- Đã bao nhiêu lần bạn bị từ chối sau thời gian thử việc? - Đã bao nhiêu lần bạn nhận quyết định sa thải? - Bạn đã chuyển việc qua bao nhiêu công ty? Những con số ấy có khiến bạn hoài nghi về năng lực của chính mình?! À vì tôi không giỏi nên người ta không nhận. À vì tôi không có năng lực nên người ta chẳng giữ. Hóa ra bản thân là một đứa dở tệ đến vậy, dù cho bảng thành tích học tập của 4 năm sinh viên cực kì sáng chói. Tại sao bạn đinh ninh nằng "bị đuổi việc" = "không có năng lực"? Có một cuộc thi tìm con vật nào tài giỏi nhất diễn ra trong khu rừng nọ. Vị chủ khảo là con người. Con người bảo rằng: Để cho công bằng, tất cả hãy cùng trèo lên ngọn cây kia. Ai tới đích sớm nhất là người giỏi nhất. Có rắn, nai, khỉ, cá, chim cùng thi. Theo bạn, con nào chiến thắng cộc thi và trở thành người giỏi nhất? Có lẽ bạn sẽ nhận ra ngay, "It's not fair - Nó không công bằng". Con cá không trèo được, nai cũng thế. Chim rất dở và rắn không nhanh bằng khỉ. Vậy bạn có nhận ra điều đó ở bản thân mình không? Bạn "bị đuổi việc", tôi vẫn tạm dùng từ "bị đuổi", là vì bạn và công việc đó, môi trường đó không hợp nhau. Hệt như con cá nhỏ đi làm trong công ty của loài khỉ vậy. Bạn không đi "xin" việc, bạn chẳng xin xỏ điều gì của ai ở đây cả. Họ cần người, bạn cần việc, chúng ta cần nhau. Hợp thì gắn bó, không thì thôi. Bạn chẳng thể nói "à, cái công ty đó dở tệ" và người ta cũng chẳng thể bảo "à, cái người đó dở tệ". Nên đừng quá áp lực, đừng đánh mất niềm tin ở bản thân bởi những lời từ chối đó. Hãy cứ tìm cho đến khi tìm được nơi mà mình thuộc về. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn ảo tưởng về bản thân. Hãy nghiêm túc,cẩn thận nhìn nhận bản thân hiện tại và phát triển bằng cách trau dồi thêm kiến thức, đi học khóa kĩ năng chuyên môn và kĩ năng mềm. Những bạn đang ngồi trong ghế nhà trường, hãy ứng tuyển vào những công việc part - time về chuyên ngành của mình để lấy kinh nghiệm. Những bạn mới ra trường, đừng ngại các nơi lương thấp nhưng có thể học hỏi được nhiều điều. Phải luôn vượt qua chính mình, trau dồi và phát triển bản thân mỗi ngày, để hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua thì không cần lo lắng đến việc "bị đuổi việc" nữa. Chỉ khi bạn dừng lại, bạn bị đánh gục bởi chúng mà không đi tới nữa, đó mới thực sự không có năng lực. Là không có năng lực vượt qua bản thân.
Cảm ơn chia sẻ của bạn. Thực là khó để tiếp nhận một lời từ chối nào đúng không? Phần lớn mọi người khi bị từ chối đều cho là mình k đủ tốt, k đủ giỏi, không đủ hay...mà không nhận ra rằng là do "chúng ta không thuộc về nhau". Không chỉ trong việc làm, trong cả cuộc sống cũng thế. Nhẹ nhàng hơn, buông bỏ được. Cảm ơn bạn nhiều.
Không ai thích bị từ chối cả, nhưng trong đời ai mà chẳng bị từ chối. Nếu không thể quen được với việc này, thì hãy nhìn nhận chúng theo một khía cạnh khác, như việc "là do chúng ta không thuộc về nhau", thì mọi thứ sẽ khác đi liền. Thay đổi góc nhìn, thay đổi thái độ.
Em thấy còn thiếu phương pháp giải bài toán đó Cái chính là Doanh nghiệp người ta cũng có Phương pháp tuyển dụng sao cho chi phí thuê nhân viên rẻ nhất, bạn đang bị ép giá, có thể là nhiều bên đang muốn ép giá, vậy thôi Trên hết, em thấy có cái Sinh trắc vân tay có thể biết mình giỏi phương diện nào, bố mẹ nào quan tâm cho mình và con cái thì có thể tìm hiểu Hic em mà đi tuyển dụng hay phỏng vấn thì chắc ngang tài ngang sức, vì cái gì cũng biết, nhưng nghiệp vụ ko giỏi xuất sắc, hehe mà thôi em cho con ngủ đây
Tức là không giỏi chuyên sâu chứ đi ngoài lề là đi được á hả bạn :3 Cái sinh trắc vân tay, mình nghe nhiều người đề cử, tốt lắm. Nhưng mình lại chưa có nhu cầu lắm :3 Khi nào bế tắc chắc sẽ đi xem 1 lần :3 :3 :3
Chi phí cũng khoảng 2tr, em xem 4 ngón free để biết em có tính cách thế nào, hehe Phận con gái, mình cái gì cũng biết 1 tý, chứ giỏi thì đã có các ông lo chuyên sâu mà, hehe
Ừa, về cơ bản, từng chữ đều khác nhau. Vậy cớ gì ta lại đi đánh đồng chúng nhỉ? Con người thiệt lạ kì
Còn hơn là không biết gì :v :v :v Biết sơ sơ còn có cái nói với anh chồng chớ không biết gì anh chồng cũng lười nói. Vậy đấy
Nói nhẹ qua giáo dục ở câu này, đáng buồn là 12 năm đi học, thầy cô đều làm như thế. Bắt tất cả động vật trong sở thú tham gia 1 cuộc thi kĩ năng, chẳng hạn như trèo cây. Con cá không trèo được, con cá rớt. Con cá thành "học sinh yếu"
Ngày trước em cũng như mẹ nó, từ ngày được chị bạn xúi đi tham dự các lớp học NLP, Chiến binh bán hàng,... ( free ạ ) nên em nhanh nhạy hơn hẳn =))