Cần giúp: Đón Con Lên Sau 2 Năm Ở Quê Với Ông Bà Gặp Khó Khăn Gì?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Dungxinhgai, 16/1/2019.

  1. duclam1088

    duclam1088 Giường Ngủ Đẹp shop

    Tham gia:
    14/5/2013
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ông bà chăm cháu thì hay chăm bẵm quá, nên mình thấy có 1 số bé lên trên HN sẽ không học được cách tự ăn
     
    Đang tải...


  2. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn, hy vọng con mình sẽ thích nghi nhanh. Thấy thương con quá :(
     
  3. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình ăn tốt lắm, nhưng ông bà chiều cháu nên tính tình cũng hơi ương. Lên không thích cứ đòi về suốt bố mẹ cháu cũng đau đầu lắm
     
    duclam1088 thích bài này.
  4. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Em còn đang tính khéo phải nghỉ việc ở nhà trông con mn ạ
     
  5. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Tận năm ngoái con nhà mình vẫn còn bảo "hồi bé con tưởng bà nội là mẹ của con" đã đủ biết con gắn bó với bà đến mức nào rồi mn nhỉ. Nghe câu này của mn em thấy con gắn bó với bà quá. Trong hai năm tuần nào em cũng về quê. Sáng nào ngủ dậy không thấy bà con cũng gọi bà rối rít. Mấy tuần nay thì không thấy nữa. Chắc cũng sẽ vất vả nhưng cũng phải cố gắng, tuần nào mà không về em thấy nhớ con lắm mà đi lại nhiều cũng vất vả.
     
  6. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    bé nhà mình được cái k sán ai quá lâu nên cũng dễ
     
    Dungxinhgai thích bài này.
  7. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Hy vọng bé nhà mình cũng thế
     
  8. hoahuongduong18

    hoahuongduong18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà em cũng ở bà ngoại tới lúc 18m, em đón lên hà nội và cho bé đi lớp, lúc đầu bé cũng nhớ bà nhiều lắm, đi học về là hỏi bà rồi tìm bà khắp nhà không thấy là bé khóc đòi bà, hai bà cháu gọi video nhìn nhau khóc như mưa ấy mn ak thấy cũng thương lắm, nhưng trẻ con nhanh quen môi trường lắm mn ak, thời gian là bé quen hết. Giờ bé 30m rồi nhưng bà lên thăm là bé vẫn rất bám bà đi ngủ cũng theo bà chứ không theo bố mẹ ý hii. nên Mn cứ yên tâm đưa con lên nhé. Con ở với bố mẹ vẫn hơn mà
     
    Dungxinhgai thích bài này.
  9. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mn, mấy hôm nay mình mất ngủ luôn ấy. Chuẩn bị tâm lý thật sớm và mọi tình huống có thể xảy ra
     
  10. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Mình chỉ lo bé không quen mom ạ, trẻ em trong 1-2 tuổi đầu cần gần gũi bố mẹ để thắt chặt tình cảm. mà đến 2 tuổi rưỡi mom mới đến đón bé từ quê về mình lo mới đầu bé sẽ hay khóc và khó ngủ đó mom
     
  11. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    đầu tiên chắc cũng gặp một vài trở ngại sau quen dần thôi bạn
     
    Dungxinhgai thích bài này.

Chia sẻ trang này