Lại là em đây các mn ơi, tình hình là trước khi cưới vc em có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu và có kế hoạch trong việc abc nhưng không sử dụng thuốc tránh thai hay bcs, chỉ đơn giản là cho ra ngoài ạ. Và hiện tại vc em có thả được 6 tháng rồi mà chưa thấy gì, xung quanh mn ai cũng phát ăn ngay làm em buồn và lo quá. Tháng này rụng trứng vào 20(vì chu kỳ em khá đều), hôm 23 + 24 em có đau bụng quá nên quyết định vào Bạch Mai khám tổng quát thì vđe sinh sản của em k có gì bất thường cả. và hdo bs có chỉ định làm b-hcg. và kết luận k có thai. Đến hôm qua là 28 em lo quá nên tối quyết định thử 1 que thử thai thì 1 vạch căng đét Vậy các mn có kinh nghiệm cho em hỏi xíu là 4-5 ngày sau rt thử máu có phát hiện ra có thai được chưa ạ? và 8 ngày thử que có phát hiện được chưa ạ?? Nếu phát hiện được thì tháng này em lại tạch nữa rồi các mn ạ em buồn quá !!....thấy các chị mình và các chị dâu đều phát ăn ngay mà đã tính có em heo, giờ thì em heo vẫn chưa có mà mong em chuột cũng chưa thấy đâu, hxhx
bảo k quan tâm nữa mn ạ, mà cứ đến ngày rt là lại sốt sình sịch lên, xong được khoảng 6-7 ngày mà lại lo lắng
Thoải mái tâm lý bn ơi, tâm lý đóng vai trò quan trọng lắm đó. Mình cũng 6 tháng có baby mà ko may bị lưu, đợt sau 9 tháng sau mới có đó
6 tháng rồi mà vẫn bị lưu à mn?? em muốn thoải mái lắm nhưng k thể k nghĩ ý mn ạ, vì xung quanh ai cũng hỏi
Ý mình là cưới xong, thả 6 tháng mới có mà mình bị lưu ko có tim thai lúc 8w á. Mình cũng vậy đó, ai cũng hỏi mà nhiều lúc còn ác ý cơ. Vậy là lúc ko ngờ có bầu thì lại có đấy. Còn tháng nào cứ trông mong xem trễ mấy ngày rồi, thì tạch cmnr hehe. Nên cứ thoải mái bn ah
Việc bầu bí tâm lý là quan trọng đó b! Đừng căng thẳng quá! Cùng tùy người nhưng mình nghĩ là có đậu thì 8 ngày thử chưa lên vạch đâu. Bạn để thêm thời gian hãy thử tiếp.
vâng mn. tại nhiều người hỏi quá, mỗi lần về quê mà em thấy hãi lắm, nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn về quê cho xả stress mà về đến nhà hết người này hỏi lại đến người kia hỏi. thành ra bị tâm lý mn ạ, mà em trước sức đề kháng khỏe lắm, k bao giờ ốm vặt, thế mà từ lúc cưới tháng nào cũng ốm sấp mặt 1 trận, hxhx
vâng mn, em đang cố gắng k nghĩ đến đây ạ, nhưng mà mấy chị cùng phòng cty thì phát ăn ngay, xong ngày nào lên cũng chia sẻ kinh nghiệm bầu bí làm em thấy buồn và mong mỏi quá
Giống mình gê, cũng bị ốm vặt, sốt, sổ mũi, đau mắt đỏ tứ tung, xong 1 tg mới ổn định lại thì có baby đó. Bn đừng để tâm làm gì chẳng ai cho mình đồng nào cả, cuộc sống của mình thì hãy tạo cho vui vẻ, có bao lâu đâu mà bận tâm lời nói ko đáng. Mình còn bị ngta ác ý nói với chồng mình là " nanh, ko đẻ được luôn á". Khổ tâm lắm
nanh là gì mn?? em cũng thấy hơi lo lo, vì bên ck mình có 1 dì đồng bóng dã man, tháng nào cũng gọi có chửa chưa, chưa có à?? lâu thế các kiểu, mà dì ấy lại thân với mẹ ck mình, nên e sợ lắm
mẹ ck với mẹ đẻ em thì thỉnh thoảng cũng hỏi, cái đợt mới cưới, cưới xong thì em ốm cả tuần, ho khan thì hay kèm theo nôn khan, mẹ ck em lại tưởng có bầu nên đi khoe khắp nơi, vì 2 bà đều chưa có cháu nào nên 2 bà đều hóng lắm, xong thấy em bảo chưa có cũng buồn, 3 tháng liền tháng nào cũng hỏi. xong 2 mc đi chợ cả chợ đều hỏi, mẹ ck em thấy thế phải đỡ lời cho, thế em mới lo mn ạ, chứ bt thì em k sao
mình nghĩ còn trẻ nên cứ từ từ thôi, tâm lý thoải mái rồi sẽ có thôi mà, chỉ những người >30 thả trên 6 tháng ko có mới đáng lo, còn trẻ thì bs nói trên 1 năm mới đáng lo bạn ạ!
Mình đang định sinh đứa thứ 2 nhưng đang bị viêm lộ tuyến cấp 1, nên phải kế hoạch chưa xong mới mang thai tiếp được. Đứa đầu thả cũng 5 tháng căn ngày mới có