Sắp đến Tết Nguyên Đán, chị Mai Anh đã lên kế hoạch cân đối chi tiêu để sao cho tiết kiệm một cách hợp lý. Kế hoạch chi tiêu Tết chỉ 4 triệu đồng của bà mẹ hai con. Ảnh minh họa Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán và vấn đề mà hầu hết mọi chị em đều quan tâm nhất hiện nay là chi tiêu thế nào cho hợp lý, tiết kiệm nhất. Năm nay, với thu nhập không dư giả (11 triệu/tháng) trong khi còn đang trả nợ ngân hàng vay tiền mua nhà và tiền thưởng biết trước cũng không có nhiều vì công ty làm ăn khó khăn nên chị Mai Anh (32 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đang lên kế hoạch chi tiêu Tết này để sao cho vừa tiết kiệm mà vẫn đủ đầy. Hiện tại, vợ chồng chị Mai Anh và hai con nhỏ (1 bé tuổi và bé 3 tuổi) đang sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng quê cùng một huyện của Hưng Yên, thế nên, cả gia đình chị sẽ về quê ăn Tết. Mức chi phí dự kiến của chị Mai Anh trong dịp Tết như sau: - Mua sắm trên nhà ở Hà Nội: 300.000 đồng + Bánh chưng 2 chiếc: 80 nghìn + Mâm ngũ quả, hoa, đồ thờ cúng: 220k Vì không ăn Tết ở trên Hà Nội, nhà mới chuyển đến cũng chưa quen biết ai nên chị cũng không mua đồ ăn uống và tiếp khác tại đây. - Tiền mừng tuổi ông bà: 800.000 đồng Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ chị Mai Anh đều là công chức ở quê về hưu, có lương hàng tháng. Hơn nữa, các anh em trong gia đình đều kinh doanh buôn bán khá giả nên cũng biếu cho ông bà nhiều. Riêng vợ chồng chị Mai Anh đều là con út trong gia đình, lập nghiệp trên Hà Nội cuộc sống bon chen hơn, lại mới mua nhà nên mọi người cũng rất thông cảm, thậm chị còn bù đắp cho anh chị nhiều. Vì thế, Tết về gia đình chị không phải biếu ông bà, mà chỉ mừng tuổi mỗi người 200 nghìn. Mỗi lần Tết đến, các bà mẹ bỉm sữa lại đau đầu về chuyện chi tiêu. Ảnh minh họa - Tiền mừng tuổi: 1 triệu đồng Mọi năm, chị Mai Anh đều rút tiền trực tiếp để mừng tuổi nên lúc nào cũng bị vượt qua mức dự tính vì lúc nào cũng thấy ngại ngần. Vì thế, năm nay, chị sẽ đút phong bao lì xì với mức cháu họ hàng xa là 20 nghìn, riêng 6 đứa cháu ruột là 50 nghìn. - Mua quần áo, giày dép: 1 triệu đồng Ngày thường vợ chồng chị cũng có quần áo đẹp tươm tất đi làm nên cũng không phải mua sắm thêm gì cho dịp Tết, chỉ có mua đồ cho hai con. Mua cho con trai một bộ véc và con gái một bộ váy điệu đà hết khoảng 1 triệu đồng. - Mua đồ về quê: 600.000 đồng Nhà hai bên nội ngoại cách nhau gần 2 km nên mỗi lần Tết về nhà chị Mai An đều chạy đi chạy lại giữa hai bên, tiện ở đâu thì ăn luôn ở đó, còn ngủ nghỉ thì chủ yếu bên nhà nội. Tuy vậy, mỗi lần về chị cũng mua sắm một chút đồ như: + 2 kg giò nạc: 200.000 nghìn + Mứt dừa: Tranh thủ thời gian rảnh, chị mua 5 quả dừa non giá 150.000 đồng về làm mứt dừa. + Thịt lợn sấy: Mua 250.000 đồng thịt lợn, chị tự làm thành món thịt lợn sấy vừa sạch và rẻ hơn ngoài cửa hàng. - Tiền đi lại: 300.000 đồng Quê cách Hà Nội khoảng gần 40 km nên tiền xe khách cả đi cả về khoảng 300.000 đồng. Như vậy, chị Mai Anh đã lên kế hoạch tiêu Tết năm nay chỉ trong khoảng 4 triệu đồng và cầm dư 1-2 triệu để dự phòng. “Để thực hiện được kế hoạch này, tôi đã phải mua đồ về tự làm món mứt dừa, thịt lợn sấy. Mua sắm khoản nào cũng chỉ trong mức tiền đã vạch sẵn, không được “quá tay”, nếu không kế hoạch tiết kiệm sẽ thất bại ngay”, chị Mai Anh cho biết.
