y chang ck mình lúc trước. Giờ vk bầu thì coi như làm từ A đến Z luôn, nhiều khi mình thương, mình lại làm đỡ cho mấy việc lặt vặt . Sau mẹ nó mà có em bé chắc cũng được chiều tất luôn
há há. khổ nỗi em ở bên họ nhà ck lại được mang danh là nhà k có nóc, lắm chiêu nhiều trò, làm cho lão phật gia cũng quý, thái hậu mama cũng quý, bố ck cũng quý, anh em họ nhà ck cũng thân, nên ck ngoan lắm, k dám ho he gì luôn. kk
mn cưới mấy tháng thì có bầu ạ?? e, 5 tháng roài mà chưa có gì, hay do em kế hoạch lâu quá nhỉ? em kế hoạch nhưng có dùng thuốc đâu có đôi 3 lần thôi, chứ k có dùng nhiều hay dùng biện pháp linh tinh gì. giờ em cũng ngóng lắm, sốt hết cả ruột lên, nhưng 2 vc còn trẻ nên ck động viên suốt
Mình cưới 7th mí có nè, thoải mái tinh thần đi mẹ nó. Lúc hơn 3th mình cũng lo lắng ý, còn bắt ck đi khám bác sỹ ấy, tại vk ck mình cũng đầu 3 hết rồi. Nhưng ck cứ khuyên bảo từ từ, rồi con sẽ đến. Mình may cái Bố mẹ hai bên không ai giục hay nhắc gì nên cũng đỡ tinh thần. Mình có uống vitamin tổng hợp trước khi có em bé đó, mẹ nó thử xem
em cũng đang uống vtm tổng hợp mn ạ,tháng này em tính đi soi trứng nè, bme 2 bên nhà em thì chưa ai có cháu nên mong lắm, cũng hay nhắc, nhưng bme nhắc ít, mà trời ơi họ hàng rồi là hàng xóm lắng giềng giục quá trời luôn
Đấy ghét nhất là kiểu hàng xóm hãm đó. May mình ở trên HN nên cũng không va chạm nhiều. Bme hai bên được cái tâm lý nên cũng ko thúc giục gì. Bầu bí này tâm lý cũng ảnh hưởng đó mẹ nó!
dạ, em cũng trên HN nè, tháng về có lần à, nhưng trộ ôi mỗi lần về là em thấy tủi thân, xong là bạn bè mấy bà chị bằng tuổi cưới cùng vs cưới sau đều có hết rồi, em thì chưa có gì nên... haizzz. nghĩ thôi đau đầu rồi
Thế nếu vợ nấu cơm, chồng soạn bát. Vk rửa bát, ck lau bàn, bếp. Vk giặt (máy), chồng phơi. Vk vệ sinh cho con, ck mua đồ ăn sáng cho con. Mà vk vẫn ko hài lòng thì các mẹ nghĩ sao
há há, thế đổi lại nấu cơm xong, vk chỉ soạn 2 cái bát ra, vì thức ăn chắc chắn nấu xong là cho vào bát/ đĩa luôn rồi, xong nấu xong sẽ lau chùi bếp qua trước luôn, đến lúc ăn xong lại phải đi rửa bát, vk lau lau tý thôi,. thì bác thấy tnao??
mà zời ơi đất hỡi, bác cư thử vệ sinh cho con đi, ngoan k sao, n mè nheo các kiểu con đà điểu thì bác biết là chạy ra mua tý đồ ăn sáng vs vệ sinh cho con cái nào n vất vả hơn
Nói chung mấy cái kiểu hãm ý là phải nói thẳng mặt. Trước có người hỏi mình, mình bảo những câu hỏi tế nhị đó nếu không phải người nhà thì không nên hỏi. Vô duyên lắm!
hjx, theo mình thì ý bác ở trên không phải so đo công việc với vk đâu. Ý bác ý muốn nói, ck làm được những điều mà phụ nữ đều mong muốn nhưng người vk vẫn không hài lòng đó. Trường hợp này thì mình nghĩ do tâm lý, trước mình cũng nghe 1 anh tâm sự rồi. Nó kiểu như đàn ông có vk đẹp, con khôn, vk đảm đang không chê vào đâu được nhưng vẫn đi ngoại tình ý.
nhưng em thấy bác ấy kể công việc ra như thế là khó rồi, vì như em á, chưa có con cái nhưng trước có em gái nhỏ, mà nhiều lúc thực sự cảm thấy bất lực, mệt mỏi. xong lại cv, căng thẳng, thành ra vk hay cáu gắt. nhiều ông thì cứ nghĩ ta làm thế là tốt rồi, nhiều ông còn chả làm các kiểu ý, khổ lằm
em cũng chán quá các mẹ ạ ck em trước khi cưới thì chăm làm lắm từ lúc lấy nhau rồi ỉ lại lười làm cứ nhờ làm việc gì là trốn, ck em cũng mê chơi game mà từ lúc em lấy điện thoại ko cho dùng nữa thì thấy cũng hạn chế chơi game hơn trước