hi hi, mẹ nó lấy được ông xã tuyệt quá, rất có chính kiến, hi, trong trường hợp này chồng đóng vai trò vô cùng quan trọng, vậy là vừa được chồng tốt lại được mẹ chồng tuyệt vời rồi.
Mẹ chồng mình về cơ bản cũng ok lắm. Bà chăm cháu tốt, vc mình ở trên HN , gọi là bà lên. chăm sóc cháu cẩn thận, cũng tiết kiệm. Ở cùng thì ko tránh khỏi xung khắc, những môi ng nhịn nhau 1 chút là đc. Mình thấy cũng ổn.
Đúng vậy mẹ nó nhỉ! Mỗi bên đều cố gắng dung hòa với cả buông xả, bỏ qua cho nhau, không chấp nhau thì mọi thứ sẽ ổn hơn thôi. Có thêm 1 mẹ tự tin là thêm động lực cho các mẹ khác cố gắng.
mẹ chồng mình thì ko hay phàn nàn gì trc mặt mình. chả biết bà nghĩ gì, nhưng về phía mình thì thấy ổn. Mình sống cũng vô tư lắm, nói thì nghe, không nói thì thôi. Kệ, ở cùng mẹ chồng mình vẫn sống như lúc có 2 vc thôi. Vẫn nhiều lúc vô tổ chức lắm. Nhưng như thế đỡ phải căng óc ra nghĩ nọ nghĩ kia. kệ, bà phản ánh thì bảo con ko để ý. nhưng chưa thấy bà phản ánh gì . hi
Đúng là quan niệm khác nhau thì vất vả hơn, nhưng có những cái là cố hữu, mẹ chồng nếu k chịu thay đổi thì mình chịu khó xíu vậy, hoặc việc gì cần thì bàn bạc còn không thì có thể giảm bớt chia sẻ hơn cũng được mẹ nó nhỉ
hi, chủ đề này lập ra với mong muốn sẽ có nhiều những câu chuyện thực tế được các chị em chia sẻ từ đó các mẹ đúc rút kinh nghiệm, biết đâu sẽ có nhiều những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với các mẹ khác khi tự cân bằng được mọi việc, hi!
mình thấy m ck mình cũng khá là tốt và tâm lý, bà chỉ hay luôn chân luôn tay có lúc bảo bà nghỉ mà bà ko nghỉ thui
Chúc mừng mẹ nó có được mẹ chồng tốt nhé, các mẹ cũng già rồi nên phần lớn đều mong muốn giúp được con điều gì thì giúp..gặp được mẹ chồng tốt cũng là phúc của chị em nhà mình mẹ nó nhỉ?!