Nhà mình mới chuyển về xóm đấy được hơn 1 năm. Lúc sửa chữa để dọn về nhìn chung thấy xóm giềng cũng ổn, yên tĩnh vì chỉ có vài nhà với nhau. Đã thế đi làm tối ngày nên không phát hiện ra cái phiền toái. Bắt đầu từ việc mình nghỉ ở nhà chuẩn bị sinh cháu thì mới biết nhà hàng xóm sát vách nhà mình là 1 tay chuyên gây tiếng ồn. Nghề của nhà họ là gò tôn theo đơn đặt hàng. Công việc nhỏ lẻ thôi nhưng cũng khá lắm việc. Hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng hàng xóm phải sống trong cảnh nói chuyện trong nhà muốn người kia nghe rõ thì phải hét lên như ở sàn ấy. Thôi thì nghĩ nghề của người ta thế nên mình cũng không muốn góp ý, vả lại nghe nhiều cũng quen rồi. Nhưng đến khi sinh bé, bố nó phải vội vàng làm kính chống ồn kiểu như quán karaoke ấy. Thế mà có yên đâu. Tháng 5-6 trời nóng, mất điện, trốn mãi trong phòng kính không được thì phải thò mặt ra. Thế là cứ " keng keng, chát chát" inh tai nhức óc. Tờ mờ sáng - gõ, trưa - gõ, sẩm tối - gõ, thậm chí đêm cũng gõ. Khổ nhất là con bé, từ lúc sinh ra đến giờ ngủ không được yên, giật mình thon thót. Hàng xóm xung quanh nhà cũng toàn con nhỏ, góp ý nhiều rồi nhưng vẫn thế. Lắm lúc xót con, chỉ muốn làm mồi lửa cho rụi luôn cái nhà ấy đi, cứ thế này mà sống chắc thần kinh mất.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Đốt đi mẹ nó ạ,em ở nhà tập thể, bà già ở cạnh nhà em sắp xuống hố rồi mới đi xem fong thủy về xây bít kín hết mấy lỗ thoáng của cả tầng( nhà em ở tầng 3),có cái khe hở nào là bà ấy xây kín mít, sáng nay 2 vợ chồng em biểu tình thì nhà bà ý thôi ko làm,buổi trưa 2 vợ chồng đi có việc ở ngoài về đã thấy bịt kín hết rồi, em điên tiết gọi hết hàng xóm xung quanh ra để làm rõ vấn đề,gọi luôn cả trưởng khu ra giải quyết.Bà ý ko thèm ra nói chuyện với hàng xóm,mai em ra chợ lao động thuê mấy chú khỏe mạnh vào, nhờ các chú ấy cho mấy fat búa và dọn sạch sẽ, xem bà ý xây được đến bao giờ...........ức chế với hàng xóm.Mà già sắp chết roài còn phong với thủy, sống cả đời thì chả phong thủy
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Uh he he, đốt được các bác cứ đốt đi cho em, dưng sao tổ dân phố để yên cho nó gõ cả ngày thế ạ?
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! khu nhà em có 1 thằng ở chếch, buôn ô tô nên cứ có cái ô tô mới nào là nó đi về và ko biết trưa hay đêm, cứ về nhà là nó bấm còi inh ỏi để mẹ nó ra mở cửa hoặc gọi ông ổng dù cái chuông nhà nó to lù lù ngay trước cổng. Vô văn hóa kinh khủng, mà khu rất nhiều người già và trẻ em. Nó cậy lắm tiền, chó thế chứ
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Chia sẻ với em .Công an phường đâu, nếu em ở HN thì có VTV3 , hay là nhờ báo đài .Cái bọn mặt trơ này thì phải nhờ phươg tiện truyền thông lên tiếng thôi , chứ mình đã thân chinh đến góp ý mà nó còn coi hok ra gì.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Hic, biết là sống chung cùng lũ cũng khổ. Nhưng các mẹ cũng nên thông cảm cho họ, miếng cơm mang manh áo của họ cả thôi ạ. Tay ngừng thì cũng chả có tiền mà lo cuộc sống (lại trong thời lạm phát này nữa chứ). Nhà em còn ngay cạnh đường tàu nữa cơ, hihi. Suốt ngày tầu Bắc Nam xuôi ngược, nhưng lâu dần cũng thành quen. Giờ mà cứ đến giờ ko thấy tàu chạy qua lại nhớ ấy chứ. Chả lẽ em lại đi kiện Đường sắt, hihi nói vui vậy thôi. Nhưng như trường hợp bà già của bác Me_socnhi với thằng buôn ô tô của mẹ em Chinsu thì bực mình thật. Thể loại đấy em mà gặp khéo em cũng nhen nhóm ý định đốt nhà giống các mẹ ấy chứ. Chúc các mẹ nhẹ đầu, để time mà chăm con hơn là bực 3 cái chuyện vớ vẩn nhé
