ôi kaka...tiếc là nay e mới đọc bài của kaka...e mua của ka mấy thứ rồi cũng ở bên long biên luôn mà ko biết để đi xem cùng nhỉ!!!!!!(
Có thể là chăn rau?????? Hoặc là ế lâu năm rồi nên bấn???????? Con gái tử tế quen nhau lâu rồi. Mời lịch sự còn chưa chắc đã đi. Đằng này 1 ông trời ơi đất hỡi bảo có 1 vé xem phim rủ đi xem cùng. Về bị thịt thì sao? Nếu có nhận lời đi xem cùng, chắc có mấy khả năng sau: 1. Chắc cũng bấn như nhau. 2. Ế lâu năm rồi cũng mong có 1 mối tình. 3. Hâm hâm dở dở. 4. Đi có khi được nó thịt lại ngon. Tiện thể được thịt luôn. Nát bét không còn gì nó cũng không nhận lời đi. Vì đi cùng 1 người không quen, không cảm xúc gì. Chơi bời mất vui.
Thôi thì giành cái cuối xuân ôm smart phone mà xem phim đi cho lành. Bon chen ra rạp lại mất công mấy cháu trẻ trâu nó cua đấy.
hihi, không biết chủ Top là ng như thế nào nhưng mình thấy Topic rất thú vị, mình đọc các comment của mọi ng mà cười 1 mình, Tks chủ Top. Mình mà trẻ sẽ nhận lời xem bộ phim này nhất là phim ma và kinh dị là món sở trường
Nh khi ng quen lại k thể tâm sự hoặc thể hiện mình đang chán muốn giải trí cho đỡ chán tìm ng lạ cũng hay