theo mình lúc cao trào cãi nhau mình cứ nhịn đã, để chồng bình thường lừa lời mà nhõng nhẽo thì ok hơn, cãi chi chỉ thiệt thân mình hì
mấy ngày nữa nhà mình đc 8 năm rồi, đang săn đứa thứ 2,vẫn thấy tình cảm dạt dào lắm, chắc có lẽ vì hiểu nhau và nhịn nhau, chỉ nhìn vào mặt tốt của nhau và ko chấp nhặt.
Thật sự! Tại sao luôn luôn phải là phụ nữ??? Nếu phụ nữ cũng lỡ sa ngã như vậy thì liệu các anh có thông cảm và chia sẻ được không??? Đàn ông chỉ biết ích kỷ sống cho bản thân mình, nhưng đã khi nào các anh tự nghĩ: phụ nữ cũng đi làm ngày 8h như các anh, cũng áp lực công việc, cũng áp lực đồng tiền, về nhà lại thêm 1 núi công việc với ức chế chồng con, gia đình nội ngoại.... Vậy, các anh còn đòi hỏi sự thông cảm và chia sẻ nữa thì không hiểu các anh muốn vợ mình là thánh nhân, là đức phật sao??? Trong khi đó các anh đang làm gì trong 8h ở công sở, 4-6h tan sở bù khú với bạn bè??? Lúc đó, có một giây nào đọng lại việc các anh nghĩ tới người vợ ở nhà đang vật lộn với con cái, cơm nước, nhà cửa không??? Đàn ông chỉ biết đòi hỏi, chưa bao giờ nghĩ mình nên đáp ứng hay chia sẻ bản thân mình với người vợ thì liệu hạnh phúc đó có bền lâu??? có chăng, những người vợ ấy đang phải cố gắng gồng mình hết sức để chịu đựng, để cuộc sống hôn nhân ko bị đổ bể, để con cái không bị chia ly...
mình được hơn 12 năm rồi, vẫn thấy mọi chuyện ok mà. Dĩ nhiên ko tránh khỏi cãi vã nhưng căn bản vẫn yêu thương và tôn trọng nhau là được mà
Em sau 5 năm cuộc sống cũng có hạnh phúc , cũng có lúc đấu tranh tới mức muốn ly hôn . Sau rồi e biết bản thân phải thay đổi . K còn qua quan tâm về sự hoạt động của Ck, từ đó vk Ck lại thoải mái và muốn gần nhau nhiều hơn