Dạo này mình thấy trên facebook, hội nhóm, cả trên lamchame nữa... có rất nhiều mẹ than làm lương 3 chai đi về 60 km và nhiều mẹ nói làm lương thấp công việc nhàm chán . Nhưng lại không giám nghỉ việc .... vân vân và mây mây Thực tế thì mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh ... không ai biết, nói được . Nhưng bản thân mình đã bỏ công việc ( văn phòng ) thu nhập 10 ( 2 năm trước ) về bán hàng online . Lúc đầu tinh thần hừng hừng ( tất nhiên không hừng hực thì sao giám bỏ việc 10 chai về bán hnag online ) . sau đó 3 tháng thấy mình có vẻ sai sai ... do chưa bán được hàng. Sau đó 2 tháng nữa ( tức là từ lúc nghỉ tới lúc đó là 5 tháng ) mình lại thấy mình không sai nữa ( vì thu nhập của mình đã có , và bằng với mức lương lúc mình nghỉ làm . sau đó 2 tháng , 4 tháng .... và giờ thì mình cảm thấy rất thoải mái. Vì thế , các bạn ạ, nếu thực sự mình thấy chán với công việc đang làm ( có ý tưởng gì đó thì hãy thử nha , khi đang còn trẻ ) chứ khoảng gần 40 thì các bạn hãy cân nhắc kỹ hơn. Chúc các bạn thành công ! mình nghĩ sao viết vậy, có lôm côm thì các anh chị đừng chửi em nha . Thân ái, chào quyết thắng !
Vì vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản đó mà ^^ Không có kiên trì, làm sao hái được quả ngọt. Nhiều người dừng bước mà chẳng hay phía trước là kim cương ^^
Nhiều bạn nản vì ban đầu chẳng thấy khách, k đơn nên chẳng có tiền vào. Mà thiệt sự k biết là khi bạn mới xuất hiện, ít nhất cũng phải cần 3 tháng chấp nhận lỗ ban đầu để thị trường quen với sự xuất hiện của bạn. Mấy cty lập ra, mấy doanh nghiệp hình thành, người ta thậm chí tính lỗ đến 1-2 năm đầu kia kìa )) Đâu phải ra bán là có tiền liền đâu chứ )) Mình cũng khuyên nhiều, mà riết thấy nản hổng muốn nói luôn :v :v :v Đó cũng là quy luật chọn - loại của thị trường ))
Em chia sẻ câu chuyện nhà em nhé: Ông xã em cũng bỏ công việc XNK với ý chí ko gì lay chuyển được để dấn thân vào túi xách, balo... mà trong khi ko có gì trong tay, tiền thì vay mượn, kỹ thuật may ko biết mô tê gì cả chỉ học trên youtube, nói đến đoạn này mới thấy ông xã em chịu khó + thêm ông xã em cũng có năng khiếu. Rồi dạo đó em bán online cho chồng còn chồng thì may. Vậy mà, giờ cũng ngót nghét gần 5 năm rồi nè. Nhiều lúc, 2 vợ chồng cũng lục đục vì khó khăn, nhưng ngẫm lại bao nhiêu năm gắn bó rồi cũng qua và đang từ từ ổn định. Nên, mong mọi người đừng bi quan và chán nản. 1 định hướng tốt, sản phẩm tốt, phục vụ có tâm ắt thành công
Mình nghĩ làm công việc gì cũng nên kiên trì và có tâm chắc chắn sẽ thành công... hi hi như mình lúc đầu bán yến cũng vậy, ít khách rồi khách mua số lượng rất nhỏ song dần dần nhờ chất lượng và giá cả giờ mình thấy vui vì bán được hàng hơn nhưng quan trọng là mình thấy sp mình bán thật sự có giá trị và có ý nghĩa ah.
Trong vòng 5 tháng - 11 tháng mà bạn có được thu nhập ổn định nhờ bán hàng online cũng là có duyên đấy chứ nhỉ.
Tinh thần, quyết tâm của bạn rất cao, mới dám bỏ việc lương cao về bán hàng online và đã thu được quả ngọt như mong muốn. Tuy nhiên điều này khá mạo hiểm và rủi ro đặc biệt với người có gia đình. Theo mình nếu không xác định làm cty lâu dài thì trong thời gian đầu lên ngày làm công ty, tối về làm công việc mình đam mê, yêu thích như bán hàng chẳng hạn, Rồi khi mình đủ lông đủ cánh lúc này nghỉ sẽ dễ dàng và an toàn hơn, hihi Tất nhiên làm theo cách của mình sẽ vất vả và mất thời gian hơn. Cái gì cũng có 2 mặt mà.
Mình cũng chọn cách như bạn, chồng mình làm mình chỉ hỗ trợ phần bán hàng giúp thôi, còn mình vẫn đi làm bình thường, giờ có gia đình con cái rồi nên cần 1 cái gì đó vững vàng, tại công việc chồng mình nhiều lúc tài chính ko ổn định hehe
mình cũng đang muốn tìm hiểu làm đồ da handmade, mà cũng chưa dám nghỉ việc để theo. mn cho mình tí kn đi!