Chồng Mình Nuôi Vợ Của 3 Thằng Khác

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi chidai1tuoi, 19/5/2019.

  1. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Năm 2008 là lần đầu tiên
    Năm 2012 là lần thứ 2
    và cách đây hơn 1 năm tý thôi là lần thứ 3.
    ...Và dự đoán là còn phải nuôi hơn 20 năm nữa.
    Đã thế em còn phải nhiệt tình phụ giúp chồng nưã cơ
    Đúng đấy ạ, em ko có điêu đâu, nhà em có 3 cô con gái mà, chả biết có thêm nữa không, ra đường mấy bà mấy cô cứ nhắc khéo em cẩn thận đấy, không chồng lại đi với gái.
    Cơ mà em chả lo, mình tự chủ kinh tế, mình có con mình, sợ gì mọi người nhỉ.
    Ai có số chỉ làm bà ngoại như em không ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chidai1tuoi
    Đang tải...


  2. Mẹ SongLinh

    Mẹ SongLinh Moderator

    Tham gia:
    21/9/2016
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Éc, đọc tiêu đề tưởng có biến! Đoạn đầu thì cười nhưng đoạn sau dường như mn có tâm hự?
     
    chidai1tuoi thích bài này.
  3. paxthien

    paxthien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    2,434
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    153
    em thì ngược lại thèm được làm bà ngoài mà không được
     
    chùa cachidai1tuoi thích.
  4. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Người ta thường thèm cái mà người ta không có mà mẹ nó ơi
     
  5. Vy Thanh Thuy

    Vy Thanh Thuy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/12/2018
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    đọc mà thấy hay hết sức
     
    chidai1tuoi thích bài này.
  6. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ai sinh 3 cô gái thì cũng sẽ có tý tâm sự thế đấy mẹ nó ạ, không có tâm sự thì ra đường các bà các cô cũng sẽ làm mình có tâm sự kiểu như có đẻ nữa không, có sợ chồng đi với gái không...blaballa
     
  7. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mẹ nó nhé
     
  8. kamekame

    kamekame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2014
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    giống mẹ chồng mình, hồi sinh chồng mình(là 2 con trai, các cụ đảng viên nên k được sinh thêm) mẹ mình khóc vì không biết sau này lấy đâu ra nhà cho nó cứoi vợ :D Nên có cháu đầu là cháu gái, các cụ cưng lắm^^ Mình cũng thích có con gái, tập 2 không biết có được k
     
    chidai1tuoi thích bài này.
  9. Kampfen

    Kampfen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    43
    giật cả mình! Mẹ nó giựt tít vãi
     
  10. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Mình ở nhà Chỉ có ăn, trông con và giựt tít thôi mà mẹ nó ơi
     
  11. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Đẻ con gái không có buồn đâu, chỉ là thương chúng nó thôi, phân làm con gái rồi sẽ làm dâu, làm vợ, làm mẹ, đẻ đái, tề gia nội trợ, bao nhiêu là gánh nặng
    Vào bến trong còn đỡ, dại vào bến đục thì đau lòng lắm
     
    thuocdietbochet thích bài này.
  12. hungba193

    hungba193 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    sao nghe nó bình thường vậy nhỉ, kinh tế đúng là cần nhưng tình cảm thì xếp vào đâu ?
     
    thuocdietbochet thích bài này.
  13. thuocdietbochet

    thuocdietbochet Bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    nhiều con gái là sau này sướng rồi, ốm đau có con gái đến chăm sóc... lo nhất lúc ốm đau bệnh tật thôi, chứ còn khỏe mạnh thì gái hay trai nó cùng na ná nhau cả.
    - Chỉ là mấy hôm tết, lấy chồng xa là nó cuốn gói về nhà chồng cả thì hơi buồn...
    ...
     
  14. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Đấy là tự an ủi mình phòng khi chồng có phòng nhì kiếm con trai chỗ khác chứ bạn.
    Chứ nếu chồng mình ok thì nói thế làm gì bạn ơi
     
  15. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rùi bạn ơi,
    có con gái là sướng đến lúc chết, có con trai thì chết rồi mới sướng nhể.
     
    thuocdietbochet thích bài này.
  16. thuocdietbochet

    thuocdietbochet Bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    có con trai, đúng là chết rồi mới sướng, nó làm giỗ to mà...
    Con gái thì lấy chồng, đâu có thể tự làm giỗ cha giỗ mẹ được đâu
     
  17. Tuấn Auto

    Tuấn Auto CHUYÊN MUA BÁN _ TRAO ĐỔI Ô TÔ CŨ

    Tham gia:
    28/3/2017
    Bài viết:
    1,250
    Đã được thích:
    269
    Điểm thành tích:
    173
    Thế thì khổ rồi
     
  18. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    con gái vẫn cưng hơn con trai mà
     
    chidai1tuoi thích bài này.
  19. Mỹ Hạnh Trần

    Mỹ Hạnh Trần Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/5/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mom giật tít quá:eek:, đọc mà cứ tưởng anh chồng.....:D.
     
    chidai1tuoi thích bài này.
  20. chidai1tuoi

    chidai1tuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2019
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ mình hay động viên : trai mà chi, gái mà chi, con nào có ngãi có nghì vẫn hơn.
     

Chia sẻ trang này