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Hic, chia sẻ và cảm thông với bác ạh. Thương cho MA lắm. Chị lại giống cháu Sên nhà e rồi hu hu. Bác ạh, vc e ở quê, được cái chồng lương cũng khá nên năm vừa rồi 2vc đã tậu được nhà trong chung cư xong nó xây theo dự án phải hơn 2 năm chúng e mới về ở nhà mới được vì thế trong thời gian chờ nhà này chúng e vẫn đang phải đi thuê nhà ở ạh. Hu hu, nhà ngay mặt đường trong ngõ cụt ạh thế là ngừoi ta ko biết đường cứ đi đến hết ngõ cụt thì lại quay xe ra, chỗ lùi xe ra đúng ngay trước cửa nhà e, tiếng xe máy ầm ầm suốt ngày, ko ngớt lúc naò. Chưa hết, ngay đối diện nhà e là một đại gia, đát rộng mêng mông nên làm cái sân thật to cho sinh viên thuê nhà lân cận gửi xe máy ạh, cửa của họ làm lại ko có chuông thé là cứ suốt ngày xe ra xe vào rú máy ầm ầm hết xe số lại xe ga toàn xe phân khối lớn cộng thêm tiếng mở cửa, sập đóng cửa rầm rầm, cháu Sên coi như là từ lúc đẻ ra đến giờ chưa có giây phút nào yên, cháu toàn khóc hét lên vì bị giật mình, thiếu ngủ nghiêm trọng chỉ có 10h đêm trở đi thì mới yêdduowwcj, khổ lắm bác ạh, e cũng phát điên lên suốt mấy tháng và đã quyết định chuyển đi chỗ khác thuê giờ thì yên tĩnh rồi ạh. Thế nên e hiểu là cháu nhà bác phải chịu khổ như thế nào, điên lắm ý
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Hôm trước nhà em và tổ dân phố đã giải tỏa rồi các bác ạ, nhưng lý do để bà già ấy bớt kêu rên là bà ấy biết cô con dâu ngoan hiền nhất khu của bà ý lừ đảo, bán cái nhà tập thể>20m2 ấy cho tới 4-5 người khác,đêm đến có mấy chú " xã hội đen" đến đập cửa, bà ý sợ bỏ nhà đến nhà con gái ở luôn roài.............thật là phức tạp quá..........
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! thằng buôn ô tô đấy nó bất trị rồi mẹ nó ạ. Tổ trưởng dân phố đến nhắc nhở mẹ nó mà nó vẫn chứng nào tật nấy, hình như nhà đấy ko biết dạy con hay sao ý? Chồng em bảo là thôi chấp làm gì thằng trẻ con hư đấy (mà trông nó trẻ lắm, có khi chỉ tầm 86 thôi. Nhưng cậy tiền của bố mẹ nên cứ hống hách, ts nó. Nhắc đến nó là em lại sôi ruột)
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Công nhận là cái vụ kiểu này ức thật đấy. Hồi mình ở nhà nghỉ sinh con 4 tháng, đúng lúc cái nhà hàng xóm nó làm nhà, trời ơi suốt ngày đập đập, phá phá, cắt đá, cưa gỗ nhức hết cả đầu, lại còn tiết mục mình phơi quần áo bị rơi hết vữa vào nữa chứ, chỉ muốn chạy sang chửi cho nó một trận, may mà nó cũng chỉ làm nhà trong 5 tháng, chứ cứ như chủ top chắc tính mua nhà khác quá.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! hề hề, mình cũng đang điên với nhà hàng xóm đây. Nếu là xây nhà mới thì đã đành, đằng này phá đi sửa lại, khoan bê tông với đập 2 tuần nay rồi chưa xong, nhức hết cả đầu, nhà mình thì bụi phủ trắng, ko mở đc cửa bán hàng mới đau chớ
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Nhà em ngày xưa cũng cảnh giống như chị, nhưng lâu lắm rồi. Mà đất miền núi có ồn nhưng còn đỡ. Chứ ở hà nội nhà thì trật mà nhà cửa sát sát chịu sao nổi. Cũng may chỉ có một thời gian thôi, nhà gò tôn bên cạnh nhà em chuyển đi.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Đúng là ở đâu quen đấy các mẹ nhá, tớ thấy nhà con bạn tớ ở Hàng Thiếc ý. Quanh năm tứ tháng ko lúc nào ko có tiếng gõ tôn, rồi đủ thứ cắt xén khác ko ngơi nghỉ cơ. Thế mà tớ chưa thấy nó kêu ca bao giờ, trong khi mình sang chơi 1 lúc nghỉ trưa với nó mà ko chịu nổi, hic
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Nhà em đang có 3 nhà xây nhà nè. Hik. Mấy tháng nay có biết mở cửa số ra đâu. Toàn phải mở rèm cho ánh sáng vào phòng thôi ah. Hik. Ghét....
