm mẹ con vất vả quá cơ.
    Hsau ck em đi thanh toán tổng hết khoảng 20tr (em có làm tầm soát sau sinh cho bé hết khoảng hơn 2tr j đó).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Kem iu
    Đang tải...


  2. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Các mẹ sinh mổ lần 2 cứ tự tin mà chiến đấu thôi nhé
     
  3. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Cảm ơn em nhiều. 1 tháng nữa chị lên bàn mổ lần 3. Lần 2 cách đây tận 6 năm nên coi như ko có kinh nghiệm j.
     
    Mẹ Kem iu thích bài này.
  4. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Dạ, lúc lên bàn mổ là em xác định Yêu lại từ đầu lun ạ :). Chúc chị và cháu khoẻ, đến ngày mẹ tròn con vuông ạ!
     
  5. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng sắp lần 2, mà nghe sợ quá. Lần này cũng sinh ở Hà Nội, may mà có mẹ nó viết như này
     
    Mẹ Kem iu thích bài này.
  6. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Mn cứ tự tin lên nhé, ko đau gấp 1000 lần như chị em đồn thổi đâu. Nhất là lần 1 mn thấy ko đau gì thì lần này chắc chắn nhẹ nhàng luôn. Chúc mn khoẻ và mẹ tròn con vuông nhé!
     
    mebetom.vp thích bài này.
  7. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    m.n ơi, chưa biết có bị đau ko, mừ giờ đang bị ngứa vết mổ cũ nè, mà cách tới 4,5 năm rồi chứ có p gần dâu, mới có hơn 6 tháng
     
    Mẹ Kem iu thích bài này.
  8. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Hi hi, ko sao đâu mn nhé! Mình cũng ngứa có xíu thôi
     
    mebetom.vp thích bài này.
  9. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Mn sinh ở viện nào vậy ạ
     
    Mẹ Kem iu thích bài này.
  10. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Mình sinh ở Phụ sản HN mn ạ
     
  11. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Thanks m.n nhé, đứng là mình bị ngứa mất 2 hôm xong giờ lại ko thấy gì nữa. Ít nữa to nữa ko biết có ngứa nữa ko
     
    Mẹ Kem iu thích bài này.
  12. Mẹ Kem iu

    Mẹ Kem iu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/8/2017
    Bài viết:
    2,011
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    253
    Bụng to lên cũng ko ảnh hưởng j đâu. Chắc thay đổi thời tiết thì ngứa xíu thôi
     
    mebetom.vp thích bài này.
  13. thanhthuy0331988

    thanhthuy0331988 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    5,447
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Hic lần 1 em sinh thường cách đây 6 năm mà 1-2 năm nữa mới sinh nên chắc giống mẹ này kinh nghiệm quay lại từ đầu
     
  14. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    có phải là cứ mổ lần đầu thì lần sau sẽ phải mổ phải k cm? :((
     
  15. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,882
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    đúng rồi mn
     
  16. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ còn đúng 1 tuần nữa là lên bàn mổ, cơ mà đã phải đặt lịch mổ từ hôm thứ 2 (trước đúng 10 ngày) vì hôm đó tốt ngày, lại là ngày cuối cùng để đượcra viện trước tết nên đông nghin nghít. Bs tớ nhờ còn dặn phải nhập viện hội chẩn từ htruoc thì hsau mới kịp giờ đẹp (buổi sáng mà).
    Chị bs cũng dặn tớ ko cần tốn tiền cho vụ giảm đau 3,5tr kia, nếu đau thì chị ấy cho thuốc thôi, chứ 3,5tr cũng chỉ đỡ đau trong 48gio, sau đó đều đau như nhau.
    Khi nào xong xuôi thì tớ kể kinh nghiệm của tớ nhé
     
