Nhà mình mẹ nào có 2 con gái vào buôn chuyện cho vui đi ạ Nhà em có 2 bé, 1 bạn năm 2013 và 1 bạn 2015 Em thích con gái lắm, tình cảm, ngoan ngoãn và đáng yêu Nhà em chắc ko đẻ thêm nữa ạ Nhưng đi ra ngoài hay bị mọi người hỏi khi nào sinh tiếp? Có nhiều người còn kéo lại thủ thỉ ra kiểu: Cố đẻ tiếp đi cháu ạ, không sau này hối hận đấy, giờ thì chưa nghĩ đến đâu Nghe hơi khó chịu nhưng xười xuề xòa cho qua vì họ suy nghĩ theo hướng của họ, cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi Có chị nào có 2 gái mà bị áp lực sinh con trai ko? Nhà em thì chồng thoải mái vui vẻ, em ko bị áp lực gì cả.
Nhà m chuẩn bị tập 3(mổ hết) cũng gái.Các mẹ có bị áp lực gì ko?M thì chả rì..ăn ngon ngủ kỹ đời vui phơi phới!!!
Nhà mình cũng chuẩn bị sản xuất bé thứ 2 là nữ đây, . Ck cũng bảo ko đẻ nữa. Hehe, con nào chẳng là con Cứ làm lo cho nó tốt là ok rồi. nhiều khi cái số mình ko có, có cố nữa vẫn gái thôi,
Lên đây thấy nhiều mẹ 3 công chúa giống mình. Vậy mà ở khu e e là duy nhất. Cơ mà các nàng ấy đáng yêu lắm ấy
M thì cũng thik có nếp có tẻ nhưng chả dc..hi hi..kệ. Mom mổ lần 3 đau ko nằm viện lâu ko?Tớ lần này nhỡ nên thật lòng run..hị
Uh. Nói chubg lúc biết con gái cubgx buồn nhắm. Xong đến lúc đẻ ra thì thấy yêu con quá. Mình đẻ 198 nên nằm viện 5 ngày, dùng 4 viên giảm đau nên đỡ. Bsi hỏi có thắt ống trứng ko nhưng mình ko thắt. Mình cũng toàn nhỡ thôi. Bạn đầu mới dc gần 4 tuổi
Hi hi..cứ đẻ ra là yêu hết. Ch m cung ko cho thắt. Thắt cứ nói ko ảnh hương gì nhưng ảnh hưởng đấy đừng thắt. M thì phát 3 nhỡ chứ 2 phát kia ko..m còn trêu lão ch chắc kiếp trước nơ tình chứ ko nợ tiền. M chỉ mong đứa này nó giống m ti tí cho vui..chứ ko nhìn mấy mẹ con chả liên quan gì đến nhau cũng thấy tủi thân..hé hé!!M chắc lại ra pshn chứ chỗ khác m ko quen.
Uh. Đẻ mổ lần 3 thì nên rs phụ sản cho yên tâm. Hôm mình mổ cũng có mấy mẹ bị dính tử cung. Mình cũng ko định đẻ nữa nhưng mình vẫn ko thắt.hi. cố gắng lên Mom nhed
M 2 đưa đều ở pshn nên cũng quen rồi.Về chỗ cũ cho yên tâm. Phát 2 mổ m cũng đau lắm nên sợ. Nhưng như mn thôi..nhin thấy con là bao đau đớn lại tiêu tan..hị hị!!!Mn tập 3 xong là nhớ giữ gìn nhé. Tớ cũng sẽ cố..hãi lắm rồi!!!
Con nào cũng khổ thôi mn ạ. Đời là bể khổ,ko đẻ cũng khổ,đẻ cũng khổ..giai hay gai cũng thế thôi.. Tớ cảm thấy thế!!!