mn yêu lâu vậy cũng hiểu nhau nhiều hơn hihi mà em cũng 95 mn ạ em cũng mới kết hôn từ cuối năm ngoái thôi
thế giống nhau ghê, em cưới hôm ngày cuối của năm 2018 dương lịch, cưới vào hôm lạnh nhất mùa đông luôn, thế mừ mn có em bé roài mà em chờ con mãi
chồng em cũng nghiện game, cũng lười làm việc nhà lắm, nhưng mình phải chịu khó nhờ nhiều vào thì sẽ cải thiện dc đấy mn ạ, nhưng đc cái thì cũng chịu khó chơi với con, hiền lành chăm chỉ.
Bạn tải game về chơi cùng ck luôn đi. Cơm ko nấu nhà ko dọn cứ chơi đế khi ck nó cáu lên rồi bắt nó làm cùng. Nó lì mình lì hơn
cũng k hẳn là sống thử ạ. vì 2 bên gia đình ăn hỏi rồi nhưng chưa cưới thôi ạ. đợi học xong rồi cưới luôn ạ
Các mợ cho ý kiến. Mình là man nhé. Tức là chồng ấy. 1. Trong nhà Sáng : lúc là mình, lúc là vợ, thay nhau dậy sớm nấu đồ ăn sáng Chiều : mình nhặt rau, rửa cá, đập hành, bóc tỏi, vợ nấu đồ ăn. Mình dọn mâm bát, rửa bát + đổ rác. Bê quần áo lên giặt + phơi + thu quần áo xuống Gấp quần áo : vợ gấp Quét nhà + lau nhà : mình thỉnh thoảng ) đa số là vợ Tiền lương : đưa vợ để đóng tiền ăn, tiền con học. Ngoài ra đi shopping hoặc thanh toán ga, điện, nước cũng bỏ tiền mình ra nếu tiện. 2. Đối ngoại Thỉnh thoảng hay biếu xén nhà ngoại, mình chủ động đề nghị Tuần một vài lần mình lại yêu cầu bọn trẻ alo hỏi thăm sức khỏe ông bà ngoại 3. Những điểm xấu : hay nóng tính, mắng con khi con nghịch vẽ linh tinh hay lười ăn. Hay chê vợ thiếu cẩn thận vd như đi vấp cái này, va cái kia. Bù lại hay khen vợ nấu ăn ngon dù đôi khi cũng normal chưa ngon lắm Ít thích đưa bọn trẻ đi công viên. Hay kêu là giờ anh già, anh ngại đi tơi, em tự đưa con đi tơi đi 4. Lén hút thuốc lá sau lưng vợ, tan giờ làm là nhai kẹo cao su để giấu 5. Đi đường nhiều khi gặp ông nào vô ý thức rọi đèn pha ngược chiều hay nẹt pô ầm ĩ là khó kiềm chế văng này văng kia. Làm vợ ko thích ( sợ con nghe nói bậy, sợ cả va chạm đánh nhau thiệt thân ) 6. Cài pass đt ko cho vợ đụng vào vì đó là thế giới riêng.
bác muốn cho ý kiến thế nào ạ?? em là em thấy bác mà thế thì chỉ cần vợ khen thôi là mát tai roài, chứ người khác khen lại không ngủ được mất
Bác cố gắng đi chơi cùng vợ cùng con đi. Chẳng mấy chốc mà mình già con lớn, lúc ý có muốn ôm ấp chúng nó cũng khó bác ah. Phụ nữ thường hạnh phúc với những điều rất nhỏ nhoi. Đi chơi mà không đủ cả gia đình thì niềm vui cũng bị hao đi 1 nửa đó bác. Thêm nữa đi chơi cùng con một mình vợ bác chăm sóc con cũng vất vả. Có người đàn ông bên cạnh lúc nào phụ nữ cũng tự tin và cảm thấy an toàn hơn. Con trẻ cũng thế, đừng để tuổi thơ con thiếu thốn hình ảnh và tình cảm của người cha bác ah. Thuốc lá thì bác nên bỏ nhé Vừa ảnh hưởng sức khỏe chính bác lại còn gây ảnh hưởng đến cả những người bác tiếp xúc đó. Bác nghĩ hút xong nhai kẹo cao su là hết mùi không sao. Nhưng thực tế hơi thuốc vẫn trong cơ thể bác, khi bác tiếp xúc với vợ hoặc nhất là con - Trẻ nhỏ sức đề kháng chưa cao sẽ bị ảnh hưởng rất xấu đó bác! Dù vẫn còn nhiều nhược điểm nhưng em thấy bác là người đàn ông tốt hơn trăm vạn người đàn ông khác rồi! Hoàn thiện bản thân hơn nữa để mọi thứ luôn tươi sáng và tốt đẹp nha bác!
Vẫn thiếu cái là đt luôn cài pass, ko chịu cho vợ biết pass, nói là thế giới riêng, mợ ạ Đi ngủ muộn, lên giường còn đọc sách ebook. Bị vợ than phiền là lên muộn làm mất ngủ, với đọc ebook sáng màn hình làm ảnh hưởng. Thứ 7, chủ nhật thì có kiểu dậy muộn như ngủ bù cả tuần ấy. Tầm 10h sáng cũng chưa chịu dậy ( do tối qua thức khuya xem phim hoặc xem đá bóng hay đơn giản là đọc ebook muộn ). Vợ pải tự nấu ăn sáng cả nhà và nhờ bọn trẻ lên hô lão chồng dậy