CLB các mẹ có bé sinh 04 - 05/08

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Bame_Bin, 25/9/2008.

  1. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    hôm nay mới biết có câu lạc bộ này. Nhà Vừng tham gia nhé. Vừng sinh 20/4 đây.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    cả nhà hân hoan chào đón bạn đến với ngôi nhà này.
     
  3. MinhBach

    MinhBach Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/7/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các mẹ cho mẹ con mình tham giá với nhé. Nhóc thứ hai nhà mình sinh 25/4/2008. "Hắn" ăn cơm lâu rồi. Có 9 cái răng thôi mà toàn thích ăn cứng, ăn một lúc hết 2 bắp ngô. Nhưng mới được hơn 12 kg. Mình cho cu cậu ăn váng sữa và phô mai của pháp. Chả hiểu có melanine không cơ? Mẹ nào có kinh nghiệm gì về ăn uống và nuôi dạy con cái thì chỉ giáo giúp mình nhé.
     
  4. MinhBach

    MinhBach Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/7/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ối nhầm. con mình sinh 2007 lại ghi 2008. Con heo vàng đấy.
     
  5. MinhBach

    MinhBach Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/7/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vào nhầm topic rồi, nhưng vẫn muốn được làm quen với các bạn
     
  6. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    hihi, may bạn thanh minh chứ tớ tưởng sinh tháng 4/2008 mà biết ăn cơm, ăn 2 cái bắp là hơi bị choáng đấy. hihi.
    Dù sao cũng chúc mừng bạn ghé thăm để tụi tớ còn học hỏi kinh nghiệm cũng được mà
     
  7. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Me Jerry oi, dung may danh mo bung mua cua me LyNgocDiep thay the nao. To cung vac ve 1 cai ma luoi qua, moi dung thu co 1 lan thoi. :)
     
  8. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    hihi, từ hôm tớ lấy về ngày nào cũng dùng. cố gắng thôi vì bụng tớ to qua như bụng bầu ấy. Không biết sau hơn 1 tháng có giảm đi phân nào không?:mrgreen:
     
  9. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Các mẹ đi đâu vắng hết rồi, để nhà vắng tanh vậy. Mẹ Bin đâu rồi??? Mải lo sự nghiệp ăn uống cho con mà quên tụ tập nha
     
  10. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    jerry sốt mọc răng đến 40 độ luôn, phải đi cấp cứu đấy. Lấy ven tay để xét nghiệm máu mà có được đâu. tội lắm
     
  11. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nhỡ Jerry sốt vì nguyên nhân khác thì sao mẹ Jerry. Tháng trước Vừng sốt 38 độ, cứ đinh ninh chắc mẩm là sốt mọc răng, sốt 3 ngày không đỡ mình đưa đi khám bác sĩ mới biết là sốt do viêm đường hô hấp trên (mặc dù chẳng có ho hắng hay sổ mũi gì cả) Sau khi uống kháng sinh thì dứt sốt, sau đó là phát ban hết cả người.
    Thương Jerry quá. Chúc Jerry chóng khỏi ốm nhé
     
  12. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Jerry ra viện rồi. Cứ khoẻ là đòi lật thôi. Nằm mấy ngày trên bệnh viện đấy. Bác sỹ cũng nói là viêm hô hấp trên. Nhưng răng bé cũng nhú rồi mẹ Vừng ơi. Mẹ cháu đin ngày nữa cho bé ăn bột mặn đấy
     
  13. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Vừng có 3 cái răng rồi. Mà jerry ăn bột muộn thế. Vừng chuẩn bị ăn 3 bữa bột/ngày rồi :cool:
     
  14. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm nay mẹ Jerry làm bột cho con mà hồi hộp không biết con có khoái không? May quá con không chê. Jerry hôm nọ uống thuốc nên hôm nay tự dưng 2 bên má có nốt đỏ như kê ấy
     
  15. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Thế Jerry có mấy răng rồi. Vừng đang mọc cái răng thứ 4. Trộm vía không bị sốt hay đi tướt mà chỉ bỏ bột thôi.
    Mà cho ăn đa dạng luôn mẹ Jerry nhé. Vừng giờ cái gì cũng ăn tuốt, từ thịt cá tôm nội tạng đến đồ biển, chả chê cái gì, chỉ mỗi tội phải xào nấu điếc mũi mới ăn thôi.
     
