ck e đi làm chỉ có đổ xăng là tiêu tới tiền, thi thoảng ra ngoài ăn nữa, chứ bình thường thì cơm vợ nấu mang đi, sáng tới thẳng cty, chiều 1 mạch về nhà, k la cà quán xá, tháng chắc tiêu hết 500k
Mình thì không cần vợ phát vì cả 2 đều đi làm, tuy có đưa cho vợ tiền nhưng cũng phải tính toán tiền ăn, uống cafe, đi chơi trước rồi còn lại đưa cho vợ giữ chứ không có đưa hết cho vợ giữ làm gì. Thứ nhất mỗi lần cần tiền là xin là điều không thích vì tiền là cả 2 bên làm ra. Thứ 2 nữa là mỗi ngày phải chờ phát tiền cũng là không thích được có thể thay vào đó là những lời nói giữa 2 bên. Đôi lời bày tỏ cùng các anh chị em
Mình giống o ck này. Đi làm ngoan như đi học. Ko la cà. Thi thoảng ae bạn bè mới đi ăn với nhau còn đâu toàn ăn nhà.
mỗi ngày 200k nếu lương vợ chồng gộp lại là 15tr. nếu lương 2 người là 7-8 triệu thì 100k hay 150k thôi
2vc gộp lại 15tr mà cho ck tận 200k ngày có hào phóng quá ko bạn. Đi làm 25 ngày mất 5tr còn 10tr chi tiêu chung ak
Bà nào mà cứ thích cầm thẻ của ck, cho hơn triệu/ tháng thì xác định ck sẽ ko có gì đột phá nhé. Giàu vì bạn, sang vì vk ko bao giờ sai.