Cho E Hỏi Tiền Trong Gia Đình Mấy Chị, Ai Quản Lý Ạ.

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi ttkdhanoi, 9/5/2019.

  1. ttkdhanoi

    ttkdhanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Gia đình em thì tiên e giữ, nhưng ck em quản lí. E như kiểu là cái túi hay cái ngăn tủ cho ổng bỏ tiền vô thôi chứ chả có quyền quyết định hay đụng chạm vô đống tiền đó. Mua cái gì, cho bố mẹ 1 đồng cũng phải hỏi chồng. Hàng ngày quy định đi chợ 200k đó rồi thôi. Có ai giống e k vậy?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ttkdhanoi
    Đang tải...


  2. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà e thì ck e kiếm là chính nhưng thẻ ATM lương của ông ấy thì e cầm e tiêu. Tháng đưa ông ấy 2 triệu tiêu vặt còn lại ông ấy cũng k quan tâm lắm. Muốn tiêu thế nào thì tiêu, cứ cơm no áo ấm cho chồng là đc, thừa thiếu thế nào kệ mày.
     
    ttkdhanoi thích bài này.
  3. Designedbyk

    Designedbyk MAY TÚI XÁCH THEO YÊU CẦU

    Tham gia:
    2/4/2019
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà em thì vợ chồng cùng làm, ai cũng có thu nhập riêng, tiền chồng làm em giữ, chi tiêu trong nhà, thu nhập tháng chồng em ko ổn định do tự kinh doanh nhiều lúc còn âm tiền chi > thu, toàn mượn tiền vợ để mua nguyên phụ liệu làm hàng ko ah...
     
    ttkdhanoi thích bài này.
  4. Nguyễn Thùy Ngọc Trâm

    Nguyễn Thùy Ngọc Trâm Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà tớ thì vợ giữ tiền, quản lí chi tiêu luôn
     
  5. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà mình cũng vợ tay hòm chía khóa. Lão ý lấy lương thì ck cho mình, giữ lại 1 ít chi tiêu cá nhân ( chắc có cả 1 tí ti quỹ đen nữa, haha)
     
  6. ttkdhanoi

    ttkdhanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Mẹ nó sướng nhé. Chả bù cho mình, muốn mua cái gì, làm cái gì cứ phải hỏi. Ổng mà ko quyết thì mình cũng chẳng mon men được. Nhiều lúc thấy khó chịu kinh khủng
     
  7. ttkdhanoi

    ttkdhanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Nếu mà làm tự do thì cũng mang tính bấp bênh nhỉ. Tháng nào kiếm được thì tốt, vắng khách cái là tháng đó căng như dây đàn luôn. Nhà em mỗi ngày khoán 200k tiền chợ búa ăn uống. Nhiều hôm muốn đổi món lẩu nướng gì đấy cũng khó
     
  8. ttkdhanoi

    ttkdhanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Hic hic, hình như nhà nào cũng vậy. Mỗi nhà em là ngược sóng.
     
  9. Designedbyk

    Designedbyk MAY TÚI XÁCH THEO YÊU CẦU

    Tham gia:
    2/4/2019
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Em thì làm kế toán, chồng thì may túi xách nè. Nhiều lúc lương cố định của mình ứng trước cho công việc của chồng, tại việc của chồng em là vốn cứ xoay vòng vòng vậy á... Tại nặng đầu vào mua nguyên phụ liệu may sản phẩm túi xách. Có đều tiền bạc cũng ko khó khăn lắm cũng có đồng ra đồng vào. Chồng em cũng thoải mái trong vấn đề chi tiêu, tiền làm được cứ chuyển khoản vào tk của em em thích sắm gì tiêu gì thì tiêu, nhưng lúc chồng cần tiền thì em phải lo cho ổng kkk
     
  10. Trần Hoàng Thanh Tú

    Trần Hoàng Thanh Tú Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    nhà mình thì vợ là tay hòm chìa khóa nên mọi chi tiêu cũng là mình. chồng chỉ kiếm tiền thôi
     
  11. Lý Thị Thanh Vân

    Lý Thị Thanh Vân Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình thì thống nhất chi tiêu, nhưng tiền thì để trong tài khoản mình. Bản thân mình cũng không khắt khe trong việc chồng chi tiêu bạn bè nên cũng không có vấn đề gì
     
  12. ttkdhanoi

    ttkdhanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    kk, thế mỗi lần làm ăn ổng cần nhiều ko. chứ đưa về 1 xong thu lại 1.5 thì cũng căng chứ. Làm phụ nữ trăm thứ phải lo nhỉ. Lo đủ ăn đủ tiêu xong còn phải lo tiết kiệm, dự phòng nữa chứ
     
  13. Designedbyk

    Designedbyk MAY TÚI XÁCH THEO YÊU CẦU

    Tham gia:
    2/4/2019
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Bởi, khổ lắm mom ơi :'(
     
  14. Kiều Quang Hải

    Kiều Quang Hải Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2018
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    ai cũng có thu nhập riêng thì chia ra khoản chung, khoản riêng cho đỡ phiền
     
  15. Hoahongxanh99

    Hoahongxanh99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2017
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà mềnh, đi làm lương ck đưa cho vk 1 nửa. Mua cái gì to 2 vk ck cùng bàn, trong tk của lão còn tiền thì sẽ rút tk của lão đi mua. Còn ko sẽ rút tk 2 vkck tk được. Mình tiêu gì ck mình ko hỏi vì ck mình biết mình chi tiêu khá tính toán chứ ko pải hoang, chỉ có lão tiêu ko tính toán nên hay bị mình nói thoai hehe
     
  16. Hoàng Hoàng Hương

    Hoàng Hoàng Hương Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2019
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Thường thì vợ quản lý mẹ nó nhé
     
  17. Designedbyk

    Designedbyk MAY TÚI XÁCH THEO YÊU CẦU

    Tham gia:
    2/4/2019
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
     
  18. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,985
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà em tiền thằng nào kiếm thằng nấy giữ, việc của thằng nào thằng nấy tiêu. Lúc cần mua lớn như nhà cửa thì góp vào. Còn việc chung như con cái, tiền sinh hoạt mỗi thằng lo một thứ. Mình thấy mỗi nhà một cảnh, làm sao cho hài hòa cả 2 là được. Nhưng thực sự mình cũng thấy ko đc thoải mái lắm vì lúc thì mình kiếm được nhiều hơn lão ý, lúc thì lão ý kiếm được nhiều hơn. Nhưng suy cho cùng, làm phụ nữ nhất định phải có tiền để lo cho bản thân và lo cho con cái, cuộc sống mới dễ thở được. Phụ thuộc càng nhiều càng yếu thế.
     
    Min Mốc thích bài này.
  19. Designedbyk

    Designedbyk MAY TÚI XÁCH THEO YÊU CẦU

    Tham gia:
    2/4/2019
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Chị công ty mình cũng vậy tiền ai nấy giữ, chia ra vợ cứ lo ăn uống, chồng thì tiền học, điện nước con cái. Chị ý còn nói chồng làm lương nhiêu chị còn ko biết luôn í
     
  20. qazxcvbnm

    qazxcvbnm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2016
    Bài viết:
    2,394
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Nhưng bạn được giữ tiền là được rồi . Tiền bạn kiếm đc thì giữ cất đi hoặc chi tiêu những thứ bạn thích cho ông bà ngoại .. còn tiền Ck đưa cũng giữ chi trong gđ có gì thông báo với Ck là tiêu những khoản đó. Chứ nhiều gđ vợ ko đc giữ tiền mới khổ
     

Chia sẻ trang này