Các mẹ ơi! Hôm qua em đi khám, bác sỹ nói con em hơi nhỏ. Bé 19w6d được 340g. Em thấy lo quá! Em không nghén gì cũng không có dấu hiệu mệt mỏi gì. Các mẹ tư vấn giúp em nên ăn uống như thế nào? Ăn đồ gì để con tăng cân với ạ. Em tập đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm . Các mẹ giúp em nhé! Cảm ơn các mẹ nhiều ah!
Mn cứ ăn uống như bình thường nhé! Ăn chất chứ không phải lượng, sẽ giúp cải thiện được cân nặng cho bé mà không ảnh hưởng đến cân nặng của mẹ
Mom ơi có thể vì 3 lý do sau mà bé chậm tăng cân - Do ăn uống không đủ chất, ăn nhiều không có nghĩa là ăn đủ mom kiểm tra lại thực đơn hàng ngày của con đã đủ 4 nhóm chất : đạm, béo, tinh bột, rau- củ chưa, chú ý là mom nên tránh trường hợp một bữa chỉ có cơm và thịt. - Do khả năng hấp thu kém, mẹ thấy bé ăn nhiều mà vẫn còi rất có thế bé gặp nhưng vấn đề về đường ruột hay nhiễm giun. - Do mom cho bé ăn chưa khoa học, cụ thể thời gian bữa chính và bữa phụ chưa hợp lý khiến bé bị đói, hay cho bé ăn bữa phụ quá lo khiến bé bị chán ăn khi vào bữa chính. Trên đây chỉ là những kiến thức mà mình biết mong là hữu ích với mom.
Bé nhà mình 1 tuổi gần 2 tháng. 2 tháng trước bé biếng ăn lắm, từ lúc bị bệnh dậy. Nhà mình dùng yến sào One Nest, giờ bé háu ăn thấy rõ luôn ^^ Bạn xem thử
con bạn ấy còn đang trong bụng mn ơi, chứ chưa phải con ở bên ngoài rồi ạ! bé nhà chị ngày trước cũng nhẹ cân hơn so với chuẩn, mn bảo uống nước mía với cả ăn trứng vịt lộn thì bé tăng cân nhanh em ạ. Nhưng chị cũng ko ăn dc nhiều mấy cái đó. có người thì bảo uống sữa bầu morigana ấy, vào con chứ ko vào mẹ. Với thực ra 19w chưa quan tâm nhiều đến cân nặng của con lắm đâu em, cứ thoải mái tâm trạng là dc mà!
Mình xin phép chia sẻ với trường hợp nhóc nhà mình! trước đây nhóc nhà mình cũng thuộc diện gầy, lười ăn. Cho đến năm nhóc đi học lớp 1 thì xót quá, càng đi học càng gầy vì cái thói lười ăn, tuy nhiên rất may mắn đến hè mình có cho nhóc tham tham 1 khoá học bơi, bỗng dưng bé hoạt động nhiều, đói nên ham ăn, và ăn rất ngon. Bây giờ nhóc nhà mình hết hè này lên lớp 3 và chắc phải hãm cho nhóc. Ngoài ăn uống, thể dục đã giúp nhóc nhà mình phát triên rất tốt bạn ạ!
Tại đi đâu cũng bị chê bụng bé ấy chị, xong có người tệ mồm còn bảo chắc toàn vào mẹ không vào con, ghét vãi. Em ăn uống bt cũng không nghén gì, cơ mà sợ con nhỏ ý ạ
hic, hồi trước chị bầu tăng 12kg, cuối cùng toàn vào mẹ, con sinh ra dc có 2,9kg, bé nhất phòng, thế mà giờ đi học cao to nhất lớp đấy em ơi, toàn học với các anh chị hơn tháng thôi ấy. Nên ko phải lo đâu!
Em 5th tăng 4kg nè chị, mọi người bảo đừng lo 3th cuối mới tăng nhiều . Chị có uống sữa bầu ko? Em vẫn ăn uống bình thường ý, chỉ ăn nhiều tôm cua cá hơn thôi, e ít ăn thịt, mà đúng ra giờ chỉ ăn thịt bò với gà chứ e ko ăn thịt lợn