Mn sao bằng e đc. E lấy phải 1 ông chồng vừa lười nhác, vừa ko kiếm ra tiền, lại hay thức đêm chỉ để xem điện thoại điện tử....., nghiện game thì thôi rồi. Đêm thức ngày gọi ko thể dậy nổi, chẳng có tí trách nhiệm nào của thằng đàn ông. Việc gì cũng đến tay mình, nhiều lúc e oải và muốn buông lắm
Khổ lắm. mình thì chả chơi game gì cả. nhưng toàn mò mẫm facebook để tìm kiếm khách hàng ( mình làm kd ) mà vợ cứ nghĩ mình chơi bời. hum nào lớn tiếng chắc lôi ra tụt quần sút cho trận, đang kiếm tiền bục mặt ra toàn nghĩ chơi với bời
Ui bố nó.còn.muốn quay lại thời chưa vk con hả, thế thì xác định rồi hẵng lập gđ chứ, sống cứ mãi thế này khổ vợ con lắm huhu
haizzz, chán mấy ông nhể, mình thì 2 vc bằng tuổi nhau, nên chắc cũng dễ hơn, ck k kiểu gia trưởng hay gì đâu. chơi game nhưng biết điểm dừng
em sn 95 ạ... bọn em yêu nhau hồi học c3, từ bạn bè thành yêu rồi nên vk thành ck, thành ra biết san sẻ cv cho nhau.
với lại gia đình 2 bên gần ngay nhà nhau, thành ra cũng quen văn hóa, lối sống rồi nên em thấy dễ dàng hơn
vâng, nhưng mà tính ra bọn em yêu nhau cũng 7-8 năm roài, với gia đình 2 bên cho sống chung vs nhau mấy năm roài nên cũng gọi là sống theo kiểu gia đình nhỏ được kha khá time roài ạ, hì hì