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! hihi....mẹ chinsu ức chế lắm ý nhỉ? em ghét nhất là tiếng còi xe...mà cứ rú liên hồi, vừa nghe bực mình vừa tức cái vụ nó cậy nó có xe. mẹ nó đã bao jo` tay chống nạnh "chửi" nhà nó luôn chưa ạ!hí hí
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Em nghĩ topic này sẽ là topic chuyên đề ức chế hàng xóm của các mẹ hehe
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Ở HN đất chật ng đông, nên hay có sự ức chế với hàng xóm. Trc e ở HN, là sv đi thuê trọ nên e thấm lắm, bà hàng xóm ức chế với bà chủ nhà em, mà quay sang chửi em mới đau chứ: nào là mở nhạc to, nước hay chảy tràn, đi sớm về muộn.....bà ý toàn nói quá lên, em là con gái sao lại vầy. Cũng ức chế lắm. Giờ em ở kí túc xá, tầng em ở toàn bọn Tàu...ở bẩn kinh khủng, nhất là con gái. Em phải dọn nhà tắm ko bít bao lần, mà toàn tóc tụi nó chứ (e trả tiền phòng, vệ sinh mà còn phải đi dọn cho tụi nó), điên quá chửi tụi nó, tụi nó nhìn em như kiểu em nói tiếng Nga dốt lắm ý, e bực quay sang xả tiếng Tàu thì gật đầu hiểu (chứ chả lẽ ng tàu ko hiểu tiếng trung quốc ^^)...còn chối bay biến, e chỉ cho túi nó coi : tóc dài, đen ko phải tóc tao (ngắn và đỏ ^^), tóc bọn Nga, bọ thụy sĩ...tóc của tụi mày chứ còn của ai? Bây jo` cứ khi nào tụi nó tắm xong, em lại chạy ra nhà tắm xem sạch hem, ko sạch lại đc chửi cho xả stress mùa thi ^^ JO` ghét nhau ra mặt, ko bao jo` nói chuyện với nhau nửa lời. CÒn tụi con trai Tàu thì đóng cửa cứ rầm rầm, rung chuyển cả phòng em..nhất là buổi sáng sớm...điên ko chịu dc...em cũng chửi ^^.(đc cái mỗi lần chửi tụi Tàu thì tiếng Nga bắn như rồng, tiêng tàu nói cũng đủ hiểu- mặc dù e chỉ học tiếng tàu khi xem quá nhìu fim TQ) Rồi phòng bếp thì để rác bừa phứa, bếp bẩn, bồn nước tắc...nói chung đi đâu gặp bọn Tàu là chửi... ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN TẠI SAO EM LẠI HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC....haha
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! ngày e sinh con, ngay trong xóm nhà e co 10 hộ thì 2 hộ xây dựng, suốt ngày dập,phá, ồn ào kinh khủng, con bé nhà e ko ngu dc,, lại luoi an nen mãi ko lớn. Ức chê lám, nhưng chảng biết làm thế nào các mẹ ạ. SAu nưa nam họ xay nhà xong thì con e cũng thanh dạn dầy, nói to ko sợ.
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Hôm nào rải cho nó ít đinh mẹ nó ạ, hehe, Mình cũng dã man quá
Ðề: Đang muốn đốt nhà hàng xóm đây, điên lắm rồi! Mình thì cho lên phường ngồi cho muỗi cắn lun cho chừa..............................................................................