Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thanh ku các bà đã chúc mừng cho tôi, nhưng tôi giờ vừa đau bụng vừa nghén phát rồ lên đây nè các bà ơi, vụ đau bụng thì anh bác sỹ bảo bình thường, nhưng tôi nghén ko ăn gì được cả tuần nay chỉ có uống sữa tươi nên tôi bị tụt 1kg rồi,nghĩ đến cái gì cũng lợm giọng, người ngợm lúc nào cũng bay bay, chân không chạm đất, cảm giác chẳng còn tý sức nào nữa... bà nào có bài chữa nghén không truyền đạt tôi với, chứ không qua 3 tháng chắc tôi còn bộ xương khô quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà Sâu check pm hộ tôi nhé, tôi vừa nhắn xong
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà này bây giờ chỉ mong mấy đứa nó đẻ thôi ahahah, mà con tôi bước qua tuổi 4 rồi đang trong giai đoạn 5 tuổi mà bả nhiều đồ 3 tuổi hiihhi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chao ca nha. Cho to tham gia hoi voi nhe.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chia bùn với nhà sâu và cũng là chia bùn cho mình. đây háo hức quá sắm từ lúc 5 tháng cơ,quần áo tầm 0-3months cũng cóa hết rùi. hii đợi lớn tí nữa rồi qua ủng hộ nhá. ông xã mới cài lại máy , ko bookmark được ,chán thế.. nhưng mà nhớ nhà sâu rồi,kiểu gì cũng sẽ lượn qua
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chồng bảo tết ở nhà,tôi hỏi lại: thế anh có ở nhà được ko mà bắt em ở nhà? hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thì thỉnh thoảng vẫn ủng hộ đấy thôi.Chưa có gì mà vẫn ủng hộ ầm ầm đới còn gì
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hình như chẳng có bài chữa nghén nào mày ạ, cố qua 3 tháng thoai
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào mừng bạn vào chuồng nhé. 888 nhiều vào k là k theo kịp đâu bà ạ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà ơi tôi có sản phẩm mới, mũ hình gấu panda rất iu. Các bà mua cho con đội đi. Dễ xương cực kỳ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Câu này của bà hay, sau tôi sẽ học tập.)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ầm ấm kiểu tuần 2 lần, mỗi lần 9 điểm như nhà bà đang bán ý. Hị hị... Nhìn đồ nhà bà cũng thèm ghê, mỗi tội tôi toàn đi may đồ. Bọn cùng cơ quan có nhu cầu, sẽ giới thiệu ngay!! P/S: Tôi mong bà cưới quá đi mất!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uhm. Bà xem có ai cứ giới thiệu nhá. Mà tôi có đồ mới cho trẻ con.Bà giới thiệu nhé..Có cái mũ gấu trúc ở chữ kí tôi ý.hihhihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi tôi nghén 5 tháng nè. Nhưng sau nghén lên vù vù đc 16kg nhé. Tôi toàn nôn xong lại ăn, ăn xong lại cho ra.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vụ của bà này hay đấy.=)).Nhưng cũng k bít thía nào.Có bà cô tôi còn nghén cho đến gần lúc đẻ.Dã man
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi xem rùi. Mũ xinh. Nhưng tôi nói cái này bà đừng uýnh tôi nhé. Bà chọn "mẫu" khác đê. Mấy "mẫu" 3, 4 tuổi thì càng tốt. Vì bà cho vào Thời trang trẻ em mà... ha ha/............
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ihihhi tôi thì thấy người mẫu ngố quá hahaha, bà ly ko biết mượn lấy 1 bé con nhà ai nhìn yêu yêu vào chớp cái ảnh sản phẩm nhìn còn mê, chứ nhìn người mẫu của bà tôi buồn cười quá ihhihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) các bà quảng cáo thì cũng cho tôi quảng cáo tý hihihi, bà nào có con đang trong thời kỳ ăn bột hay cháo thì ới tôi nhé tôi bán đậu ngự khô, đậu sạch tự nhiên, lành tính về say với gạo hay bột náu cho con ăn tốt lắm ( xay chung với gạo, bột)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào cả nhà, chớp nhoáng tí rồi lại phải out đây. Hẹn sang tuần khỏe mạnh, thư thả sẽ vào 888 với cả nhà sau. Loa hộ mụ Jean cái tin này thôi (nhà ló mất mạng mà ló lại ko lưu hết số của cả nhà để alo). Chiều mai ló rủ hội Trâu qua nhà làm bữa tân gia, kết hợp đến chơi với mẹ con ló luôn Nàng nào tham gia được thì quay lại trang đầu để lấy số ĐT và alo đăng kí với nó để nó còn biết đường đi chợ (tôi ko online nên ko chốt DS trên này được) Chiều mai tầm 5h15 bọn tôi xuất phát, qua đấy phụ Jean nấu nướng rồi tầm 7h oánh chén. Thế nhá! P/S: xong vụ này tuần sau tôi sẽ hô off, dạo này có nhiều đứa cuồng cẳng lắm rồi. ha ha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi buồn cưỡi siêu mẫu nhà bà quá, hí hí. Uh, tuần tới tôi p đẩy hết lịch dạy khỏi thứ 7 CN mới đc.