Ừa thì cũng 30 tuổi mụn rồi Ai ngờ già nhanh đến vậy. Tính mình thì thẳng thắn,không thích vòng vo xin được mạn phép trinh bày: Tình hình tâm lí thì đa phần chị em ngày càng thiên về vật chất,hay sợ lấy nhầm ck Cũng không thoải mái "hiện đại" giao tiếp lắm.Cảm thấy ko thích cái là ko thèm tl tin nhắn luôn,thấy mất quan điểm hội người cao tuổi quá,hihi. Mình mạn dạn tìm bạn gái hẹn hò đi đến hôn nhân 2019. Về bản thân:thì nói thật mình cũng ăn mặc hơi trẻ trung tí(ai cứ ngang tuổi nghĩ mình trẻ trâu),hiện tại là hơi gầy. -Tính thẳng thắn,hay giúp người,bản thân tự lập,không chơi bời đàn đúm. -Nếu mà tính cơm nước giặt giũ chắc cũng kém các bạn nữ tí.Vì nhà mình toàn con trai cái gì bạn gái làm được mình đều làm được. -Thông minh,sâu sắc,không gia trưởng,dễ bắt chuyện,biết đúng sai. Về công việc: mình làm cắt uốn nhuộm chuyên nam.Giàu thì nói thẳng ko giàu được nhưng sức khỏe thì ok..Còn làm giàu vk trước tính làm giàu sau,haha. Về gia cảnh: Bố mới mất,còn mẹ già.Trên có 2 anh đã lập gia đình,đất mỗi anh em hơn 100 mét ở giá trị 80tr/m2 nhưng muốn mua cũng không ai bán..Khu đang phát triển mà chắc tính 10 năm nữa nó mới ra hồn quá..Lúc ấy mình cũng 40 rồi.Nghĩ cũng chán nhỉ,Chẹp!
Vào chém gió tí vì cùng tuổi Mình cũng hay không thích là không tloi tin nhắn đấy dù cũng hội người cao tuổi nè ))) thật ra thì còn tloi là còn dây dưa nên nếu cảm thấy không nhất thiết lắm thì k tloi đó bạn
Trai bây giờ 30 chưa phải là ế bồ à, đây là lúc mình khỏe mạnh nhất ) chơi đi 3 năm nữa có chưa muộn, lời tâm sự mỏng manh của thanh niên như bạn
Lại hồn 30 còn muốn chơi bời thì 45 50 ko có sức lo con cái..Già yếu ai muốn cày tiền,lúc í hưởng thụ ko sướng hơn à..chứ 60 vẫn thức khuya dậy sớm thì chết toi
Đấy khổ thía chứ lị,tui mình 1 cái phòng,giao tiếp vs cái máy tính..Tối về ăn xong là ko muốn nhấc mông ra ngoài.. Ở cái tuổi này đi 1 mình nó vô vị vô cùng,hiu.hiu.. Mà Bà ngồi vs 1 đống mà ko úp sọt nổi 1 chàng à :v :v non tay cá
thời trẻ yêu là giết thời gian, đến thời già thì yêu để cưới - mà tìm mãi không thấy đâu nên lên đây tìm à ông
Tui không có mối tính chơi bời hay lợi dụng..30 mùa khoai có 2 mối tình thôi à..Mà toàn bị đá thôi..hehe
ý ông hỏi các cụ giục hả?! các cụ giục chán nên chả buồn giục nữa rồi, vì có giục thì cái mặt tôi cứ tỉnh bơ )))