Hôm nọ có một cụ trên web khác có 2 vé thôi rủ đi thế là các chị tranh nhau xếp hàng, ko biết chủ thớt tìm được bạn nào chưa?
Giờ mình mới đọc bài Mình cũng từng như vậy nhưng mình nghĩ thay vì cố gắng thưởng thức bộ phim trong cảm giác không có “ai đó” bên cạnh thì sao không làm gì cho riêng mình. Thời gian trôi đi có ý nghĩa hơn và cũng k bị xã hội nhòm ngó vs đi xem phim có mỗi một (?!) Còn nếu bộ phim quá hay ấy thì cậu quan tâm làm gì đánh giá của bọn có gấu. Mình đi vì mình có tiền thôi =))
Cảm ơn chủ top cho mình vài phút vui cười thú vị. Mình thì thấy thiện cảm nhiều hơn là nghi hoặc. Mình nghĩ và biết chú top là ng rất vui tính. Các bạn trẻ mạnh dạn nào
topic vui nè, đọc bài của bạn thấy c/s đôi khi nghĩ đơn giản đi chút sẽ thấy dễ thở hơn. Trc mình cũng thích film ma mà chẳng hiểu sao bh vào rạp xem chẳng thấy sợ, thỉnh thoảng cứ hú hét hù dọa mình khó chịu cái tai
Mình cũng đang trong tình trạng muốn đi xem end game mà chưa đi được vì không có ai đi cùng, lại ko muốn đi một mình. Giá chi bạn ở gần gần đi xem rạp quốc gia thì mình đăng ký đi cùng kk