Mình thấy nền giáo dục càng ngày càng quá xuống cấp rồi. Từ lớp bé nhất đi gửi trẻ. Bé nhà mình tròn 2 tuổi rồi. Đi học từ 16 tháng bé đã biết nói. Con đang học trường tuw, học phí 2 triệu/ tháng. Vậy mà hàng ngày đưa con lên lớp em dặn cô là dạy cháu xi tè nhưng mình để ý camera cứ đến lớp là cô lấy luôn bỉm trong balo đóng cho bé. Mình để 1 cái cũng đủ mà để 2 cái cô cũng dùng hết. Lúc ra đón về nhờ cô xi cháu luôn để bà còn đưa cháu đi chơi chưa về nhà ngay đc mà 3 cô ngồi im k thèm nói câu nào. Tiền đóng cho các cô hàng tháng cô đã phải có trách nhiệm dạy cháu mấy cái đó rồi hoặc vệ sinh cho các cháu ở lớp. Đẳng này lại muốn xin thêm phong bì nữa chăng. Chán quá các mẹ ạ. Em đang tính năm tới chuyển trường cho con. Không biết cho con vào trường công thì có khá hơn không? Các mẹ cho em lời khuyên
Tưởng trường tư tốt hơn chứ bạn. Nó giống như đi khám bệnh mình vào bệnh viện khám không đc phục vụ tốt nhưng mình vào phòng khám hoặc bệnh viện tư nhân thì đc phục vụ tốt hơn
Lúc đầu mình cũng nghĩ vậy mà cho con gửi ở đây vừa đắt mà thất cô vô tâm chẳng dạy con đc gì, về con còn hư hơn. Mà mỗi việc xi tè vì ở nhà mình đang xi con cũng quen quen rồi. Mà các cô còn lười đóng bỉm cho con cả ngày trời thì nóng thế này mình sót con lắm
cho con đi học là muốn con có môi trường phát triển tốt, nhưng theo lời mẹ nói thì nên cho con chuyển sang moi trường học khác đi nhé ạ. Vì phần lớn thời gian là con ở trường mà mình thấy cô như vậy là chưa thực sự quan tâm đến con. Mình thì như vậy là không thích rồi
Mới có vậy mà mình tưởng có gì quan trọng lắm mà "nền giáo dục xuống cấp". Mom cho con đi lớp để cai bỉm hay sao mà quan trọng việc đó vậy. Mình thấy con bé còn đi vệ sinh nhiều, nếu cả lớp bé nào cũng tè với ị ra cô chỉ có thời gian thay với dọn cũng không kịp đừng nói tới việc cho con ăn ngủ rồi dạy gì nữa. Trẻ càng lớn càng có những thay đổi tâm lý, có thể ngang bướng hơn, không thể đổ lỗi hết cho các cô, con cũng có ở hoàn toàn với các cô đâu. Mom cho con học trường công còn khắc nhiệt hơn đấy chứ, một lớp còn đông gấp đôi trường tư, các cô có khi còn k để ý tới bỉm của con hay con tè ra cũng k chắc đã thay đc ngay nếu k đóng bỉm nha.
Đến lúc đón về mà còn nhờ cô xi tè thì cũng k nên, nhưng cô không thèm trả lời thì cũng quá. Mom thử tìm hiểu các trường khác quang khu vực xem sao
Giờ mình thấy các mẹ cũng đòi hỏi quá, cho con đi lớp khi bé vậy xác định là cô chăm con cho là tốt rồi. Nhà mình chắc gì đã xi tè con được mà yêu cầu cô. Con em dâu mình con 2 tuổi rồi còn đóng bỉm k tí nó lại tè có mà khai mù nhà nên ý
cái chuyện trường công hay trường tư em k nói đến nhé mn, nhưng em làm về mảng y tế, em thấy cái mà xi bé tè rất là hại nhé, vì cơ chế đi tè là khi bàng quàng đầy sẽ tự kích thích nên mình mới buồn tè, còn trẻ con n k biết, khi bàng quang chưa đầy, mn đã xi như vậy là ép bàng quang tự mở rồi. lâu ngày như vậy sẽ hại đến bàng quang của bé đấy, nên để bé tự buồn tè tự đi. Hoặc mn dặn bé (bé biết nói rồi) khi nào mắc tè thì ới cô.
