Tâm sự Lấy Chồng Xa Sướng Hay Khổ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Thực phẩm sạch2411, 24/5/2019.

  1. Thực phẩm sạch2411

    Thực phẩm sạch2411 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/5/2019
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các mẹ, ở đây có mẹ nào đi lấy chồng xa giống như em không ? Em thì ở dưới Hà Nội, chồng em lại tít tận Lạng Sơn, ngày xưa bố mẹ em phải đối việc cưới xin lắm, vì nếu như cưới, em phải theo chồng lên Lạng Sơn để làm ăn, nhà có mỗi đứa con gái, bố mẹ nào mà chả xót. Nhưng mà cũng may, bố mẹ chồng em tốt tính, xách hẳn chục lít rượu Mẫu Sơn xuống nói chuyện với nhà em. Bố em được cái hiếu khách, hai ông cụ ngồi bốc phét với nhau đến tận hai giờ sáng, bố em chắc mê rượu nên bỏ con gái, đồng ý gả em đi luôn.

    Em lên Lạng Sơn tính đến bây giờ là hai năm rồi, giờ việc đi lại cũng dễ, thỉnh thoảng nhớ mẹ là cứ nhảy xe khách về Hà Nội, chả phải lo nghĩ điều gì. Đợt này em đang bầu bí, nhà chồng em thì bận bịu công việc, em tính xuống dưới Hà Nội ở với mẹ đẻ mấy tháng, khi nào chồng bớt việc thì lại lên Lạng Sơn. Mẹ chồng nghe em nói thế thì nhất quyết không cho, bà bảo giờ đang bầu, đi đâu mà đi, nhỡ xảy ra cái chuyện gì thì nhà chồng ân hận cả đời, chưa kể là nếu để em xuống Hà Nội thì lại sợ mọi người dưới đấy bàn ra tán vào, bảo nhà chồng em không tốt, không chăm được con dâu. Thế là thôi, em quyết định ở lại Lạng Sơn với gia đình chồng em.

    Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy, mẹ chồng vì sợ em buồn nên sáng sớm nay đã cố tình bắt xe xuống Hà Nội để đón mẹ đẻ em lên Lạng Sơn với em. Ôi giời ơi, thật sự nãy mẹ em gọi điện em mới biết, hai bà mẹ đáng yêu hế sức luôn. :rofl::rofl:

    Lấy chồng giống như đánh một canh bạc các mẹ ạ, may mắn thì gặp được gia đình chồng tốt, còn nếu như đen thì nhiều câu chuyện để nói lắm. Nhưng trước hết, để vào được gia đình tốt, bản thân mình cũng phải tốt cái đã. Giờ công việc của gia đình chồng do một tay em quản lý, từ chiến lược kinh doanh cho đến các quỹ đầu tư, tất cả đều dựa trên kế hoạch của em. Có đố nhà chồng cũng không ai dám lệch sóng với em hihi. Các mẹ nhớ nhé, kinh tế bản thân phải mạnh thì vị trí của bản thân trong gia đình nhà chồng mới vững được.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thực phẩm sạch2411
    Đang tải...


  2. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    mẹ ck mn đáng yêu nhỉ? nhưng chốt lại vẫn là kinh tế quyết định tất cả mn ơi!
    nhà mình thì lấy ck gần thôi, cách nhau 13km, nhưng 2 vc lại lập nghiệp ở hn, ko ở nhà ck cũng chẳng ở nhà vk, có việc thì về cả 2 bên, tiện lợi mọi cái!
     
    Thực phẩm sạch2411 thích bài này.
  3. Thực phẩm sạch2411

    Thực phẩm sạch2411 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/5/2019
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Vâng ạ, em cũng nghĩ kinh tế quyết định tất cả nên em may mắn được cs hp.
    Mom vậy thì thích quá rồi sống cs của riêng mình
     
  4. tungngaymongcon

    tungngaymongcon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1,587
    Đã được thích:
    467
    Điểm thành tích:
    123
    Đúng là "thân em như hạt mưa sa,..." Cái này có gọi là phúc phận không nhỉ!
     
  5. haile9x

    haile9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2017
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Tự lập về kinh tế quyết định cs của người phụ nữ sau khi lập gia đình.
     