năm ngoái nhà e hết hơn 3 triệu mừng tuổi với đưa mẹ chồng 2 triệu nhờ bà sắm tết, 2 vợ chồng còn đúng 1 triệu để sống sót qua cái tết, thật là kinh khủng ). Bài báo này e thấy cũng hơi chém, nhất là về quê mừng tuổi 20k mà hết 1tr thì chả bít là k đi chúc tết hay gì chứ, e đây còn toàn mừng tuổi 10k các cháu xa, cháu hơi gần thì 20k, cháu ruột với người già thì 50k, bố mẹ 2 bên 200k, thế mà tết nào cũng đi tong 3-4 triệu
Thật ra mà nói thì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, với cũng tùy hoàn cảnh từng nhà. Nhưng thật sự với con số 4tr thì cũng thật là khéo chắt bóp thật. Nhà mình tết nào cũng ngót cả chục. Mua quà biếu xén 2 bên nội ngoại, sắm tết, mừng tuổi ( mà cháu thì đông, họ hàng hàng xóm cũng nhiều ). Năm nay sát tết rồi mà chưa thấy có hơi hướng gì thưởng tết, mình thì mới sinh, nằm nhà, đang cực kỳ lo cho cái tết đói kém này đây
Giá mà mình cũng tiêu tiết kiệm được như vậy,nhà mình qua được cái tết cũng hết 13-15 đồng.làm thì ko ra tiêu thì nhiều.( còn chưa kễ lão chồng già tết năm nào cũng dao găm hơn chục đi mở bát )
Tết nhà mình cũng không mua gì nhiều, chỉ mua ít quà gửi về gia đình 2 bên thôi ấy mà cũng tốn khá nhiều chi phí luôn
công nhận ạ, tiền cứ chạy đua với nhau, sau tết kiểm lại thấy cũng cứ phải tiễn khoảng chục bạn ra khỏi ví ý, haiz. Tết với nhất, đã tốn kém lại còn mệt nữa chứ.
Nói thật là dịp Tết mình không dám ngồi thống kê các khoản phải chi luôn ý. Mỗi lần ngồi là 1 lần cân não kinh khủng. Thu vào có 1 mà cần chi tới 3. Người nông dân biết phải làm sao ?? Tết này còn không có thưởng đây. Huhu
Haha, giống nhà mình thế, kế hoạch với dự chi có 7tr chẳng hạn, thì toàn lamj phát lên thành chục triệu. Haha
Nhà mình 2 bên nội ngoại tính ra cũng phải gần 20 xuất quà. Nhà bố chồng mình có 6 anh chị em, nên mỗi bác/ mỗi chú 1 phần quà rồi này. Bên nhà ngoại nhà mình cũng 6 slot. Nhưng cả năm cũng có mỗi 1 dịp Tết để gặp gỡ, quà cáp cho nhau bày tỏ tấm lòng.
Bát họ hay là đỏ đen đầu năm vậy mẹ nó ?!? Thu đã chẳng bù chi mà mấy bố cứ xông xênh thế là vợ con lại phải nhịn mồm nhịn miệng rồi