  16. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Jerry cũng nghĩ thế, cho ăn đa dạng mai sau lớn nó không chê món gì cả. Vừng hơn Jerry hơn tháng nhỉ? Thế Vừng được mấy ký rồi?? Jerry nói sốt mọc răng, sưng lợi lên lâu rồi mà đã nhú lên đâu.
    Mẹ Vừng xào nấu món gì vậy? jerry cho ăn bột mặn + bột ngọt như trong sách hướng dẫn thôi. Mấy tháng thì ăn được đồ xào mẹ nó nhỉ?
     
  17. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Jerry ơi, theo tư vấn dinh dưỡng bi giờ ý, không nên cho bé ăn bột ngọt mà cho ăn bột mặn luôn.
    Hồi Vừng 4 tháng, tôi cho ăn thử 1 bữa bột ngọt, ui giời, phun phì phì ra, không ăn, Nhưng cho ăn bột mặn thì trộm vía thun thút ý
    Xào nấu thì món gì cũng xào nấu cả mẹ Jerry àh. Mình ăn thế nào thì tôi chế biến cho Vừng như thế, khác cái là xay nhuyễn ra thôi :evil: Cháu giống bố cháu, ăn uống hơi khó tính, nên cứ phải đổi món liên tục, làm mẹ và bác giúp việc ngày nào cũng vắt óc nghĩ xem hôm nay nấu bột gì.
    Vừng bây giờ được 7,5 tháng rồi, nặng 8kg. Hic, con tôi tăng cân chậm lắm. Đẻ ra 4kg đấy, nhưng bị táo bón 3 tháng đầu nên chậm lên cân. Đến khi ăn bột, đổi sang uống Meiji thì trộm vía tăng cân đều.
     
  18. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Jerry trộm vía được 7.5kg rồi. mẹ mừng lắm
     
  19. mebinzin

    mebinzin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2007
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà này giống mình đẻ 3.7cưn thế mà bây giờ ọc ạch mãi mới lên gần 8cưn (đấy là mẹ còn cân điêu đới:cool:)
    mỗi lần cho ăn là cực hình, 2 mẹ con cùng hét ngày đc khoảng 360ml sữa ngoài, 200ml bột mặn và bú mẹ.
    Đã thế ai nhìn cũng so sánh với anh Bin, hồi bằng từng đấy đã 10kg roài, chim cú thế ko biết :twisted:
     
  20. Bame_Bin

    Bame_Bin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2008
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Không phải mẹ Bin lo lắng cho sự nghiệp ăn uống của Bin đâu, mà là do cái máy tính nhà tớ bị mấy con vi rút nó tấn công, ba Bin cài đặt lại rồi mà mãi không vào diễn đàn được, ba Bin bận quá nên hôm qua mới sửa lại được, mẹ Bin lại được buôn tiếp đây, do mẹ Bin ít biết về máy móc mà cũng không có thời gian học hỏi sửa chữa, nhà có thợ mà, hi hi ...
    À, Bin nhà tớ được 8kg, dài 72cm rồi (vẫn còi như xưa) tớ cho Bin ăn ngày 3 bữa cháo rồi, Bin nhà tớ là ăn không phải xay xiếc j cả nhưng chưa có răng, không biết có phải thiếu canxi không, tớ cho uống bổ sung canxi ngày có một lần vào buổi sáng thôi, mà dạo này cứ cho tay vào miệng cắn, nhiễu nhiều lắm không biết có phải dấu hiệu mọc răng không nữa.
    Jerry mọc răng rồi cơ à, chúc mừng nhé nhưng mà mọc răng sao sốt dữ vậy, tớ thấy người ta nói sốt cao vậy là không phải dấu hiệu của mọc răng đâu là của bệnh khác đấy, may mà Jerry cũng khỏi rồi nhỉ.
     

Chia sẻ trang này