trẻ con có nhiều giai đoạn để hình thành tính cách, có những khi trẻ tự nhiên nghịch, bướng, khó bảo, nếu ko cố gắng uốn nắn mà chiều là sẽ sinh ra tật xấu cho trẻ sau này
Bạn thử cùng làm chung với bé các hoạt động như: cùng ăn chung, cùng chơi chung, cùng xem ti vi, ... rồi từ từ nói chuyện và trao đổi với bé xem sao. Bé nhà mình cũng khủng hoản thường xuyên, và cũng một thời gian sau lại hết, sau đó lại tiếp tục, mình nghĩ do bé đang phát triển tâm lý thôi nên cũng quen rồi. Lâu lâu mình bực quá thì hơi cáu lại với bé, nhưng dần dần thì mình điều chỉnh lại cho hiền hòa.
thiệt tình, dạy con cũng là một stress lớn luôn í, tầm tuổi này nó vô tư quá, chẳng biết sợ gì cả, hic, Đến khổ..
Bé nhà bạn là trai hay gái bạn? mình có 1 nhóc boy lúc hơn 2 tuổi cũng bướng kinh khủng và còn hay ăn vạ. Khi con ăn vạ bạn nên mặc kệ nó, nó mè nheo khóc nếu mình ko nịnh thì nó biết là ko được dần dần nó ko mè nheo nữa đâu, khóc ăn vạ chán rồi sẽ im. ko nên để ai can thiệp khi con đang ăn vạ cả bạn ah. Vài lần như thế con sẽ hết mè nheo ngay. Mình làm rồi và giờ đi đâu con đòi gì mà mình nói không là con ko mè nheo đòi nữa. Quan trọng là mẹ và cả nhà có kiên nhẫn được ko thôi bạn ah.
mỗi đứa một tính đấy, cu con nhà tớ cũng thế có lúc cảm tưởng như nó bị tăng động vậy, chạy phá như giặc nói không bao giờ nghe, nên kệ nó muốn phá gì thì phá, xong 1 lúc lại thôi.
Cảm ơn mom, bé nhà mình là bé trai. Cũng đang học các mẹ kiên nhãn và thuyết phục mn trong nhà để dạy con. Mong là sẽ đc như mom
Cảm ơn mom. Mình cho ck đọc comment của mọi người, ck mình đã biết phải nói sao với mẹ ck mình bảo để rồi anh bảo mẹ. Mình cũng đang cố bình tĩnh dạy con, k quát con thấy cũng đỡ căng thẳng, nhưng con vẫn nghịch và mè nheo. Đang thực hiện chiến dịch k quan tâm để kệ con đây. Sẽ học các mom để trị ông con
Vậy sao mom, nghe mom nói mình lại thấy thương con. Bao nhiêu lần mẹ mắng, la hét rồi đã từng tét môm những lúc k có ai
Tâm lý ở độ tuổi đó là muốn thể hiện "cái tôi" bản thân đó, lớn chút là hết mà mom. Giờ cữ bình tĩnh dạy con đúng pp là ổn
nếu tình trạng này lâu em nghĩ cũng phải đi khám bác sĩ xem sao ạ, e thấy có căn bệnh ở trẻ nhỏ là tăng động giảm tập trúng đó mom
K nên đánh nhưng nên phạt. Mà có phạt thì phải có thưởng. Bạn áp dụng hình thức này xem. Tầm tuổi này bé đã hiểu sơ bộ điều mình nói thứ mình làm rồi. Mà quan trọng nhất là phải kiên nhẫn đấy ^^
Cố gắng mom nhé, Các bé mỗi bé 1 tính cách và sự nhạy cảm riêng,có nhanh hiểu chuyện thì sẽ nhanh qua giai đoạn này nhưng cos bé hiếu động thì cần nhiều thời gian hơn, bé nhà mình cũng khá hiếu động và học thói xấu của người lớn rất nhanh,nên muốn bé ngoan hơn thì mom cũng cần suwj tâm lý của ck và kết hợp cùng cả gia đình nữa.Mỗi lần có ng nào nói gi làm bé tổn thương hoặc làm rơi vãi đồ lên ng bé mình sẽ nhờ ng ấy nói xin lỗi bé, nếu mình làm sai mình cũng sẽ khoanh tay xin lỗi bé, bé làm gì giúp cả nhà mn sẽ cảm ơn, bé tự chăm sóc bản thân mình thống nhất với mn k khen bé giỏi mà sẽ khen sự cố gắng của bé ví dụ như mình sẽ tỏ thái độ ngạc nhiên và hứng thú với điều bé vừa làm xong: "wow,con vừa làm cái này à, đẹp quá mẹ thích lắm con đã cố gắng lắm đúng không?Mẹ yêu con" về lâu dài bé sẽ rất tình cảm và sẽ cố gắng tự mình làm đc nh việc hơn mà k cần bố mẹ làm hộ nữa.Mom rèn con tự rót nước uống nếu con đã đi và cầm đồ cững nhé, trc kia bé nahf mình làm rơi cgi ngay dưới chân cũng gọi mẹ từ dưới bếp lên để nhặt đấy, nhưng bh thì khác r.Có gì cần hỏi mom cử hỏi nhé có gì mình biết chắc chắn m sẽ giải đáp hết mình ạ.Chúc mom và gia đình nhanh chóng thành công nhé.