Mẹ nó làm đi, em thấy nghề nghiệp nào cũng cần Đường dài thì mới kiếm được. Nghề Bảo hiểm không kiếm thêm được, trừ khi mẹ nó có sẵn khách đang có nhu cầu và do mẹ nó quyết định, chứ tới khi đặt bút lên hợp đồng ký cốp và sang tiền nó không đơn giản như vậy đâu ạ Bảo hiểm là gồm 3 Bộ: Tài chính - Công An - Y tế nên đòi hỏi năng lực cũng nhất định Em có ngành khác kiếm thêm dễ hơn, mẹ nó có quan tâm thì ới lão chồng em 0919 600 655 Lão chồng em quản lý dự án ở HN, làm Phát triển đối tác, nên nhiều hạng mục dễ làm lắm
a nay noi hay wa ah, camon a , nhung ma ng ng than wen cua e thi ko co.mua ung ho e ah, khach moi thi thay minh la nen ng ta ko tin tuong minh nen cung hoi kho ban ah
Ngày trước lúc còn là SV mình cũng có làm CTV bán bảo hiểm hồi năm 4. Đợt đó mình làm telesale cho Dai ichi Life. Mình thấy cũng nhiều có cái hay. Do ngày trước năm 3 cũng có làm sale BĐS, mà khó kiếm khách á. Lúc đó có lẽ do mình mang tâm thế làm part time, ngồi sale cả ngày để đủ giờ mong được trả lương kkk. Thời đó mình còn ấu trĩ, nên mặc dù 1 ngày gọi cả trăm cuộc nhưng do ko hiểu rõ về sản phẩm, ko nắm bắt được thị trường, tâm lý khách hàng nên cứ " Dạ em chào anh/ chị..." bla bla 1 tràn riết thuộc luôn. Mà hơi máy móc nên gọi cả trăm cuộc mà hiếm có cuộc nào chịu nghe quá 10s. Nào là cup máy, nào là "em ơi chị bận/ đang đi ngoài đường/ lát anh gọi lại sau đang họp...". Cũng có khi đụng mấy ông tào lao hỏi tá lả tùm lum tưởng trúng khách có nhu cầu, nào ra phía sale của sàn khác đống giả hỏi bô lô ba la ). Nghề sale là cả 1 nghệ thuật. Background của mình thuần túy kỹ thuật. Mà dạo này cũng manh nha ham hố buôn bán, cũng chưa biết sẽ bán cái gì. Dự tính 2-3 năm nữa hướng sang sale, nên chuẩn bị và chuyển đổi từ từ. Quan trọng là bạn nhận thức được điểm mạnh/ yếu của mình, mình phù hợp với cài gì + kiên nhẫn học hỏi nâng cấp dần lên + may mắn chỉ là phần nhỏ (may mắn nhiều gọi là "duyên" trong nghề này). Mà duyên phần nhiều do chủ quan (nỗ lực 7 phần), khách quan chỉ có 3 phần (gặp đúng người/ quý nhân và đúng thời điểm). Chúc các bạn saler dù bất cứ sản phẩm gì đã, đang và sẽ BUÔN MAY BÁN ĐẮT nha! :3
Phải yếu thứ mình bán thì người khác mới cảm thấy món đồ đó giá trị. Để tình yêu của mình lan đến người khác, thì họ mới mua hàng của mình ^^
Mình cũng thích sale ^^ Gặp người rất thú vị, vì khách hàng có muôn ngàn kiểu :v :v :v Vậy có phải tự tìm ngược không ha ha
bạn làm đc 1 tháng đã tiếp cận đc khách hàng nào chưa? Bảo hiểm nhân thọ dính nh phốt nên hầu như mn đều nghĩ là nó lừa đảo nhưng đấy là do khi mua gói BHNT ng mua k hiểu hết được các điều khoản trong đó hoặc có thể TVV tư vấn sai.Theo quan điểm cá nhân mình thì BHNT rất có ích nếu bạn có mối quan hệ và khả năng ăn nói thuyết phục ng khác thì cứ thử sức đi vì làm ctv đâu phải mất cv hiện tại bạn đang làm đâu. Mình rất ủng hộ ý chỉ của bạn, cố lên nhé!
Cũng không khó lắm, chủ yếu là ăn nói lưu loát, có sức thuyết phục là ok. Siêng kiếm khách lên để có nhiều cơ hội, mình từng làm bên lĩnh vực này rồi, cần độ thuyết phục cao, trau dồi kiến thức về kỹ năng thuyết phục là được.
Bạn đang có thắc mắc về bệnh tai-mũi-họng, hãy liên hệ với chúng tôi https://bitly.vn/30ph để được tư vấn kĩ càng hơn. Theo tôi, nghề nào cũng đòi hỏi sự nghiêm túc trong công việc. Chỉ cần cố gắng hết sức của mình, thành công nhất định sẽ tới