Sửa lại tiêu đề là: Nữ 82, tìm chú rể không cần gấp lắm! (cười tủm tỉm, tự nhiên nghĩ tâm hồn em rất trẻ, không tin lắm vào cái con số 82)
đấy, vđ là không tin lắm thì sao mà thoát kiếp ế được đây? ai cũng nghĩ như anh là không gấp lắm nên e cứ ế dài dài là vậy.
ôi hơn 2 năm trở lại diễn đàn. Đúng là thời gian không chờ đợi ai cả mà mình thì cứ mải miết với cs mà không để ý tới, lãng phí quá. chúc mọi người đầu năm mọi sự như ý nhé.
Mình cũng 82 nhưng hai con rồi.vk ck sống cùng nhau 17 năm nhưng ck gái gú thì kg ai bằng,giờ còn cô hàng xóm nhà đối diện nhà mình còn qua bảo mình là về bảo ck kg hành động bệnh hoạng như vậy nữa,chả là ck mình đã 3 lần cởi hết đồ ra rồi đứng nghịch của quý rồi gọi cô ta cho cô ta nhìn.ck mình kg rượu chè cờ bạc,nhìn rất hiê
Lại thế cơ như ? Lậy thánh. Chắc chỉ nước cho đi cải tạo gấp. Không thì có ngày gây tai họa lớn. Cứ xem biết bao vụ rồi thì biết.
Mình chưa kịp ly hôn ck đạ đi tìm vk, còn khoe là đang tắm e ngân hàng36,37tuôi j đó,e đấy đăng trên mạng xã hội tìm ck.ck mình nhìn thư sinh và hiền nên nhiều bạn sẽ bị lừa bởi vẻ bề ngoài
chia sẻ với bạn, đúng là cs nhỉ? không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Bạn bình tĩnh cùng gia đình tìm cách giải quyết êm ả nhất, chứ như vậy sao mà yên ổn sống bthg đc.híc...
Nhiều người quan tâm quá mà chưa thấy chủ thớt chả nhời, sốt ruột ghê: Thế rốt cuộc là thớt đã kiếm được con cá nào chưa?