    Nguyễn Ngọc Diệu Khuê thích bài này.
  6. metun2005

    metun2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/12/2014
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Chuẩn, mình cữ nắm tài chính thì k ai ý kiến nha. Mom số sướng rồi
     
  7. Hằng Trịnh95

    Hằng Trịnh95 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2019
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Nhất mom đó
     
  8. Jlan

    Jlan Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2019
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Tự lập tự chủ tài chính đúng là không ai trong gia đình ck nói gì được, mừng cho mẹ nó nhé. :D
     
  9. Love-TeaTea

    Love-TeaTea Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/5/2019
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mừng cho mẹ nó. Em không lấy chồng xa, cũng đang bầu bí mà nhiều lúc tủi thân lắm cơ. Chồng đưa đón đ làm mà chả để tâm j, mắt mũi toàn để đâu đâu í. Ngày nào cũng chở vợ qua con đường ấy, mà có cái cục sì lầu to tổ bố giữa đường hôm nào lão cũng húc phải. bực lắm các chị ạ.
     
  10. Yang Cui

    Yang Cui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/8/2017
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi giống lão nhà em chở vợ bầu hoặc giờ chở con mà phóng như điên, lượn lách đánh võng em thấy hốt.
     
    svngheo thích bài này.
  11. svngheo

    svngheo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    4,437
    Đã được thích:
    515
    Điểm thành tích:
    823
    i ông anh rể e, hnao mà có tí men cay cay vào nữa là bà chị k dám lên xe, đi bộ về còn hơn :v :v :v
     
  12. svngheo

    svngheo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    4,437
    Đã được thích:
    515
    Điểm thành tích:
    823
    Thế bn trẻ con mh ngày trc chả hát dân ca: Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ...là gì gì nữa í ạ...Hạnh phúc k mua bằng tiền nhưng rất rất rất nhiều tiền sẽ mua dc hạnh phúc :D :D :D
     
    Thực phẩm sạch2411 thích bài này.
  13. BapBiShark

    BapBiShark Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2018
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy lấy chồng gần vẫn sướng hơn!!!
     
    Thực phẩm sạch2411 thích bài này.
  14. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    Cũng tùy vào mỗi gd hoàn cảnh thôi bạn.mih cũng lấy ck xa.mih ở bn.ck ở tb. Trc lấy nhau sống lm vc ở hn.bg xin nghỉ về bn mua nhà ở.quê ck năm mih về 1-2lan. Điếm trên đầu ngón tay về quê ck dc ý bạn hiii.
     
    Thực phẩm sạch2411 thích bài này.
  15. Hoangquocviet148

    Hoangquocviet148 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2019
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Thường thì lấy chồng đã khổ, lấy chồng xa thì càng khổ hơn
     
  16. Hải sản sạch - Quang Vân

    Hải sản sạch - Quang Vân Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2017
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    Chuẩn! Lấy xa rồi mới thấy ngày xưa bố mẹ phản đối cũng đúng! Hihi
     
  17. Dungxinhgai

    Dungxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2017
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Chị may mắn quá ạ, đúng là phụ nữ phải tự chủ kinh tế, phải vững, như ch em thì toàn sợ em xen vào việc kd của ch em thôi.
     
  18. crometeam

    crometeam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/5/2019
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    1
    "Gió lay cành cây nhản lồng, hát câu ầu ơ nhớ thương, chim chiều lẻ bạn mình ênh, anh còn mong đợi người dưng"
    Nói gì thì nói chồng xa gần gì chỉ cần có tình có thương nhau là được rồi ạ, đau cần cao sang quyền phái chi đâu nè.
     
    Thực phẩm sạch2411 thích bài này.
  19. Love-TeaTea

    Love-TeaTea Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/5/2019
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các chị ơi, em muốn đăng 1 bài mới thì phải bấm vào đâu ạ?
     
  20. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Em họ chị lấy chồng, nhà chồng đối diện nhà mẹ đẻ.
    Mẹ đẻ con bé lúi húi quét con đường nhỏ chạy giữa 2 nhà, nghe con rể chửi con gái: d.m nhà mày...
    Lúc ấy chả ước j lấy chồng xa.
    XA HAY GẦN ĐỀU KO QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ CHỒNG MÌNH THẾ NÀO
     

Chia sẻ trang này