Đúng thế mình thấy cô k quan tâm và làm việc thiếu trách nhiệm. Lười quá, bé nhà mình ở nhà đã đc xi rồi thì cô mất k quá 2 phút xi là xong vậy mà đóng bỉm cho con luôn
Các bé khác k xi thì mình k nói, bé nhà mình đã biết xi rồi chẳng nhẽ mất có 2 phút mà cô cũng lười. Mà trường tư có 16 bé 2 cô chăm thì đâu có gì mà đông. Mình cho con học trường tư mong đc cô quan tâm mà vậy thì k bằng công ý
Chuyện này là bt thôi bạn.lớp bao cháu vậy cô lm sao mà xi tè dc.cô đóng bỉm cho con là tốt rồi.chứ cô mà bắt con ngồi bô nhiều quá con rặn nhiều lòi rom ý chứ.trường nào cũng vậy thôi bạn.trường công các con còn phải tự lập hết ý...
Trường tư các cô chăm sóc tốt hơn đó ,học phí cao hơn.nhưng trường tư thì cũng chọn trường uy tín . nhiều vấn đề tâm lý xẩy ra nếu như cô không có tâm
Ôi, thấy các mẹ nói mình cũng hoang mang quá Mình đang gửi bé nhóm trẻ tư thục thôi (ko phải trường) hết 3,7tr/tháng rồi mà thấy cũng chả đâu vào đâu hết trơn. bữa còn yêu cầu mình đem bỉm theo đóng cho bé và bảo từ từ sẽ tập bé tè theo giờ. mà hỡi ôi mình lại ko ủng hộ việc "tè theo giờ" này nhưng cũng ko biết nói sao với cô giáo. bé mình đã biết nói nhe,
Mẹ nào chăm 1-2 con thấy việc xi tè hay uống thuốc hay vv gì đó dễ như bỡn..các cô thì chóng cả mặt. M thì cũng chăm các cô nhưng luôn chủ động nhắc con,buồn phải tự gọi,đến nơi tự tháo giầy dép cất balo..trên lớp tè thôi về nhà ị ko thối lắm..b chỉ mỗi cái xi tè với bỉm,cứ tưởng tượng lúc ấy mà 3 đứa đái dầm,4 đứa đi ị,rôi xi xủng các kiểu thì ko biết thế nào..nên b cũng hiểu và thông cảm cho các cô,còn thấy ko thoải mái b cứ chuyển trường vì chuyển đi để rồi hiểu:chỗ nào cũng rưa rứa cả thôi..thế nên nhiều lúc cũng phải nhắm mắt cho qua..còn đang học trường tư mà b đòi cho vào trường công thì vào đấy kể cả có chăm cô cũng miễn đòi hỏi đc nhé b,trường công còn xuề xoà hơn cơ!!!
theo mình học ở đâu thì học trước hết nên dành thời gian tìm hiểu trường đó trước về điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên, học phí nếu đúng theo yêu cầu của mình hãy chọn. Các kênh bạn có thể tìm hiểu - Vào tận trường xem - Hỏi phụ huynh có bé học ở đấy - Hỏi người dân xung quanh Chúc bạn may mắn
trường công thì việc chăm sóc của các con còn ko đc như bây ấy, bạn mạnh dạn phong bì thì cũng đc mà, các cô đi trông cũng vất vả lắm, mình thấy sự việc của bạn ko quá nghiêm trọng
Trường tư tùy từng trường thôi, đâu phải trường nào cũng tốt, nếu như mom nói thì phụ huynh cho con vào trường tư hết rồi