Bs hẹn tái khám sau 2 tuần. Mà giờ tớ chỉ mong mau đến ngày tái khám xem mọi thứ có ổn kg? Mà khi đi tái khám mình cần hỏi bs những vấn đề gì nhỉ?
Bạn cứ hỏi xem khi nào thì có thai lại được. Thực ra tái khám để bsi xem có bị sót hay không. Bình thường từ 3-6 tháng mới nên có thai trở lại
Mình mất con được 6 ngày rồi. Mình buồn và khóc nhiều, tinh thần kg thể nào khá lên được. Các chị em có kinh nghiệm gì để vượt qua nỗi đau này kg? Để tiếp tục hành trình tìm con.
Mình chưa có cũng buồn lắm, nọ đến ngày mà ngồi khóc cả ngày, ck mình động viên. con cái là lộc trời cho, có thể con chưa có duyên với mình, mn đừng buồn quá, ảnh hưởng đến súc khỏe, cố gắng giữ gìn sức khỏe để đón con tiếp theo,
Hôm nay nghe tin đứa em họ mới sinh, mà mình buồn quá, cũng kg mở miệng ra chúc mừng em được, vì nghĩ đến bản thân mình. Kg biết bao giờ mới nguôi ngoai. Sau khi mất con, mình xuống mất 4kg vì kg ăn uống, ngủ nghỉ đc. Cứ buồn hoài. Nghĩ đến tương lai lại sợ hãi nếu lại xảy ra như này lần nữa. Hiện tại mình nghĩ, chỉ cần có thể mang thai sinh con khỏe mạnh, thì dù có thế nào mình cũng đánh đổi. Nhóm mình ai có tin vui, có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với mọi người nhé. Hôm nay, mình cố ăn cơm và uống thêm sữa. Tiếp theo, mình cần làm gì nhỉ?
ôi, mình cũng cứ bỉu ck chỉ cần em có con thôi, còn đánh đổi thê nào em cũng chấp nhận, hxhx, mn giữ gìn sức khỏe thôi mn ạ, giữ sức khỏe tốt để mau đủ sức để có lại, mình còn k thấy gì ms lo chứ
mình tháng này k dùng que nữa mn ạ, đi soi trứng luôn,, xem trứng có tốt k, dùng que mình thấy k ăn thua
ừa, tuần tới t bắt đầu đi soi trứng nè, hí hửng nghĩ kiểu gì cũng phải được con heo, bme heo rồi làm thêm con heo cho ổ heo, tháng rồi k được buồn nẫu ruột mn ợ, 5 tháng liền. haizzz
Mọi người giờ đã trên đường săn chuột rồi, còn mình thì giờ mới đang hồi phục sức khỏe, mà mình 31 tuổi rồi, lo quá là lo.
Chị phải bình tĩnh, em cũng từng qua giai đoạn này mà, thoải mái thì sức khoẻ mới mau hồi phục đc, nghỉ ngơi vài tháng là lại vào khoe săn chuột thành công mà
Lananh ơi. Chị vẫn biết là phải thoải mái, nhưng khó quá, cứ nghĩ đến lại buồn lại khóc, thêm phần tuổi tác thì lại lo. Giờ chỉ muốn thả luôn. 7 ngày trôi qua chậm chạp. Biết bao giờ mới nguôi ngoai. Lananh, em chuẩn bị những gì để mang thai lại? Cho chị ít kinh nghiệm với.
Mình cũng đang tính nếu tháng này không được thì tháng sau đi soi trứng đây. Chỉ tội nhà mình hơi xa bệnh viện