Nói thật với cm là sau khi sinh bé thì e tăng hơn 20 kí, dù e ăn uống kiêng khen nhưng cân nặng vẫn chẳng thể nào thay đổi được. Rồi lại hổng có thời gian chăm sóc cho bản thân nên lúc nào cũng luộm thuộm, đầu bù tóc rối, có khi miết cả tuần chẳng biết đến cái lược là sao. E nghĩ để con lớn mình có thời gian đi chăm sóc thì mọi chuyện sẽ ổn vì không thấy ck ý kiến gì về vấn đề này nên e cũng hổng có để ý mà dành hết thời gian cho gia đình. Nhưng gần đây thì e thấy ck e bắt đầu có những biển hiện lạ, điện thoại đã để mật khẩu, thường xuyên đi sớm về muộn, đầu tóc quần áo thì chỉn chu hơn thường ngày. E có hỏi thì ảnh cũng chỉ chối đây đẩy nói là "do yêu cầu của công việc nên mới như vậy". Hôm ảnh có nói là đi gặp khách hàng về muộn, tối về e thấy trên người ảnh có mùi nước hoa lạ. E bắt đầu thấy lo lắng dần rồi cm ạ! Theo cm thì có phải e đa nghi quá, hay thực sự là ảnh bắt đầu chán cái cơ thể phí nhiêu này của e rồi không ạ? E người trong cuộc nên rối ren hổng biết làm sao giờ, cm người ngoài cuộc thông thái nghĩ thế nào trong vấn đề này có thể chia sẻ giùm e được không?
Bây giờ thôi cứ bình tĩnh, tiếp tục để ý chồng xem sao mn ạ! Chứ đừng ngồi nghĩ linh tinh rồi suy đoán này nọ mà ảnh hưởng đến tâm lý nhé!
Đa nghi quá hay không thì e không biết, nhưng em nghĩ là phụ nữ thì yêu thương bản thân mình chút với. Ai đời chẳng biết mn bận thế nào mà đến cái lược cũng không biết. Mn tự soi gương còn thấy chán thì nói gì đến ck mn Tốt nhất là nên thay đổi từ bjo đi thì hơn.
E đồng ý với ý kiến của mn, như e đây, từ lúc mang bầu đến lúc sinh xong cũng tăng 25 kí. E phải đăng kí luôn 1 liệu trình giảm béo chăm sóc sau sinh đấy ạ! Mẹ chủ top coi spa nào chuyên giảm béo sau sinh mà có dịch vụ tận nhà thì đăng kí đi 1 liệu trình. E xài dịch vụ của s.vcare organic spa thấy hiệu quả mà.
Vấn đề cấp thiết Giảm cân...giảm cân và giảm cân Uống nước chè vằng đi Vừa lợi sữa cho con lại vừa giúp giảm cân được đó.
Giờ đang nuôi con nhỏ thì giảm kí làm sao được mn Mà trước e cũng coi thì thấy những gói chăm sóc sau sinh này thì thường là để phục hồi sức khỏe là nhiều chứ mn? Đâu có giảm kí được đâu?
Cứ ôm lấy con làm gì, bắt ck san sẻ công việc đi, con của mình mình à? Cứ ôm vào người thì chẳng có thời gian cho bản thân rồi còn kêu ca cái gì?
" Đầu tiên là thấy bận nhiều Thứ 2 tần suất chuyện yêu giảm dần Thứ 3 không thấy để tâm Thứ 4 là ít hỏi thăm chuyện trò Thứ 5 không thích bất ngờ Thứ 6 rất sợ bị sờ vào phone Thứ 7 ăn mặc đẹp hơn Thứ 8 cáu bẳn lạ loz thường xuyên Thứ 9 thậm thụt giấu tiền Thứ 10 kiếm cớ ăn riêng bên ngoài " Mẹ nó kiểm tra xem đúng 1/2 chưa, em lặn lội đi tha về đấy, hihi
Không phải nói phét chứ. bạn tăng 20 cân , mà không chịu chăm chút bản thân. Chắc nhìn bạn kinh lắm. Thế thì chồng chán cũng có đấy
Đang nuôi con nhỏ thì sao mà không giảm kí được? Ai nói mn zậy? Cứ ăn uống tùm lum mà không có chịu luyện tập thì chẳng không giảm được. Mà tùy từng gói chăm sóc sau sinh mn nhé! Như em xài gói giảm cân giảm béo chuyên sau ở s.vcare nên hiệu quả mà. Họ có cam kết luôn đó chứ?
