Than thở Mẹ Nào Lấy Phải Ck Lười Bơi Vào Đây Tâm Sự

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tungngaymongcon, 10/5/2019.

  1. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Em nói thật lắm lúc đi làm về chỉ muốn quẳng luôn thằng chồng đang nằm sofa chơi điện thoại ra cửa sổ. sang nhà vợ ngày giỗ bao nhiêu người tất bật còn nó vẫn ngồi 1 góc cắm mặt vào điện thoại. hẳn là cắm luôn 2 con mắt vào đth luôn. vợ dọn dẹp, quét tước nó ko quan tâm, nhờ việc gì thì phải la lối thúc giục đủ kiểu mới làm, mà làm chẳng có tâm nên nhà quét xong vợ cũng quét lại. nhiều khi thấy mình ngu vì hồi mới quen nó bảo nó ko thích làm việc nhà mình lại nghỉ uh thôi kệ từ từ đào tạo. riết nhìn nó ko muốn ở chung luôn, đôi lúc ước gì được cưới lại 1 thằng khác siêng năng và có trách nhiệm với gia đình hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tungngaymongcon
    Đang tải...


  2. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    mn bức xúc thế! Biết đâu để ý kỹ lại có điểm đáng yêu khác:p
     
  3. Trần Hoàng Thanh Tú

    Trần Hoàng Thanh Tú Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    mấy ông chắc lại chơi liên quân đây mà, :))) nhưng mà ai k có khuyết điểm, vẫn đi làm kiếm tiền là cũng đc đôi phần rồi
     
  4. Hồ Thị Thanh Châu

    Hồ Thị Thanh Châu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2018
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Tâm sự với chồng thường xuyên nào, để chồng dẹp cái đt sang một bên :))
     
  5. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Vâng ah, vẫn biết là kiếm tiền nhưng cuộc sống vc cũng cần những chia sẻ khác nữa chứ đằng này hắn coi dt có khi còn hơn cả vợ ấy chứ, túc lắm mn ah. Mà em hỏi khí ko phải liên quân là cái gì vậy ah
     
  6. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Em đã thử rồi nhưng ko lôi lão ra được. Mn có chiêu nào giúp em với
     
  7. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    Mấy lão mà mê mẩn điện thoại chắc cả ngày chả nói với vợ được quá 5-10 câu đâu nhỉ ?
     
  8. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    AQ như mẹ này này, cứ tìm điểm tốt, điểm lợi thế của chồng, vin vào mà sống cho nó đỡ căng thẳng. Ai chẳng có 1 vài tính xấu nào đó, vì nhau điều chỉnh mà sống mẹ chủ top ạ
     
  9. Lý Thị Thanh Vân

    Lý Thị Thanh Vân Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    chắc chị ấy nói là game liên quân các ông bây giờ hay chơi đấy, nhà em chồng cũng thế, rảnh được tí nào là lôi điện thoại ra chơi game. nhưng đôi lúc vẫn phụ em được việc nhà :)
     
  10. Hoahongxanh99

    Hoahongxanh99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2017
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    103
    Oh, ck ngồi chơi thì mình cũng ngồi chơi. Còn mình làm thì ông cũng pải làm chứ. Chia việc ra mà làm. Như đi làm về mình mà nấu cơm, lão ck thu quần áo và mình cho lão tắm trc. Ăn xong cho lão rửa bát, còn lão nấu mình rửa bát haha. Chỉ có 1 điều mình chưa đtao đc lão là lão bụng to ko thick quét nhà =))
     
  11. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ông ch m thì cũng rứa nhưng chỉ ở riêng thì mới ì ra thôi chứ đc cái về nhà bm đẻ hay bm ch lườm nguýt nịnh nọt là cũng làm,m thấy vẫn ok,chứ như mn mất thể diện ra phết đấy..nhưng bù lại có thể ch mn khéo mồm,vui tính,thông minh,kiếm ra xiền..nên thôi thì: đc cái này mất cái kia..hị hị
     
  12. TubepThien

    TubepThien Ký gửi - Mua bán BĐS - 0936.064.702

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    1,517
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Sợ nhất mấy ông lười + nghiện game.
     
  13. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Mình đồng ý với mom, nhà mình cv nhà và chăm con 2 vc phải chia ra mà làm. Vì bố mẹ 2 bên ở quê nên mọi việc 2 vc tự lo. K chia ra làm thì phụ nữ mình làm sao xuể
     
  14. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Hihi nghiện gì cũng khổ
    3D1%004
     
  15. 2starlet

    2starlet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/10/2017
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ck đó thì bạn phải cho ở nhà 1 mình một thời gian cho tự lo cho biết khổ mới quý cái hiện tại đc.
    K thì cho nhịn đói mấy bữa cho biết
     
  16. yenphat123

    yenphat123 Bị đại tràng alo ngay: 0934 523 386

    Tham gia:
    25/1/2016
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà em việc nhà toàn ck làm. Ck em có chơi game nhưng chưa bao giờ thấy vk làm mà ông ngồi chơi. Lúc nào cũng đứng làm cùng vk xong mí chơi gì thì chơi. Mà em cứ thấy ông động tay làm là em đứng nhìn =)))))))
    Về ngoại thì khỏi nói, ông toàn chủ động làm. May trời thương chứ em mà lấy phải ông lười chắc bỏ nhau lâu rồi >,<
     
  17. NgaHung95

    NgaHung95 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2019
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    giống ck em ghê, 2 vc làm về cùng giờ nên về đến nhà vk nấu cơm, ck quét dọn lau chùi nhà cửa, từ ngày cưới nhau chuyển nhà khác thuê 5 tháng rồi chắc em lau chùi được tầm 5-6 lần. còn lại toàn ck lau, ăn xong ck vẫn tự bê mâm ra rửa còn em phơi quần áo, hôm nào vk đến ngày đau bụng hoặc hôm nào ốm là ck làm hết, cơm nước, nhà cửa, bát đĩa, đổ rác, quần áo các kiểu luôn, xong hết việc thì tối đến vk ngồi móc len, ck mới bắt đầu chơi game... thế mà nhiều khi vẫn ấm ức vì bị vk cằn nhằn vụ chơi game. kk... nhiều khi nằm ck tâm sự, vk mà có em bé ck hứa làm hết, k để vk làm gì luôn. mà vc em thì yêu nhau tận 7 năm, ở chung 2 năm, cưới 6 tháng nhưng trước giờ ck em đều vậy chứ k phải vc son ms thế. ;););)
     
  18. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    may quá ck mình ko dính cái trò game này
     
  19. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Hic, mn đào tạo kiểu gì đấy cho em mấy bài chứ lão ck em thì đầu hàng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tính của em thì để đó em ko chịu được ấy, vd bảo lão gấp quần áo lão chưa làm được 1 lúc ngứa mắt là em lại làm luôn.
     
  20. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Lại thêm 1 ông chồng quốc dân đây rồi! Nghe các mẹ kể mà em thấy tủi thân lắm luôn
     

Chia sẻ trang này