Tự nhiên em muốn đi nâng ngực. Chả là chồng em cứ sáng mắt lên mỗi khi thấy cô nào ngực căng phồng. Nhìn lại mình, ức lắm í nhưng cứ phải nuốt nước mắt. Thời con gái ngực em không to nhưng vừa phải xinh xinh nhưng đẻ xong 2 đứa sau thời gian mang thai và cho con bú, ngực em trở nên chảy xệ, không còn săn chắc và hấp dẫn như trước. Dù không nói ra nhưng em cảm giác ông xã không còn mặn mà như ngày xưa. Em đang băn khoăn không biết có nên nâng ngực không để lấy lại sức quyến rũ và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Xin các chị em cho em lời khuyên?
Thề, hôm qua vừa đọc bài báo về hình ảnh bộ ngực chảy xệ của mẹ sau sinh. Kiểu tâm tình nhân ngày của mẹ ý. Hình ảnh có tí "nhạy cảm" nên ko tiện đăng tải. Chắc mẹ nó ( và nhiều mẹ khác ) sẽ thấy hình ảnh mình trong bài báo ý. https://lamchame.vn/buc-anh-bo-nguc...vai-gio-sau-do-co-dieu-gay-bat-ngo-81444.html Lão chồng nào chẳng úi xùi bảo vợ k cần làm thế nọ thế kia, nhưng có lão nào kìm hãm được trước cái đẹp, cái đẹp lại dễ trở thành sự cám dỗ. Đến lúc ấy lại về bảo CÔ NHÌN LẠI CÔ XEM. Thế cho nên, làm đẹp cho mình, trong điều kiện của mình cho phép thì cứ triển thôi mẹ nó ơi.
Làm chủ gia đình, làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ ngực mình là con đường duy nhất để giải phóng phụ nữ kaka
Dạ vâng em cũng đang nghĩ vậy, có 2 bé nên xong nhiệm vụ rùi nên mới lăn tăn quá, đợt sinh bé đầu cũng không thấy hao đâu? sao bây giờ hao quá, chẳng hiểu đi đâu hết ý
Vâng thực ra đại tu không phải là vì bản thân và vì thiên hạ mà vì a chồng, mình không tự tin với chồng nữa. Cữ nghĩ a không bận tâm nhiều vào chỗ đó thì càng buồn chứ.
Em cũng quyết tâm lắm, nhưng ở cty có đứa bạn mình làm xong trông như ngực gái 18 vậy nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng chẳng sexy, có cô thì to như hai cái bát trông phát khiếp hết cả gợi cảm. Nên đang lăn tăn k biết mình có thành công trong chiến dịch thay quả chanh, quả mướp thành quả bưởi không.
Cái này em cũng thích mà chưa có đỉ kinh tế để làm. Đành ngậm ngùi mang theo quả mướp đắng bên mình thôi
Haha, tớ cũng đang muốn gom gạo gom thóc để đi trùng tu đây. Mọi người cứ thích ngực to. Đẻ xong bây giờ nó như xơ mướp ý. Huhu
Giờ ra đường thực tiễn hay online mình đều thấy các bạn trẻ càng ngày càng có nhan sắc mặn mà và bắt mắt, nghĩ lại và nhìn lại chính mình thì lại thấy buồn vì mình càng ngày càng già và xấu đi. Thực tế mình không tin rằng đại đa số các bạn trẻ xinh đẹp ngoài xã hội đều là vẻ đẹp tự nhiên
Hi ngày xưa chưa lấy chồng mình cũng tự ti vòng 1 nhỏ như quả quýt của mình. giờ có con rồi còn nhỏ hơn. nhưng chẳng bao jo nghĩ lên bàn phẫu thuật cả. kệ nó, mình nghĩ đơn giản chồng mà đã yêu thì ko nề hả nhỏ hay to, còn nếu chồng cặp bồ vì chê vòng 1 vợ nhỏ thì ko nên giữ người chồng như thế
Mẹ nó nhỏ sẵn thì còn đỡ. Như tớ hồi con gái ngực vào dạng khủng cơ. Thế mà chẳng hiểu kiểu gì, cho con bú xong ngực càng ngày càng teo, rồi chảy xệ nữa
Đồ giả để ngắm thì đc thôi b ơi,đàn ông nhìn gái ai chả liếc mắt đưa tình,mà đừng tưởng nhìn vào vếu là xong nhé..có khi tưởng tượng ra khối thứ trong đầu..mn nên nghe lời khuyên của những người đã nâng,xem mang theo 2 quả bưởi ntn?Mà tớ khuyên thật ch nhà ấy mà ko rê lắm làm thì ok..chứ rê mà cơn lên bóp ko thật or gây đau lần sau chạy mất dép.Tớ thì tập tư nhiên cho to vì ch tớ rê và chỉ thik sài đồ thật..thui
hàng giả xài không thích đâu bạn ơi. Nâng nhìn đẹp, hấp dẫn,.. nhưng thực chiến thì chán luôn. Ahi hi. - Chịu khó đọc cách ăn uống, sinh hoạt, tập Gym.... thì tót hơn