Nhìn tui khó lắm à..haha..trung bình thôi,đã là người thì ai cũng có lỗi khổ riêng :v Đó là sau vài cái hụt hẫng là ko muốn đi vào giai đoạn yêu,mệt mỏi vãi chưởng
Mệt mỏi ở gđ í thực sự cũng ko thấm với giai đoạn sau đâu nhé..hè..chỉ đơn giản tim người 1 ngày trung bình đập 100.000 lần rồi mà thêm cái giai đoạn ấy vào thấy tội E nó quá
Ý là tui muốn hẹn hò nhanh mà,Chứ yêu lâu mệt lắm..Càng trưởng thành thì càng nhiều thứ phải nghĩ,phải dự định,chứ yêu không thì nhạt nhẽo lắm..Trách nhiệm ko cho phép
Ủng hộ bạn tìm vợ 30 rồi không láy dễ ế lắm... gái bây giờ hiếm lắm rồi gái đẹp thì chúng nó tự yêu nhau hết rồi...
Lớp trẻ bây giờ "đa phần" thính bay tứ tung mà cách sống buông thả,nghĩ cũng thấy ngại tiếp xúc vì đơn giản trân thành bao nhiêu rồi cũng rụng tim mấy lần vì nó :v :v
Hì! ở cái tuổi ra ngoài va chạm làm ăn,tuổi cũng có rồi mà cái gì cũng đến tui để chớt à..nam nữ bình đẳng chứ ko kiểu cô gái 20 được,tui cũng ko thích kiểu vậy(trẻ thì tui còn thông cảm được )..hehe
Lạy ông. Bạn gái kia hỏi trước rồi còn gì, ông còn ở đấy hỏi lại. Muốn nhanh thì thấy có gái hỏi phải nhiệt tình lao vào luôn chứ )) Thôi tôi té đây không lại loạn hết lên ))
í bạn í là 89 thì kết bạn nc mà...Bạn í lm kế toán chắc cày ác lắm ,nên chắc ko có đủ time tìm hiểu :v :v