  17. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ sinh bé được 5 hôm rồi. Chuyến mổ đẻ của tớ thì thế này ạ:
    Tớ đăng ký (bs quen đăng ký hộ) lịch mổ là 9h sáng ngày 31.1 ở D4, đăng ký trươvs 10 ngày vì hôm ý siêu đông
    Ngày 30.1 thì tớ nhập viện làm thủ tục và giữ giường vì xdinh là hôm sau sẽ đông mà. Chị bs nhắn tớ làm thủ tục ở phòng 110 nhà B, bảo bs Hiền là cho vào D4. Sau 1 loạt thủ tục khám xét, cả siêu âm và khám nội, khám tiền mê (vụ này tớ ko biết bao tiền gì anh xã đi đóng), thì chị ấy phán cho tớ vào D5. Tớ thắc mắc thì chị ấy bảo D4 kín rồi, vào D5 cũng thế.
    Tớ qua phòng 107 làm hồ sơ, đóng viện phí 19tr và gần 40k tiền mua xà phòng tắm trước mổ (cái lọ bé như ngón tay út và phải tắm trước khi phẫu thuật 2 tiếng).
    Lên D5, tớ làm 1 loạt thủ tục giấy tờ (ký giấy cam đoan, đăng ký sàng lọc bé,...) rồi được cho đi chạy monitor. Hic, một mình 1 phòng, chị y tá quên mình làm mình nằm gần 1 tiếng, đau gẫy xương sống luôn.
    Đang nằm thì chị bs tớ nhờ xông vào, mắng te tua. Đại ý là : chị đăng ký cho em ở d4, giờ em leo lên D5 thì làm thế nào bgio hả trời. Đặt lịch D4 mà em ko làm thủ tục là người ta hủy. Hnay em vào D5 mới hẹn lịch thì 9h tối mới tới lượt em....
    Sau một hồi chị ấy chạy đi thì kết quả là ko đổi xuống D4 được nên đành chọn giải pháp tình thế là đăng ký 8h30 rồi cố tình trì hoãn đến 9h.
    Sau đó tớ về nhà ngủ, bỏ trống giường bệnh viện. Sáng hôm sau 7h tớ lên khoa D5. 7h30 đi tắm (kể ra tắm ở nhà thích hơn nhưng vì tuân thủ vụ tắm trước khi mổ 2h nên tớ đành tắm ở viện), sau đó thì tớ về giường ngồi chờ.
    8h30 thì tớ được gọi đi mổ, chị bs cuống quýt: nhanh lên nhanh lên, kẻo người ta chiếm mất bàn của mình. Khi tớ leo lên bàn yên vị rồi mới thở phào nhẹ nhõm vì chuẩn giờ (lúc ấy là 9h rùi), y tá lăng xăng cắm truyền, đo huyết áp và bs gây tê làm việc xong là 9h20. 9h25 thì thấy bs hô: con zai em nhé.
    9h30 thì 1 cô y tá bế con cho mình xem, rồi vứt uỵch thằng nhóc đang gào khóc lên ngực mình, nghe tiếng tim mẹ, nó nín khóc và lục sục cựa quậy. 5p sau thì các cô y tá bế nó đi mặc quần áo và cân đo.
    9h40 thì thấy bs bảo: em ơi bụng em ko dính đâu, chị triệt sản nhé...
    10h thì tớ được đẩy vào hậu phẫu.
    Truyền 2 chai nước với 2 chai kháng sinh (tớ phải truyền 3 ngày kháng sinh, mỗi ngày 2 chai và tiêm mỗi ngày 2 mũi kháng sinh vì mổ lần 3, lại triệt sản, sợ bị dính).
    Hôm tớ mổ đông nghin nghít, có nhiều mẹ mổ cấp cứu từ 3h sáng, mà tận 2h chiều vẫn chưa có giường để về nên phải nằm trên cáng ở hậu phẫu mãi.
    Đến 2h thì tớ được về giường, mà lão chồng còn bận đưa obnoi đi ăn ko thấy đâu. Bực quá mức, tớ phải mượn đt gọi hắn mới vội vàng quay lại, trình bày là bs dặn tầm 4h mới xuống cơ. Hic, thì hôm đó đông mà, các mẹ chưa có giường còn chiếm 1 cái cáng trong phòng hậu phẫu nên ai có giường là sau 4tieng được về giường ngay.
    Tớ cũng ko dùng gói truyền giảm đau, thấy cô bé giường bên ko đau lắm thì cũng hâm mộ, nhưng sau đó chứng kiến 1 màn kinh dị thì lại thấy mình may mà ko dùng: cô bé bị bí tiểu, bs bảo chườm nóng. Cô bé mất cảm giác nên cắm túi chườm quá nóng, bỏng hết cả 1 vùng... sợ ghê.
    Đêm đầu tiên tớ đau nhiều, dùng giảm đau đặt 4h/l, ngày thứ 2 đỡ hơn thì cả nfayf dùng 3 viên, sau giảm dẫn.
    Tớ truyền ks nhiều nên ko được cho con bú, sữa non cũng phải vắt bỏ đi.
    Bs dặn tớ là chủ nhật được ra viện, tớ yên tâm chọn giờ đàng hoàng, nhưng đùng cái, bs khám trực tiếp lại bảo: mẹ bthuong, con khỏe thì ra viện luôn hnay (thứ 7) cũng được. Thích thì ở lại, ko thích thì ra, tùy gia đình.
    Tớ còn đau, nhưng nghĩ ở bv hay ở nhà vũng vẫn đau y như thế, mà ở nhà thì rõ là thoải mái hơn nên tớ về. Chính thức ngủ bv có 2 đêm.
    Chuyện đi khám bé thì: tớ xuống giường là bs gọi bé đi tiêm viêm gan, sáng hôm sau thì đi siêu âm tim, ổ bụng và thóp. Htruoc đông nên hôm sau khám bé cũng đông luôn.
    Hôm sau nữa, trước khi ra viện thì bé được đo thính lực và lấy máu gót chân (đủ 48h sau sinh mới được làm).
    Plasma vết mổ tớ làm được 6 lần, ở bv có 3 ngày nhưng ngày đầu đã trong phòng mổ với hậu phẫu rùi còn đâu, 2 ngày sau thì mỗi ngày 3 lần. Vết mổ nhanh khô hơn 1 tẹo.
    Tớ ra viện chiều 28 tết nên cũng đóng tạm ứng thêm 7tr, qua tết mới đến thanh toán.
    Kết thúc sự nghiệp sinh đẻ bằng anh ku thứ 3 và triệt sản.
     
    Sửa lần cuối: 5/2/2019
  18. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Cảm ơn Mom nha, mình cũng vừa mới đẻ con trai đọc bài này thấy đồng cảm
     
  19. doansinhak44

    doansinhak44 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2015
    Bài viết:
    3,819
    Đã được thích:
    876
    Điểm thành tích:
    823
    Mẹ ơi đk khám thường thì khu nào vậy mẹ. ?
     
    Mẹ Kem iu thích bài này.
  20. tuyet.bds

    tuyet.bds Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    mn sinh mổ, bé có dc chậm kẹp rốn ko ? khi bs đặt bé lên ngực mẹ đã kẹp rốn chưa mn?
     
    Mẹ Kem iu thích bài này.

Chia sẻ trang này