Không phủ nhận là có nhiều người này người kia. Nhưng cũng phải tôn trọng những tài sản cá nhân như điện thoại, facebook, hãy tự cho mình và người khác không gian riêng ai cũng cần cả. Còn việc có nước hoa là chuyện thường khi di giao tiếp, một cái bắt tay, 1 cái ôm là có mùi rồi. Mẹ nó không nên đa nghi quá mà suy nghĩ tiêu cực. VC là chia sẻ với nhau hãy thẳng thắng mọi chuyện sẽ rõ
Đầu tiên là thấy bận nhiều Thứ 2 tần suất chuyện yêu giảm dần Thứ 3 không thấy để tâm Thứ 4 là ít hỏi thăm chuyện trò Thứ 5 không thích bất ngờ Thứ 6 rất sợ bị sờ vào phone Thứ 7 ăn mặc đẹp hơn Thứ 8 cáu bẳn lạ loz thường xuyên Thứ 9 thậm thụt giấu tiền Thứ 10 kiếm cớ ăn riêng bên ngoài " cái này đúng cả cho vk & ck
Mn phải giảm cân và để ý cơ thể là điều đương nhiên rồi nhé mn. Nuôi con vẫn có thể giảm đc nhé. Còn chuyện của ck thì e chịu, k dám ý kiến j. Em hình thức k đến nỗi nào, nhưng ck cũng k qtam j đâu ạ. Ck e có gần hết các đặc điểm các mẹ nêu ở kia đấy ạ.
Nếu ch mn có tính lăng nhăng thì mn có nuột nà tỉa tót lão vẫn ngoại tình,nếu ko thì mn có tăng cân hay này nọ đủ kiểu lão cũng ko vớ vỉn đâu.Dưng mn cũng nên để ý chăm chút bản thân 1 chút vì có phải mỗi m m có con có gđ,bộn bề cv đâu,các mẹ đây ai chả thế,tớ cũng bù đầu luôn ấy,nhưng tớ á,bận mấy thì bận đầu tóc nà luôn thơm tho,qao sạch sẽ..thế nên mn nên chăm sóc lại bản thân m đã,ch ko có bồ thì tốt,nếu có bồ m đá đít đi lấy ch khác lo gì..he he..
E cứ chủ quan quá mn ạ! Vì cứ cuốn với con nên thành ra quên mất bản thân. Đến bây giờ thấy ox có những biểu hiện như vậy nên mình mới bắt đầu lo lắng. E nghĩ đang nuôi con nhỏ thì mình còn phải ăn uống cho được nhiều sữa, rồi giảm kí giảm béo sau sinh thì phải xài cái gì kết hợp thì mới giảm được chứ? cái spa S.Vcare organic mn nói thì họ dùng sản phẩm gì để giúp giảm cân được hiệu quả ạ? Dạ e cũng đâu có động chạm vô những tài sản cá nhân của ox e đâu. Chỉ là e thấy trước thì không có cài mk, gần đây lại cài rùi thêm việc nọ việc kia thành ra e nghi ngờ như vậy. E cảm ơn đã chia sẻ giùm e ạ! Dạ e cảm ơn mn! Từ hôm qua đến giờ e cũng đã phải chú ý hơn rồi. Chỉ có vấn đề cân nặng thì e đang tham khảo kinh nghiệm thêm, chứ giờ mà nói giảm là giảm ngay thì nghe chừng khó quá
mn nên nhờ ck cùng chăm con, cùng giúp việc nhà, có như thế mới vun đắp tình cảm, và người đàn ông có trách nhiệm với vợ con. Bản thân em cũng từng 1 lần thấy ck có mùi dầu gội lạ em cũng chột dạ. Nhưng em cũng không nói gì em chỉ hỏi là mùi dầu gội đầu tóc ck lạ thế! nhà mình đâu có dầu gội đầu này đâu nhỉ, giống mùi dầu gội đầu khách sạn thế. Emc hỉ nói vậy đúng 1 lần thôi, nếu có thì tự chột dạ còn không thì thôi, nhưng sau đó thỉnh thoảng em nhắc là có đi ra ngoài hay gì thì đừng để vợ biết là được, còn nếu để vợ biết thì vợ chắc cũng không dám làm gì đâu... Nói chung là nuôi con sẽ xấu, mà có muốn làm đẹp cũng chẳng có thời gian đâu, nhưng mình gọn gàng một chút + lười đi để ck làm việc, đừng cố làm người phụ nữ của gia đình. Cố gắng nhờ ck được bao nhiêu thì nhờ hết khả năng, còn đừng nghe mấy mẹ bôi kem giảm mỡ rồi uống thuốc này kia không ăn thua gì đâu. Toàn kiểu lúc người ta khó khăn đang cần lời khuyên trợ giúp thì vào bán hàng. Em xin lỗi nếu động chạm vào mẹ nào đó. Nhưng quả thực bản thân em từng tuyệt vọng đủ loại thuốc rồi bôi nhưng chẳng ăn thua gì chỉ có chế độ ăn và vận động mới có thể giảm được cân mà thôi.