Các mẹ ơi, em thấy BV Thu Cúc có bác sĩ quốc tế đỡ đẻ đúng không các mẹ? Còn viện nào khác không? Các mẹ nào đẻ 2019, định đẻ ở đâu vào chia sẻ đi ạ. Em mới bầu nhưng đang tìm viện sinh rồi. Đứa thứ 2 này em dự định sinh trọn gói luôn vì tính ra chi phí cũng tiết kiệm, ít phát sinh lại nhàn. Nhưng ko biết phí chọn bác sĩ quốc tế đỡ đẻ thì có đắt ko ạ?
Thu Cúc có Bác sĩ quốc tế đỡ đẻ, mà ko mất thêm phí nhé mom. Trừ khi mom muốn chọn chỉ định 1 bsi nào đó thôi. Còn nếu ko, đến bsi nào trực thì bsi ấy đỡ. Sẽ vẫn có 1 bsi nước ngoài + 1 bsi Việt Nam mà không mất thêm tiền đâu nhé.
Mình tìm hiểu các page thì trong mấy viện tư là Thu Cúc có BSĩ quốc tế đỡ, giá cả hợp lý, cũng được các mẹ đẻ rồi khen nhiều mà dịch vụ k thua kém gì Vin đâu ) hơi băn khoăn khoản bác sĩ thôi. Theo các mẹ nên chọn PSHN, C cho yên tâm hay chọn sang Thu Cúc đẻ?
Mình sinh bé ở Thu Cúc cuối tuần này là được 3 tuần. Vừa được bạn nhân viên bên đấy gọi điện hỏi thăm vs hẹn lịch tái khám sau sinh ở trong gói Thai sản mua từ trước. Nói chung thấy ổn cm ạ. Mình mổ vì ngôi thai ngược, trvia các bác sĩ xử lý nhẹ nhàng và nhanh lắm. Đang mải nói chuyện vs bsi thì đã oe oe rồi được Bsi Robin vs Bsi Minh trưởng khoa mổ. Mổ xong bsi Robin còn qua hỏi thăm, còn học nói tiếng việt với em bé "Trộm vía quá. Chúc mừng chúc mừng" đáng yêu lắm =)))) À mình ko chọn bsi nên ko mất phí j nhé.
Bên này có bác sĩ bên PSHN và sản C sang nhé các mom. Em dâu mình làm ở Thu Cúc nên đăng ký cho cả nhà thẻ khám gia đình và sinh ở đây luôn. Mình ko chọn bác sĩ nhưng em gái mình trước mổ chọn Bác sĩ Quyết giám đốc sản C ấy.
Mom ơi mom cho mình hỏi lúc thanh toán mom có được trừ Bảo hiểm ko? Nếu có thì của mom là bảo hiểm đúng tuyến của Bệnh viện luôn hay j? Của mình là bảo hiểm trái tuyến ko biết có được ko. Vì bình thường sinh dịch vụ là ko được áp dụng bảo hiểm rồi ((
Nhà em ở tận Hải Dương lên Thu Cúc đi đẻ đây. Lặn lội gần 100km vì 1 lần cuối trong đời được sướng đây. hahahaa. Em đi đẻ 1 mình, sinh mổ lần 2 cm ạ. Chồng em là người Malay. Hôm dự sinh thì ck em fai đi công tác, bà ngoại trông bạn lớn. Đẻ viện tỉnh thì mình em ko xoay sở được rồi. Nên em tìm hiểu các viện tư cả Tâm Anh. Bảo Sơn, nhưng cuối cùng chọn Thu Cúc. Y tá chăm sóc hết 24/24 cả đêm lần ngày, pha sữa, thay bỉm.... Đến hôm xuất viện em ở lại thêm 1 ngày rồi ck đi công tác về lên đón 2 mẹ con về cm ạ. Giờ Cherry nhà em đươc hơn 3 tháng rồi.
Có mom ạ. Bên này Có trừ cả Bảo hiểm trái tuyến cũng được. Chủ yếu các mom đều bảo hiểm trái tuyến mà, hình như tùy khu vực mức độ trừ tiền khác nhau thôi ấy. Mom bao nhiêu tuần rồi?
Nếu là mình thì mình Vote Thu Cúc. Trừ khi mom có tiền sử bệnh gì bắt buộc fai theo bác sĩ nào đó bên C, hoặc PSHN. Nếu ko thì tội j phải khổ trong khi mình được sướng. Các mom ko biết hoặc là xa quá mới fai chịu chứ =))))
mình cũng đang tham khảo Thu Cúc, Hồng Ngọc, Bảo Sơn. Bọn mình lấy số điện thoại nếu cùng dky ở Thu Cúc thì đi chung luôn
Ở Thu Cúc mom thấy có áp da với cắt dây rốn chậm, sàng lọc sau sinh ko hả mom? Mình đang quan tâm mấy cái dịch vụ cho em bé. ko biết bên này có tiêm đủ cho bé các mũi sau sinh ko ạ. Như chị gái mình trước đẻ bên Việt Nhật chỉ được tiêm K thôi.
Kinh nghiệm thực tế của mình là lần 2 này sinh trọn gói tiết kiệm hơn nhiều so với lần đầu. Lần đầu tiền đẻ tưởng là rẻ nhưng tiền phát sinh mới sợ., Thăm nuôi mấy ngày ở viện, đi lại, cơm nước, rồi phong bì bác sĩ... ko tính nổi luôn mà còn vất vả, ko sướng như các mẹ đẻ trọn gói bây giờ đâu.
thử tìm hiểu bác sĩ Quyết với mấy bác sĩ của sản C ở bên này xem. Mình ko chọn nhưng nghe nói là có. bạn thử hỏi lại cho chắc ăn vì mình cũng ko rõ lắm.
Bác sĩ thì mình lại ko băn khoăn vì các mẹ khen bác sĩ bên này lắm, mình cũng có list bác sĩ mát tay của bên này rồi. Mẹ thì sướng rồi nhưng Ko biết người nhà ở lại chỗ ăn nghỉ có rộng rãi ko nhỉ. Như nhà mình bà ngoại ở viện chăm 4 5 ngày liền cũng vất lắm chứ bộ hic hic
Mình đăng ký gói sinh bên này từ 16w. Cầu mong là sẽ đẻ trong giờ hành chính để được bộ ảnh quá quá là yêu.
Nhà t gần PSHN. Tính đẻ đấy nhưng thấy mẹ ở phòng t đẻ Thu Cúc thấy thích. Mà sản Hn dịch vụ chăm sóc k bằng, giới hạn người thăm nữa, mà mình còn thích có bộ ảnh vượt cạn nữa cơ đang hơi lăn tăn.