Hi các mom, Giờ em mới hoàn hồn để chia sẻ với các mom vấn đề này, các mom tránh nhe. Thật sự, chưa bao giờ em thấy em dại như vậy. Hôm T7 em cho nhóc nhà em hơn 7.5 tháng ăn đâu hũ ở ngoài hàng bán, em ko để nước đường và nước dừa chỉ đậu hũ mà thôi. Trước đó nhóc ăn 2 lần rồi mà ko sao cả. Thì tầm ăn xong nhóc ngủ 1 giấc ngắn khoảng 30phut thì lúc dậy em mới bế lên, thì nhóc ói tuôn trào như vòi, ói hoài ko thôi, ói trào ra cả mũi. Nhóc lã người đi thì tắm rửa dọn dẹp 1 lúc thì cho nhóc bú lại thì tiếp tục ói ko ngừng, cứ vậy hoài khoảng 5-6 lần cứ bú vào là ói. Mà nhóc càng ngày càng mệt do ói nhiều và sáng giờ ăn gì vào ói. Em và chồng cũng hoảng đi bệnh viện cấp cứu liền. Đến nơi khám thì nhóc ko sốt và bsi chỉ kê đơn thuốc nôn và buồn nôn cho nhóc uống thì đỡ và bú sữa lại bình thường. Nên mình chia sẻ đây để các mom cẩn thận trong việc ăn uống của con mình. Đồ mình làm là an toàn nhất nè.
Đúng rồi mn ah, bữa nhóc nhà ẻm ói mà thương gê luôn, người mềm nhũn như cọng bún, từ hôm t7 đến hôm qua mới tươi tỉnh lên á. Nên bnay cứ mình nấu cho con ăn là an toàn nhất
Trời ơi, chắc mẹ sợ mất mật nhỉ, nhà em hay mua đồ ăn vietgap cho bé trong siêu thị ấy, dù là k thấy tận mắt nhưng vẫn có chút tin tưởng hơn ra củ ngoài chợ ý
Cả 2 vợ chồng xanh mặt mày luôn á, giờ cứ thấy nó ọe xíu là cứ ám ảnh sợ nó ói ko thôi , đến mức ông xã chị ko dám cho nó bú, đút cho nó ăn, nói là anh sợ nó ói
Cảm ơn mom đã chia sẻ nhé, thật sự con mình sắp đến thời điểm ăn dặm rồi, đọc bài này thấy cứu nấu đồ cho bé ở nhà là an toàn nhất